Mang hương vị tết từ đất liền ra các “cột mốc chủ quyền” trên biển

(Baohatinh.vn) - Đào, mai, quất cùng hơn 2 tấn hàng hóa, quà tết được Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân vận chuyển ra cho những cán bộ, chiến sỹ đang ngày đêm làm nhiệm vụ bảo vệ các “cột mốc chủ quyền” trên vùng biển phía Nam của Tổ quốc.

Video: Tiểu đoàn DK1 vận chuyển hàng hóa, quà tết lên tàu

Mang hương vị tết từ đất liền ra các “cột mốc chủ quyền” trên biển

Sáng 24/12, Tiểu đoàn DK1 (Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân) tất bật vận chuyển hàng hóa, nhu yếu phẩm, quà tết chuẩn bị cho chuyến thăm, kiểm tra, chúc mừng năm mới cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1, tàu trực và Cơ quan dân chính Đảng huyện Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) nhân dịp tết Nguyên đán Quý Mão.

Mang hương vị tết từ đất liền ra các “cột mốc chủ quyền” trên biển

Trong thời gian qua, gần 500 gói quà với trọng lượng 2 tấn gồm hàng hóa, nhu yếu phẩm, quà tết do các đơn vị, cá nhân trên khắp mọi miền đất nước gửi tặng cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại các “cột mốc chủ quyền” trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.

Mang hương vị tết từ đất liền ra các “cột mốc chủ quyền” trên biển

Để đảm bảo hàng hóa, quà tết được vận chuyển an toàn, không bị hư hỏng trong điều kiện sóng to gió lớn, Tiểu đoàn DK1 tiến hành đóng gói cẩn thận với nhiều lớp và có túi chống thấm nước bên ngoài.

Mang hương vị tết từ đất liền ra các “cột mốc chủ quyền” trên biển

Để tránh hàng hóa bị lẫn lộn trong quá trình vận chuyển, cấp phát, bên ngoài mỗi kiện hàng đều được ghi địa chỉ cụ thể.

Mang hương vị tết từ đất liền ra các “cột mốc chủ quyền” trên biển

Toàn bộ hàng hóa, nhu yếu phẩm, quà tết nhanh chóng được vận chuyển lên 2 tàu Trường Sa 10 và Trường Sa 21 của Hải đội 1, thuộc Lữ đoàn 171 (Vùng 2 Hải quân) trước khi “vượt sóng” trao tận tay các “cột mốc chủ quyền” trên biển.

Mang hương vị tết từ đất liền ra các “cột mốc chủ quyền” trên biển

Những chậu mai, cành đào cùng những chậu quất cảnh được các chiến sĩ cẩn thận đưa lên tàu. Màu sắc rực rỡ của cành hoa mai, hoa đào, quất cảnh mang không khí của mùa xuân đến sớm hơn với người lính đang công tác ngoài biển xa.

Mang hương vị tết từ đất liền ra các “cột mốc chủ quyền” trên biển

Mỗi người một nhiệm vụ, các chiến sĩ chia nhau nhận hàng, phân loại, vận chuyển, sắp xếp trên tàu. Tất cả đều làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và hết sức cẩn thận.

Mang hương vị tết từ đất liền ra các “cột mốc chủ quyền” trên biển

Thiếu tá Trịnh Văn Nghị - Chính trị viên phó Tiểu đoàn DK1 cho hay: Mỗi dịp tết đến, xuân về, đơn vị đều cố gắng đóng gói và gửi quà tết cho cán bộ, chiến sĩ đang công tác trên nhà giàn DK1 và huyện đảo của Tổ quốc với mong muốn các đồng chí yên tâm công tác, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Mang hương vị tết từ đất liền ra các “cột mốc chủ quyền” trên biển

Theo kế hoạch, ngày 26/12, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân sẽ tổ chức tiễn 2 đoàn công tác đi thăm, chúc tết các nhà giàn DK1, tàu trực, cùng Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Mang hương vị tết từ đất liền ra các “cột mốc chủ quyền” trên biển

Thời gian này, do ảnh hưởng của thời tiết nên trên biển thường có sóng to, gió lớn, quá trình tàu di chuyển mang hàng hóa, quà tết cho cán bộ, chiến sỹ ở các nhà giàn, tàu trực và quân dân huyện Côn Đảo sẽ vất vả hơn nhiều. Tuy nhiên, với sự quyết tâm, 2 đoàn công tác cũng sẽ cố gắng trao tận tay các cán bộ, chiến sỹ đang ngày đêm làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast