Dịu dàng tà áo dài trong ngày khai giảng

(Baohatinh.vn) - Trong không gian hiện đại, khang trang của ngôi trường mới, hình ảnh nữ sinh Trường THPT Phan Đình Phùng (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) trong tà áo dài trắng càng trở nên nổi bật và ý nghĩa. Sự kết hợp giữa vẻ đẹp truyền thống và sự đổi mới đã tạo nên một bức tranh đầy cảm xúc trong ngày khai giảng.

bqbht_br_img-4249-copy.jpg
Sáng nay, trong không khí háo hức của lễ khai giảng năm học 2025-2026, Trường THPT Phan Đình Phùng (phường Thành Sen) không chỉ rộn ràng với tiếng trống báo hiệu năm học mới mà còn hết sức ý nghĩa khi ngôi trường vừa được hoàn thành sau hơn 1 năm xây dựng lại. Hình ảnh những nữ sinh duyên dáng, thướt tha trong những tà áo dài trắng tinh khôi đã tô điểm cho ngôi trường thêm phần trang trọng, tự hào.
bqbht_br_img-4255-copy.jpg
Áo dài, trang phục truyền thống của người phụ nữ Việt Nam không chỉ là biểu tượng của vẻ đẹp, sự thanh lịch mà còn mang trong mình giá trị văn hóa sâu sắc. Trong ngày khai giảng, khi các nữ sinh khoác lên mình tà áo dài, đó không chỉ là sự tuân thủ quy định trang phục mà còn là sự thể hiện lòng tự hào, sự trân trọng truyền thống dân tộc.
bqbht_br_img-4245-copy.jpg
Áo dài giúp nữ sinh trở nên duyên dáng và thanh lịch hơn trong ngày khai giảng.
bqbht_br_img-4250-copy.jpg
Khoác lên mình tà áo dài trắng, các em không chỉ cảm thấy tự tin và tự hào về vẻ đẹp của trang phục truyền thống mà còn ý thức hơn về trách nhiệm của bản thân đối với việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc
Em Trần Thanh Mai, học sinh lớp 10A2 chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên em được mặc áo dài đến trường trong lễ khai giảng, và cảm giác thật sự rất khác biệt. Tà áo dài khiến em cảm thấy trưởng thành hơn, tự tin hơn khi bước vào một môi trường mới. Với lễ khai giảng đặc biệt này, chúng em sẽ bắt đầu một hành trình học tập đầy hứng khởi và thành công”.
Em Trần Thanh Mai, học sinh lớp 10A2 chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên em được mặc áo dài đến trường trong lễ khai giảng, và cảm giác thật sự rất khác biệt. Tà áo dài khiến em cảm thấy trưởng thành hơn, tự tin hơn khi bước vào một môi trường mới. Với lễ khai giảng đặc biệt này, chúng em sẽ bắt đầu một hành trình học tập đầy hứng khởi và thành công”.
bqbht_br_img-4246-copy.jpg
Nữ sinh Trường THPT Phan Đình Phùng tự tin trong tà áo dài truyền thống.
bqbht_br_img-4254-copy.jpg
bqbht_br_img-4258-copy.jpg
Bạn bè, thầy cô lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ của ngày khai trường.
bqbht_br_img-4252-copy.jpg
bqbht_br_img-4256-copy.jpg
Nụ cười rạng rỡ, ánh mắt long lanh hòa cùng sắc trắng tinh khôi của tà áo dài đã tạo nên những bức hình đẹp, ghi dấu một kỷ niệm khó quên.
bqbht_br_img-4244-copy.jpg
Những khoảnh khắc này không chỉ là kỷ niệm, mà còn là minh chứng cho một tình bạn đẹp, là sự khởi đầu của một hành trình chinh phục tri thức đầy hứa hẹn.
bqbht_br_img-4253-copy.jpg
Nữ sinh Trường THPT Phan Đình Phùng tinh nghịch trong tà áo dài
bqbht_br_img-4248-copy.jpg
Em Nguyễn Thị Hải Yến, học sinh lớp 12D4 xúc động: “Em cảm thấy rất tự hào khi được mặc áo dài đến trường trong ngày trọng đại này. Trang phục này không chỉ giúp chúng em trở nên duyên dáng hơn mà còn nhắc nhở về những giá trị truyền thống, về trách nhiệm của người học sinh đối với tri thức và quê hương. Ngày hôm nay, tà áo dài dường như càng thêm ý nghĩa khi chúng em được khai giảng tại ngôi trường mới khang trang, hiện đại”.

Chủ đề Đổi mới giáo dục

Đọc thêm

Đồng hành với ước mơ đến trường của học sinh vùng cao

Đồng hành với ước mơ đến trường của học sinh vùng cao

Thấu hiểu khó khăn của học sinh địa bàn miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thời gian qua, chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể ở Hà Tĩnh cùng cộng đồng xã hội đã đồng hành bền bỉ góp phần tạo nhiều chuyển biến tích cực...
Nữ sinh Hà Tĩnh chinh phục vương miện Hoa khôi Sư phạm

Nữ sinh Hà Tĩnh chinh phục vương miện Hoa khôi Sư phạm

Ngôi vị Hoa khôi Sư phạm đã trở thành bước đệm quan trọng, mở ra cho nữ sinh Nguyễn Tống Hiếu Thương (xã Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh) nhiều cơ hội mới để tiếp tục khẳng định bản thân, lan tỏa hình ảnh sinh viên sư phạm trí tuệ, tự tin và giàu nhiệt huyết.
Những cô nuôi tận tụy ở trường bán trú

Những cô nuôi tận tụy ở trường bán trú

Dù không giảng dạy nhưng các cô nuôi ở trường bán trú vẫn âm thầm góp phần nuôi dưỡng tri thức bằng tình yêu thương và sự tận tụy, được học sinh gọi là “người mẹ thứ hai”.