Nguy cơ mất an toàn từ nhiều hồ đập xuống cấp ở huyện miền núi Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Thân đập bị thấm, cầu vận hành hư hỏng, tràn xả lũ sạt lở... là thực trạng chung của nhiều hồ đập trên địa bàn Hương Sơn - Hà Tĩnh trong mùa mưa lũ.

Nguy cơ mất an toàn từ nhiều hồ đập xuống cấp ở huyện miền núi Hà Tĩnh

Hồ đập Háp ở xã Sơn Tiến tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa lũ.

Hồ đập Háp ở xã Sơn Tiến có dung tích 0,5 triệu m3 được xây dựng cách đây hàng chục năm, phục vụ tưới tiêu sản xuất nông nghiệp cho gần 50 ha lúa. Hứng chịu nhiều trận mưa lũ, hiện nay, công trình thủy lợi đập Háp đang bị xuống cấp, mái thượng hạ lưu đập có đoạn bị sạt lở, cống lấy nước bị hư hỏng, mất an toàn trong mùa mưa lũ năm nay.

Nguy cơ mất an toàn từ nhiều hồ đập xuống cấp ở huyện miền núi Hà Tĩnh

Mái thượng lưu hồ đập Háp bị sạt trượt...

Nhà ở gần chân hồ đập Háp, anh Phan Văn Thỏa (thôn Ao Tròn) cho biết: “Hằng năm, khi xẩy ra mưa lũ, nước từ Rú Vạc chảy về rất mạnh làm cho mực nước ở hồ Háp dâng cao. Bởi vậy, cứ đến mùa mưa lũ, gia đình tôi lại cảm thấy bất an bởi không biết đập vỡ lúc nào...”.

Nguy cơ mất an toàn từ nhiều hồ đập xuống cấp ở huyện miền núi Hà Tĩnh

...và cầu lấy nước bị hư hỏng

“Khi xẩy ra mưa lớn, nước thượng nguồn đổ xuống, nguy cơ vỡ đập Háp rất cao. Để bảo vệ công trình hồ đập Háp, xã chủ động lên kế hoạch, phương án cụ thể; cắt cử, bố trí phương tiện, lực lượng luôn sẵn sàng khi có lệnh để khơi thông dòng chảy, xả lũ kịp thời.

Chính quyền địa phương rất mong tỉnh và huyện quan tâm nâng cấp, sửa chữa để hồ đập Háp đảm bảo nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp và an toàn trong mùa mưa lũ” - Chủ tịch UBND xã Sơn Tiến Nguyễn Khắc Việt chia sẻ.

Nguy cơ mất an toàn từ nhiều hồ đập xuống cấp ở huyện miền núi Hà Tĩnh

Đập Khe Điếc ở thôn Sinh Cơ, xã Sơn Châu cũng xuống cấp nghiêm trọng

Đập Khe Điếc ở xã Sơn Châu cũng là một trong những công trình đang bị xuống cấp nghiêm trọng, nguy hiểm luôn “rình rập” trong mùa mưa lũ.

Nguy cơ mất an toàn từ nhiều hồ đập xuống cấp ở huyện miền núi Hà Tĩnh

Vào mùa mưa bão, nước chảy tạo thành hàm ếch dưới thân đập Khe Điếc.

Chủ tịch UBND xã Sơn Châu Hồ Phạm Tuân lo lắng: Từ nhiều năm nay, đập Khe Điếc bị sụt lún ở phía thượng lưu, hạ lưu và nước chảy lộng dưới thân đập, tạo thành hàm ếch có đường kính 2-3m. Đặc biệt, vào mùa mưa lũ, nước chảy thẳng, gây nguy hiểm khiến cho hàng chục hộ dân ở vùng hạ du “đứng ngồi không yên”.

Mặc dù xã nhiều lần kiến nghị lên các cấp chính quyền nhưng đến nay vẫn chưa được bố trí kinh phí để nâng cấp, sửa chữa. Việc đầu tư nâng cấp đập Khe Điếc là rất cần thiết, đảm bảo an toàn cho công trình, đồng thời tưới tiêu cho hơn 20 ha diện tích sản xuất nông nghiệp trên địa bàn.

Nguy cơ mất an toàn từ nhiều hồ đập xuống cấp ở huyện miền núi Hà Tĩnh

Hằng năm, chính quyền xã Sơn Châu phải đào đất tạo tràn để bảo vệ công trình đập Khe Điếc

Qua kiểm tra, đánh giá chất lượng 85 hồ chứa trên địa bàn huyện Hương Sơn, có 12 công trình hồ đập xuống cấp, hư hỏng đang “kêu cứu”. Cụ thể: hồ Trung Lưu, Kim Thành (xã Sơn Tây), hồ Khe Điếc (xã Sơn Châu), Khe Đá (xã Sơn Kim 2), Cửa Bàn (xã Sơn Giang), Khe Nhảy, hồ Háp (xã Sơn Tiến), Bãi Sậy (xã Sơn Trường), Tràng Riềng (xã Quang Diệm), Liên Hoàn (xã Kim Hoa), hồ Sen, hồ Ồ Ồ (xã Sơn Lâm).

Nguy cơ mất an toàn từ nhiều hồ đập xuống cấp ở huyện miền núi Hà Tĩnh

Đập Khe Đá ở xã Sơn Kim 2 cống bị hỏng, thân tràn bị xói lộng

Những hồ chứa trên hầu hết đã xẩy ra hiện tượng thấm qua thân đập, vai đập; hệ thống tràn xả lũ kết cấu chủ yếu bằng đất, kích thước nhỏ không đảm bảo tiêu thoát vào mùa mưa lũ.

Ngoài ra, một số hồ chứa chưa có cầu công tác, gây khó khăn cho việc khai thác, vận hành, quản lý công trình, đặc biệt là vận hành trong mùa mưa lũ...

Nguy cơ mất an toàn từ nhiều hồ đập xuống cấp ở huyện miền núi Hà Tĩnh

Đập Kim Thành, xã Sơn Tây không có cầu công tác, gây khó khăn cho việc vận hành, nhất là trong mùa mưa lũ

Theo ông Nguyễn Chí Tâm - chuyên viên Phòng NN&PTNT huyện Hương Sơn, trước thực trạng trên, đầu năm 2020, huyện Hương Sơn đã đề xuất với tỉnh đầu tư nâng cấp, sửa chữa 9 công trình hồ chứa cấp bách với tổng kinh phí 18,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, hiện tỉnh mới cho chủ trương đầu tư nâng cấp công trình hồ Trung Lưu ở xã Sơn Tây đang bị thấm mái hạ lưu chảy thành dòng, mất an toàn cao trong mùa mưa lũ.

“Đảm bảo an toàn cho các công trình trong mùa mưa lũ năm nay, huyện cũng đã chỉ đạo các xã chủ động xây dựng các phương án, kịch bản sát với tình hình thực tế của địa phương để ứng phó kịp thời, bảo vệ các công trình có nguy cơ mất an toàn, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do mưa lũ gây ra...” - ông Tâm nói.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Khu dân cư “nhiều không” ở đô thị phía Bắc Hà Tĩnh

Khu dân cư “nhiều không” ở đô thị phía Bắc Hà Tĩnh

Nhiều hộ dân ở tổ liên gia số 6, thuộc TDP Thuận Hồng (phường Bắc Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) đang phải sống trong cảnh đường đất lầy lội, không điện chiếu sáng, không có điểm đấu nối nước sạch, không hệ thống thoát nước…
Nơm nớp khi qua cầu gần 50 năm tuổi

Nơm nớp khi qua cầu gần 50 năm tuổi

Cầu 26/3 nằm trên địa bàn thôn Lĩnh Sơn (Cẩm Lạc, Hà Tĩnh) đã có gần nửa thế kỷ sử dụng, hiện xuống cấp nghiêm trọng với mặt cầu bong tróc, lan can gãy đổ và mố cầu sụt lún, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.
Sông “nuốt” đất, áp sát móng nhà...

Sông “nuốt” đất, áp sát móng nhà...

Bờ sông Rào Nổ đoạn chảy qua thôn 10, xã Hương Bình bị sạt lở nghiêm trọng. Sông “nuốt” đất, áp sát móng nhà, khiến nhiều hộ dân sống hai bên bờ sông lo lắng, bất an.
Podcast tản văn: Dịu dàng Tháng Mười một

Podcast tản văn: Dịu dàng Tháng Mười một

Tháng Mười một đứng giữa ranh giới của cuối thu và chớm đông. Trong khoảnh khắc giao mùa tĩnh lặng ấy, ta như cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp của không gian và lòng biết ơn đang lan tỏa.
Podcast: Tản văn "Người thầy đầu tiên"

Podcast: Tản văn "Người thầy đầu tiên"

Dù cuộc sống có bao thay đổi, thì tình cảm thầy trò và lòng biết ơn đối với những người đã gieo biết bao hạt giống tâm hồn vẫn là điều thiêng liêng nhất, không bao giờ thay đổi.
Podcast tản văn: Thầy giáo Bảo của tôi

Podcast tản văn: Thầy giáo Bảo của tôi

"Thầy giáo Bảo của tôi" của tác giả Nguyễn Bá Thuyết không chỉ là một trang hồi ức cá nhân mà còn là khúc ca tri ân sâu sắc gửi đến những người thầy thuở trước.
Mòn mỏi chờ mương thoát nước bên QL 12C

Mòn mỏi chờ mương thoát nước bên QL 12C

Hơn 20 năm kể từ ngày hoàn thành, tuyến Quốc lộ 12C qua xã Kỳ Thượng (Hà Tĩnh) vẫn chưa có được một hệ thống mương thoát nước đồng bộ, ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng chục hộ dân.
Nỗi buồn "đường đất" ở Hà Linh

Nỗi buồn "đường đất" ở Hà Linh

Dù có cơ chế hỗ trợ xi măng bê tông hóa đường giao thông nhưng do khó khăn trong huy động nguồn đối ứng từ Nhân dân nên xã Hà Linh (Hà Linh) vẫn còn nhiều tuyến đường trục thôn là đường đất.
Bất an khi đập Nhà Quan xuống cấp

Bất an khi đập Nhà Quan xuống cấp

Đập Nhà Quan nằm trên địa bàn xã Hương Xuân (Hà Tĩnh). Do thời gian sử dụng đã lâu, thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi thiên tai nhưng không được sửa chữa, bảo trì nên nhiều chỗ bị sạt lở.
Người dân liều mình đánh bắt cá trong mưa lũ

Người dân liều mình đánh bắt cá trong mưa lũ

Các xã vùng hạ du Kẻ Gỗ, nước lũ tiếp tục dâng cao, chảy xiết, vậy nhưng bất chấp nguy hiểm rình rập, một số người dân vẫn chèo thuyền hoặc lội ra giữa dòng để đánh bắt cá.
Podcast tản văn: Căn bếp tuổi thơ

Podcast tản văn: Căn bếp tuổi thơ

Với nhiều người, căn bếp không chỉ là nơi nấu nướng mà còn gắn bó với hình ảnh của gia đình. Để sau này, dù đi đâu về đâu, hình ảnh của căn bếp tuổi thơ vẫn luôn rõ nét trong ký ức.