Lật mặt 7 lập kỷ lục phim Việt ngày đầu ra mắt, vượt xa Mai của Trấn Thành

Sau ngày đầu tiên công chiếu, tính cả những suất chiếu sớm, phim "Lật mặt 7: Một điều ước" đã thu hơn 40 tỷ đồng.

Theo Box Office Vietnam, cuối ngày 26/4 phim Lật mặt 7: Một điều ước đạt doanh thu hơn 40 tỷ đồng, vượt xa các bộ phim đang ở ngoài rạp cùng thời điểm là Vây hãm: kẻ trừng phạt, Mùa hè của Luca, Mèo mập mang 10 mạng, Cái giá của hạnh phúc, Trước giờ yêu, Đóa hoa mong manh… Đây là doanh thu của hai ngày chiếu sớm với các suất hạn chế (chủ yếu là buổi ra mắt phim ở TP Hồ Chí Minh và Hà Nội), cùng với lượng vé mua trước trong những ngày sắp tới.

Đơn vị phát hành cũng công bố số lượng vé đặt trước của phim đạt kỷ lục của điện ảnh Việt với 105.000 vé. Điều này khiến Lật mặt 7: Một điều ước có sự tăng tốc nhanh chóng về doanh thu trong ngày đầu tiên. Từ đó, các suất chiếu trong những ngày tiếp theo cũng được tăng lên chóng mặt. Tính đến trưa ngày 27/4, suất chiếu của phim trong ngày trên toàn quốc là hơn 4.200 suất, ở các cụm rạp lớn trung bình khoảng 15 – 30 phút có một suất chiếu.

Mỗi câu chuyện gia đình của con bà Hai chứa nhiều điều thú vị và suy ngẫm cho khán giả.
Mỗi câu chuyện gia đình của con bà Hai chứa nhiều điều thú vị và suy ngẫm cho khán giả.

Với thành tích ban đầu này, Lật mặt 7: Một điều ước được kỳ vọng sẽ tạo thêm những kỷ lục mới, góp phần tạo nên cú bùng nổ phòng vé lớn trong những ngày sắp tới của kỳ nghỉ lễ dài. Phản hồi của khán giả qua các suất chiếu đầu về chất lượng bộ phim khá tích cực. Nội dung phim xoay quanh câu chuyện gia đình với những câu chuyện gần gũi với người Việt.

Thêm vào đó thương hiệu Lật mặt của Lý Hải đã xây dựng tốt trong 9 năm qua với chất lượng kịch bản và đạo diễn ngày càng lên tay nên sở hữu sẵn số lượng khán giả trung thành đông đảo. Lần đầu tiên Lý Hải chuyển hướng làm phim về đề tài gia đình mà bản thân anh ở ngoài đời vốn gắn với hình ảnh người con hiếu thảo, người chồng, người cha mẫu mực của làng giải trí Việt.

Dàn diễn viên phim "Lật mặt 7: Một điều ước"
Dàn diễn viên phim "Lật mặt 7: Một điều ước"

Phim có yếu tố thuận lợi để đạt doanh thu tốt khi mở rộng đối tượng khán giả là thiếu nhi với dán nhãn K (phim được phổ biến đến người xem dưới 13 tuổi với điều kiện xem cùng cha, mẹ hoặc người giám hộ). Các gia đình có thể lựa chọn xem phim cùng nhau trong các hoạt động vui chơi giải trí vào dịp nghỉ lễ dài ngày này. Trong khi các phim Việt khác đều giới hạn độ tuổi T13 hoặc T18.

Lật mặt 7: Một điều ước đã vượt lên phim Mai về số lượng đặt vé trước với 46.000 vé và doanh thu ngày đầu tiên ra rạp là 26 tỷ đồng. Tuy bộ phim của Trấn Thành không có suất chiếu sớm như Lật mặt 7: Một điều ước nhưng ra rạp đúng mùng 1 Tết nên lượng khán giả rất đông. Trong khi đó ngày đầu phim Lý Hải ra mắt là 26/4 là thứ sáu, vẫn trong ngày làm việc và nhiều người dân còn tất bật chuẩn bị cho về quê, đi du lịch xa.

Đây là một tín hiệu đáng mừng cho điện ảnh Việt vì từ sau thành tích của phim Mai (doanh thu 550 tỷ đồng), Gặp lại chị bầu (doanh thu 98 tỷ đồng) vào dịp Tết Giáp Thìn vừa qua thì các phim khác đều thất bại, đa phần các phim chưa đạt đến mức độ hòa vốn.

Các phim Việt khác đang chiếu tại rạp trong thời điểm này.
Các phim Việt khác đang chiếu tại rạp trong thời điểm này.

Các phim Việt đang cùng trên đường đua dịp lễ 30/4 và 1/5 ra mắt được 1 tuần đều có doanh thu không khả quan. Cái giá của hạnh phúc đang có 22 tỷ đồng, dù những ngày đầu đứng đầu doanh thu phòng vé nhưng vẫn có nguy cơ thua lỗ. Bộ phim B4S - Trước giờ yêu cũng chỉ thu khoảng 3 tỷ sau 1 tuần công chiếu. Trước đó, phim Quý cô thừa kế 2 cũng sớm rời rạp khi chỉ thu được 6 tỷ đồng, trong khi cần đạt 40 tỷ đồng mới hòa vốn.

Tính đến thời điểm cuối tháng 4, theo số liệu của Box Office Vietnam, bộ phim Việt có doanh thu thấp nhất trong năm 2024 là Đóa hoa mong manh của Mai Thu Huyền với hơn 400 triệu đồng sau gần 2 tuần ra rạp. Phim Trà của đạo diễn Lê Hoàng với 1,6 tỷ đồng và Sáng đèn với doanh thu 3,4 tỷ đồng (sau cả hai lần công chiếu vào dịp Tết và tháng 3) được xem là giữ hai vị trí tiếp theo trong bảng xếp hạng không mong muốn này.

vtv.vn

Đọc thêm

Ngắm 'tiên cảnh' có thật ở Giang Nam

Ngắm 'tiên cảnh' có thật ở Giang Nam

Với sự hỗ trợ của nhiều ứng dụng cùng việc chuẩn bị kế hoạch kỹ lưỡng, tôi và gia đình đã có chuyến du lịch Trung Quốc tự túc trọn vẹn dù không biết tiếng Trung.
Tản văn: Thương mùa lúa chẽn đòng đòng

Tản văn: Thương mùa lúa chẽn đòng đòng

Chỉ mong thời tiết thuận hòa, để cây lúa mặc sức làm đòng, trổ bông và trĩu hạt. Để vụ mùa càng thêm bội thu. Để bố mẹ tôi cũng như bao người nông dân khác được vui trọn niềm vui thu hoạch mùa vàng.
Chị đẹp đạp gió rẽ sóng trở lại

Chị đẹp đạp gió rẽ sóng trở lại

Chương trình Chị đẹp đạp gió 2024 quy tụ 30 cái tên hoạt động ở lĩnh vực giải trí và nhiều ngành nghề khác, trong đó bao gồm 2 chị đẹp của mùa đầu tiên.
Nhớ mãi một buổi chiều tháng bảy…

Nhớ mãi một buổi chiều tháng bảy…

Tháng 7 hằng năm đã trở thành những ngày hẹn trở về của hàng ngàn người tại Ngã ba Đồng Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh), nơi 10 cô gái TNXP và hàng trăm người con thân yêu đã ngã xuống, nơi tinh thần yêu nước của những người con trai, con gái lứa tuổi 20 đã làm nên khúc tráng ca bất tử.
Cảm động khúc dân ca xứ Nghệ: "Bác Trọng trong lòng dân"

Cảm động khúc dân ca xứ Nghệ: "Bác Trọng trong lòng dân"

Khúc dân ca xứ Nghệ "Bác Trọng trong lòng dân" do tác giả Mai Văn Lạng (Hà Nội) soạn lời, nghệ nhân dân gian Trần Văn Sang (Hà Tĩnh) thể hiện đã gây xúc động tới công chúng sau khi phát trên một số nền tảng mạng xã hội. Báo Hà Tĩnh xin trân trọng giới thiệu.
Gió mỗi mùa vẫn thức

Gió mỗi mùa vẫn thức

Khoảnh khắc này sao lòng mỗi người lại thấy ngậm ngùi đến thế, tóc chú Tư và má đều chớm bạc, bao nhiêu năm tháng thanh xuân vĩnh viễn mất đi rồi...
Truyện ngắn: Gió mỗi mùa vẫn thức

Truyện ngắn: Gió mỗi mùa vẫn thức

Cậu Ba hy sinh, bà ngoại gắng gượng được ít lâu rồi về với đất. Má lẻ loi một mình đằng đẵng mấy chục năm như con cá lạc bầy mùa nước cạn, mỗi lần xóm ấp gọi má bằng cô Hai ai nấy đều không giấu được vẻ ngậm ngùi...
Cổ vật trên đồi Mô

Cổ vật trên đồi Mô

Ông kể cho Sơn nghe về những trận đánh, về những câu chuyện đời lính. Lớp người chiến đấu mà nay còn, mai mất, coi cái chết nhẹ tựa lông hồng...