Người dân Thạch Văn nhớ mãi ngày vinh dự được đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(Baohatinh.vn) - Những ngày này, chẳng có điều gì có thể khỏa lấp nỗi trống vắng trong lòng người dân xã Thạch Văn (Thạch Hà, Hà Tĩnh) khi nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần. Lúc này đây, những ký ức ngày vinh dự được đón Tổng Bí thư đến thăm đang dội về trong thương xót.

Khung cảnh thôn Tân Văn (xã Thạch Văn).

Tạm gác lại những ồn ã, tất bật ngày thường, những ngày này, sau khi nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng rời xa cõi tạm, khung cảnh thôn Tân Văn (xã Thạch Văn) bỗng tĩnh lặng đến lạ thường. Trên gương mặt mỗi người dân, nỗi u buồn, xót xa và đôi mắt đỏ hoe chực trào những giọt lệ. Họ đều đang nhớ về hình ảnh Tổng Bí thư cách đây hơn 8 năm trước.

Đó là buổi sáng ngày 22/4/2016, sau khi đi tham quan Dự án trồng rau, củ, quả công nghệ cao trên cát tại xã Thạch Văn (Thạch Hà), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm hỏi bà con nhân dân ở khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu Tân Văn.

Sáng ngày 22/4/2016, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm hỏi bà con nhân dân ở khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu Tân Văn. Ảnh tư liệu: Thanh Hoài - Minh Hà.

“Biết tin bác đến, các tầng lớp nhân dân đến đón tiếp bác rất đông, chen kín đường. Nếu đứng gần bác được bác bắt tay, đứng ở xa bác vẫy tay chào, gặp ai bác cũng cười nói vui vẻ, thân tình lắm. Hình ảnh đó đến bây giờ tôi vẫn nhớ mãi không quên” - ông Nguyễn Khắc Kỷ (thôn Tân Văn) chia sẻ.

Kể từ khi biết tin sức khỏe Tổng Bí thư yếu dần phải tạm dừng công việc nghỉ ngơi điều trị, đến bây giờ khi nhận tin bác không còn nữa, bà Lê Thị Kiền - người dân thôn Đông Văn (xã Thạch Văn) dường như vẫn chưa tin đây là sự thật. Trong tâm trí của bà Kiền, hình ảnh người lãnh đạo cao nhất của Đảng luôn gần gũi, ấm áp và ân cần.

Bà Lê Thị Kiền chẳng thể cầm nước mắt khi nhắc về kỷ niệm lần gặp gỡ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Bà Kiền xúc động kể: “Ngày đó, khi biết tin bác về thăm thôn Tân Văn, tôi vội ngắt bó hoa ở vườn nhà, đạp xe hơn 3 km lên thôn Tân Văn với mong muốn nhìn thấy bác. Khi tôi đưa bó hoa lên tặng, bác hỏi “Cô hái hoa này ở đâu?”, “Dạ thưa bác cháu hái ở vườn nhà”. Bác lại hỏi “Cô có biết hoa này là hoa gì không?”, “Dạ thưa bác hoa loa kèn ạ!”. Rồi tôi chúc bác mạnh khỏe và hai bác cháu cùng cười rất vui. Nay nghe tin bác không còn nữa, tôi thương bác vô cùng! Nhớ ngày gặp bác bao nhiêu thì nỗi thương xót nhân lên bấy nhiêu”.

Bà Lê Thị Kiền và người dân Thạch Văn vui mừng khi được gặp và tặng hoa cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhân dịp bác đến thăm thôn Tân Văn.

May mắn nhất là gia đình ông Nguyễn Khắc Sỹ - hộ dân đầu tiên xây dựng thành công vườn mẫu ở xã Thạch Văn được Tổng Bí thư vào thăm nhà. Đến bây giờ, bức ảnh lưu giữ khoảnh khắc Tổng Bí thư trò chuyện với gia đình vẫn luôn được ông Sỹ lưu giữ và treo trang trọng ở gian nhà chính.

Ông Nguyễn Khắc Sỹ vẫn còn lưu giữ những tấm hình khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm gia đình.

Ngắm nhìn bức ảnh, ông Sỹ bồi hồi nhớ lại: “Lúc đó là khoảng tầm 10h sáng. Gia đình tôi may mắn và vinh dự được đón bác Nguyễn Phú Trọng. Bác ân cần, niềm nở hỏi han mọi người xung quanh rồi đôi tay bác nắm lấy bàn tay mẹ tôi hỏi thăm sức khỏe, việc sản xuất của gia đình. Bác động viên gia đình tiếp tục thi đua sản xuất, làm giàu của cải cũng là góp phần xây dựng quê hương. Lời nói đó của bác đã thúc giục gia đình tôi không ngừng lao động, phát triển mô hình để có được như ngày hôm nay. Vậy mà giờ đây bác đã không còn để chứng kiến, nhìn ngắm sự đổi thay mà bác từng kỳ vọng…! Bác về với thế giới người hiền, mẹ tôi cũng trở thành người thiên cổ, còn thế hệ chúng tôi sẽ không ngừng nỗ lực để vun đắp, xây dựng gia đình, quê hương giàu đẹp”.

Ông Nguyễn Khắc Sỹ xúc động nhìn lại những hình ảnh khi Tổng Bí thư đến thăm nhà.

Hình ảnh, câu chuyện về vị Tổng Bí thư có tâm, có tầm cứ kéo dài mãi trong tâm trí, câu chuyện kể của người dân Thạch Văn. Người lãnh đạo cao nhất của Đảng nhưng luôn giản dị, gần gũi, kính già, yêu trẻ… Nhắc lại với cháu gái câu chuyện khi còn nhỏ được Tổng Bí thư bế trên tay, bà Võ Thị Nghĩa ở thôn Tân Văn cho biết: “Lúc đó cháu chỉ mới 16 tháng tuổi được bà bế trên tay theo đoàn người trong thôn ra đón bác Tổng Bí thư. Nhìn thấy cháu, Tổng Bí thư bế cháu lên rất đỗi thân thương. Bây giờ nhắc lại câu chuyện với cháu, mong cháu luôn nhớ niềm vinh dự đó để phấn đấu chăm ngoan, học giỏi”.

Bà Võ Thị Nghĩa (người đội nón) cùng cháu gái (được Tổng Bí thư bế) luôn nhớ về niềm vinh dự của ngày ấy.

Bà Trần Thị Hoa - Bí thư Đảng ủy xã Thạch Văn bày tỏ: “Là một địa phương nông thôn ở vùng bãi ngang ven biển, Thạch Văn vinh dự được Tổng Bí thư về thăm đã mang đến động lực mới cho bà con nhân dân. Kể từ lần bác về thăm, được nghe bác căn dặn, người dân thôn Tân Văn nói riêng và xã Thạch Văn nói chung đã không ngừng nỗ lực lao động sản xuất. Tân Văn là thôn đầu tiên đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu đã duy trì phát triển các tiêu chí, xây dựng làng xã trù phú, vườn mẫu được nhân rộng và mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Nhận tin bác mất, Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân Thạch Văn ai cũng bùi ngùi xúc động và càng quyết tâm hơn xây dựng quê hương làng xã ngày càng giàu đẹp; xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch vững mạnh, cán bộ, đảng viên gương mẫu đáp lại những mong đợi của Tổng Bí thư”.

Người dân Thạch Văn đau buồn khi nhắc đến vị Tổng Bí thư luôn gần dân, vì dân.

Chắc hẳn rằng, trong tâm trí của người dân Thạch Văn cũng như bao người dân Hà Tĩnh, hình ảnh người lãnh đạo sáng suốt, luôn vì dân, gần dân của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ mãi ghi lòng tạc dạ đến muôn đời.

Video: Bà Lê Thị Kiền xúc động khi nói về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Chủ đề BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Báo nói