Mầm non tư thục Nguyễn Du - Nơi chắp cánh ước mơ

(Baohatinh.vn) - Giờ đây, khi mô hình xã hội hóa đầu tư giáo dục đang được nhân rộng, thì ngôi trường tiên phong – Mầm non tư thục Nguyễn Du (TP. Hà Tĩn) đã có bề dày 18 năm xây dựng và trưởng thành. 2 cơ sở tiếp theo đã và đang hình thành với hơn 1.200 học sinh (HS) là minh chứng cho niềm tin mà các bậc phụ huynh gửi gắm ở mái trường này.

mam non tu thuc nguyen du noi chap canh uoc mo

Chị Nguyễn Thị Bích Hảo (mặc áo xanh) cùng các học sinh trong một hoạt động của nhà trường.

Bản lĩnh người “mở đường”

Từ một kế toán có công việc ổn định, chị Nguyễn Thị Bích Hảo - Giám đốc điều hành Trường Mầm non tư thục Nguyễn Du quyết định theo học đại học ngành giáo dục mầm non để thực hiện mô hình xã hội hóa giáo dục đầu tiên ở Hà Tĩnh. Vừa chuẩn bị kiến thức, vừa huy động nguồn vốn, lo thủ tục đất đai, đến năm 1999, chị Hảo dồn toàn lực xây dựng ngôi trường. Chỉ 8 tháng sau, Trường Mầm non tư thục Nguyễn Du đã bước vào năm học đầu tiên với quy mô hơn 150 cháu, 15 giáo viên (GV).

“Những năm đầu, đời sống người dân thành phố còn nhiều khó khăn, trường tư thục chỉ thu học phí 90 ngàn đồng/cháu. Áp lực kinh tế rất lớn bởi thời gian thu hồi vốn chậm. Nhưng yêu cầu lớn hơn cả là chất lượng dạy học, là xây dựng niềm tin, thương hiệu của ngôi trường tư thục. Phải đến 10 năm sau, chúng tôi mới hết cảnh xoay tiền bù đắp cho hoạt động của nhà trường. Tuy nhiên, chất lượng giáo dục chỉ sau một vài năm học đầu đã được khẳng định, HS đăng ký học tăng theo cấp số nhân” - chị Hảo chia sẻ.

“Những năm tháng khởi đầu đầy gian khó đó, chị Hảo vừa là người hiệu trưởng bám lớp, bám trường, cứng rắn, cầu toàn trong lãnh đạo; tỷ mẫn hướng dẫn, hỗ trợ đội ngũ GV nâng cao năng lực chuyên môn, vừa là “linh hồn” của phong trào tự làm đồ dùng, đồ chơi, may trang phục văn nghệ, tự thiết kế, trang trí các góc trường, lớp. Nhờ đó, trường đã tiết kiệm được nhiều chi phí trong giai đoạn đầu xây dựng, đồng thời tạo môi trường để các GV phát huy khả năng sáng tạo” - cô Hồ Thị Mỹ Lý - người kế cận chị Hảo, hiện là Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ.

Đội ngũ yêu nghề, mến trẻ

Với nhiều GV trẻ, điều mà họ được Trường Mầm non tư thục Nguyễn Du đào tạo, rèn giũa không chỉ là sự nghiêm túc trong nghề và những kinh nghiệm quý giá trong xử lý từng tình huống sư phạm mà quan trọng nhất là “biết yêu trẻ như con mình”. Cô Lê Thị Quỳnh kể: “Năm học 2012-2013, lớp 5 tuổi C của tôi có một HS rất nghèo tên là Biện Văn Hợp, ngày ngày cháu được bố đưa đón bằng chiếc xe đạp cũ. Hiệu trưởng nhà trường lúc đó là cô Hảo qua nhiều lần quan sát đã gặp phụ huynh của em để tìm hiểu hoàn cảnh gia đình.

mam non tu thuc nguyen du noi chap canh uoc mo

Những bữa ăn buffet giúp các bé rèn luyện tính tự lập

Phụ huynh này chia sẻ: Bởi cuộc sống gia đình nghèo khổ, bữa cơm chẳng có gì nên càng quyết tâm cho con đi học ở một ngôi trường được ăn uống đủ chất, được vui chơi, giáo dục tốt. Một ngày bố mẹ cật lực lao động thì con mình được chăm sóc chu đáo, chỉ còn một bữa cơm tối ở nhà, cháu có thể ăn tạm dưa cà mà bố mẹ cũng không quá xót xa. Chúng tôi đã trào nước mắt khi nghe lời tâm tình này và ban giám hiệu nhà trường sau đó đã quyết định miễn tiền học phí cho em”. Câu chuyện ấm tình người này đã được nhà trường chia sẻ, nhân rộng đối với nhiều HS có hoàn cảnh khó khăn khác.

Gặp cô giáo trẻ Lê Thị Nga, chúng tôi nghe em bày tỏ: “2 năm trước, khi tham gia thi tuyển vào trường, em được hỏi rất nhiều câu về tình yêu nghề và cách xử lý các tình huống chăm sóc con trẻ. Sau này, khi trở thành GV của trường, em mới hiểu, yêu cầu hàng đầu của ban giám hiệu đối với chúng em không phải là bằng cấp, điểm số mà là sự tâm huyết, thương mến trẻ thơ để có thể cống hiến hết mình”.

Tìm hiểu về đội ngũ GV nhà trường, chúng tôi được biết đến nhiều gương mặt có năng khiếu đặc biệt: Cô Lý có khả năng biên đạo múa, cô Nguyên giỏi nghề múa rối, cô Loan có biệt tài kể chuyện… Theo chị Hảo, từ những nhân tố này, đội ngũ GV đang từng ngày được nâng cao năng lực bằng việc tạo môi trường cho họ thường xuyên học tập, hỗ trợ lẫn nhau. Đây chính là nền tảng để nhà trường triển khai thành công nhiều hoạt động như: Sân chơi tập thể, bữa ăn buffer, tham quan trải nghiệm…

Chủ đề Thi cử - Tuyển sinh

Đọc thêm

Năm học mới ở Hà Tĩnh: Kiến tạo nền tảng mới, nâng tầm chất lượng giáo dục

Năm học mới ở Hà Tĩnh: Kiến tạo nền tảng mới, nâng tầm chất lượng giáo dục

Nâng tầm chất lượng giáo dục ở Hà Tĩnh bắt đầu từ những chuyển biến trong tư duy và cách làm, từ quản trị nhà trường, tổ chức dạy học đến kiến tạo môi trường học tập. Cùng với đầu tư nguồn lực, việc khai thác hiệu quả công nghệ số, xây dựng không gian học tập mở và phát huy tính chủ động của người dạy, người học đang tạo nên những nền tảng mới, hướng tới một nền giáo dục chất lượng, hiện đại và phát triển toàn diện.
Hà Tĩnh giảm gần 64% đầu mối trường học sau sắp xếp

Hà Tĩnh giảm gần 64% đầu mối trường học sau sắp xếp

Theo phương án điều chỉnh sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn vừa được UBND tỉnh phê duyệt, Hà Tĩnh sẽ còn 235 trường học, trung tâm, giảm 414 đầu mối so với thời điểm 30/6/2025, tương ứng tỷ lệ giảm 63,79%.
Năm học mới ở Hà Tĩnh: Trường lớp khang trang, đội ngũ sẵn sàng

Năm học mới ở Hà Tĩnh: Trường lớp khang trang, đội ngũ sẵn sàng

Từ những ngôi trường nội trú ở vùng biên đang dần được hoàn thiện đến hàng trăm tỷ đồng đầu tư nâng cấp trường lớp, Hà Tĩnh đang dồn nguồn lực chuẩn bị cho năm học mới. Cùng với cơ sở vật chất, bài toán đội ngũ giáo viên cũng được chủ động sắp xếp, tạo nền tảng cho những bước chuyển mới của giáo dục.
Học sinh Hà Tĩnh tựu trường vào ngày 28/8

Học sinh Hà Tĩnh tựu trường vào ngày 28/8

Năm học 2026-2027, học sinh Hà Tĩnh sẽ tựu trường vào ngày 28/8/2026. Riêng học sinh các lớp đầu cấp và cuối cấp gồm lớp 1, lớp 9 và lớp 12 sẽ tựu trường sớm hơn, từ ngày 24/8/2026.
Tôi là "Đại sứ Văn hóa đọc"

Tôi là "Đại sứ Văn hóa đọc"

Từ niềm yêu thích đọc sách, em Văn Hà Bảo Trân, học sinh lớp 8A1, Trường THCS Phan Huy Chú (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh) đã xuất sắc giành giải Nhất cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc cấp tỉnh.
Đại sứ của những trang sách

Đại sứ của những trang sách

Từ tình yêu những trang sách, em Trần Thị Hương Giang - lớp 3A2, Trường Tiểu học Đan Trường, xã Đan Hải (Hà Tĩnh) đã kể câu chuyện đẹp và giành giải nhất Cuộc thi "Đại sứ Văn hóa đọc" năm 2026.
 Học sinh iSchool Hà Tĩnh hào hứng trong ngày trở lại trường

Học sinh iSchool Hà Tĩnh hào hứng trong ngày trở lại trường

Ngày hội Back to School tại Trường Hội nhập quốc tế iSchool Hà Tĩnh mang đến bầu không khí hào hứng với nhiều hoạt động trải nghiệm, trò chơi gắn kết, giúp học sinh nhanh chóng hòa nhịp sau kỳ nghỉ hè, sẵn sàng tâm thế bước vào năm học mới.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!