Lịch sử một bức ảnh quý về lực lượng vũ trang cách mạng

(Baohatinh.vn) - Bức ảnh có tuổi thọ 70 năm và có lẽ nhiều người chưa biết. Những nhân vật trong bức ảnh tiêu biểu cho giai đoạn mở đầu oanh liệt của lịch sử quân đội cách mạng Việt Nam.

Một sự ngẫu nhiên thú vị là tôi được Phan Tân Hội tặng bức ảnh quý hiếm này vào dịp ông trở lại thăm Huế lúc cả nước đang có nhiều hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Toàn quốc kháng chiến 19/12/1946 và kỷ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân 22/12.

lich su mot buc anh quy ve luc luong vu trang cach mang

Lễ khai giảng Trường Võ bị Trần Quốc Tuấn ngày 26/5/1946 tại Sơn Tây với sự có mặt của Hồ Chủ tịch, Chủ tịch Quân ủy Hội Võ Nguyên Giáp và Bộ trưởng Quốc phòng Phan Anh

So với những nhân vật đặc biệt trong bức ảnh, Phan Tân Hội là kẻ hậu sinh, tuy ông cũng là cựu binh. Ông mặc áo lính trong hơn hai chục năm (1966-1988), nhưng đặc biệt hơn, ông là con trai luật sư Phan Anh, người cùng giáo sư Tạ Quang Bửu “chủ xướng” lập ra Trường “Thanh niên tiền tuyến Huế 1945”, ngôi trường chỉ tồn tại hơn 1 tháng, nhưng từ đây đã có 8 người trở thành tướng lĩnh của quân đội nhân dân Việt Nam!

Luật sư Phan Anh (con trai cụ Phan Điện, quê Đức Thọ, Hà Tĩnh) là vị Bộ trưởng Quốc phòng đầu tiên của Chính phủ cụ Hồ, sau bầu cử Quốc hội Khóa I năm 1946. Nhờ có Phan Tân Hội, nhiều bức ảnh có giá trị lịch sử do gia đình luật sư Phan Anh lưu giữ đã được chuyển đến Hội Khoa học lịch sử Việt Nam, trong đó có bức ảnh 70 tuổi thọ in ở đây, ghi lại “Lễ khai giảng Trường Võ bị Trần Quốc Tuấn ngày 26/5/1946 tại Sơn Tây, với sự có mặt của Hồ Chủ tịch, Chủ tịch Quân ủy hội Võ Nguyên Giáp và Bộ trưởng Quốc phòng Phan Anh”.

Có thể nói, đây là một bức ảnh lịch sử không chỉ vì đây là nơi đầu tiên đào tạo những sĩ quan của đội quân cách mạng mà cũng là lần đầu tiên, những người lính cụ Hồ rước lá cờ của chính Hồ Chủ tịch trao cho lực lượng vũ trang cách mạng với dòng chữ “Trung với nước, hiếu với dân”. Riêng bức ảnh này, gia đình luật sư Phan Anh đã sao chụp tặng “người anh cả” của quân đội nhân dân Võ Nguyên Giáp trong dịp kỷ niệm 60 năm (1948-2008) ông được Hồ Chủ tịch phong quân hàm đại tướng.

Phan Tân Hội giới thiệu cho tôi các nhân vật chính trong bức ảnh: “Người đứng trước cột cờ cao, tay cầm mũ phớt là Võ Đại tướng; ông Phan Anh thấp hơn, đứng ngay cạnh cột cờ. Cụ Hồ đứng giữa hai người, tay cầm mũ giơ lên che nắng, nên không rõ nét mặt lắm… Còn ba chiến sĩ đi đầu hàng quân, theo ý kiến cụ Hồ, chọn 3 người ở 3 miền Bắc - Trung - Nam; người đi sau chiến sĩ cầm cờ là Đặng Văn Việt, “Con Hùm Xám Đồng số 4” từng làm cho tướng Pháp kinh hồn sau Chiến dịch Biên giới…”.

Quả là một bức ảnh quý! Cũng nên giới thiệu để nhiều người cùng xem.

Huế, ngày 19/12/2016

Đọc thêm

Mỗi người dân thực sự là một chiến sĩ trong phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội

Mỗi người dân thực sự là một chiến sĩ trong phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh mong muốn mỗi người dân TDP 30 nói riêng và phường Thành Sen nói chung thực sự là một chiến sĩ, mỗi gia đình là một “pháo đài” trong phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, văn minh.
Tích cực cung cấp nguồn tin tới Tổng đài Tiếp nhận thông tin “Chiến dịch 500 ngày đêm”

Tích cực cung cấp nguồn tin tới Tổng đài Tiếp nhận thông tin “Chiến dịch 500 ngày đêm”

Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đề nghị các đơn vị, địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ đến Tổng đài Tiếp nhận thông tin “Chiến dịch 500 ngày đêm”, đặt tại Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội.
Tôi là "bóng hồng" an ninh cơ sở

Tôi là nữ tổ viên bảo vệ an ninh cơ sở

Là thành viên Tổ Bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, đồng thời là Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Hưng Mỹ (xã Cẩm Bình, tỉnh Hà Tĩnh), chị Trần Thu Hiền (SN 1993) luôn nhiệt huyết, trách nhiệm trong công việc, góp phần giữ vững bình yên từ cơ sở.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!