Nhặt được kim cương 3,81 carat tại mỏ công cộng

Người đàn ông thường xuyên tới công viên Crater of Diamonds bang Arkansas đã phát hiện một viên kim cương nâu 3,81 carat mà ban đầu tưởng là giấy gói kẹo.

David DeCook, cư dân thành phố Stewartville, bang Minnesota, phát hiện kim cương khi đang đi dạo cùng gia đình trong công viên Crater of Diamonds (Miệng núi lửa Kim cương) ở bang Arkansas hôm 24/4.

David DeCook chụp ảnh cùng viên kim cương và thẻ đăng ký trong công viên ở Arkansas ngày 24/4. Ảnh: Công viên Miệng núi lửa Kim cương
David DeCook chụp ảnh cùng viên kim cương và thẻ đăng ký trong công viên ở Arkansas ngày 24/4. Ảnh: Công viên Miệng núi lửa Kim cương

DeCook, người sưu tầm đá quý, thường cùng gia đình tới công viên Crater of Diamonds mỗi năm 2-3 lần để săn kho báu trong 20 năm nay. Khoảng một tiếng sau khi tới công viên cùng bố và anh trai tuần trước, anh phát hiện một vật thể lấp lánh trên mặt đất và lại gần nhặt nó lên.

"Nhìn từ xa nó giống giấy gói kẹo, sáng lấp lánh, nhưng khi tới gần, tôi có thể nhanh chóng xác nhận đó là kim cương", DeCook kể lại hôm 3/5.

DeCook đặt tên cho viên kim cương nâu 3,81 carat là Duke theo tên con chó săn nhà nuôi. Anh cho biết đây là viên kim cương lớn nhất mà gia đình tìm được trong công viên.

"Lúc đó tôi rất ngạc nhiên, không ngờ mình tìm được viên to thế. Chúng ta không thể biết được mình sẽ tìm được gì. Đúng là cơ hội để đời", DeCook nói.

Anh chưa có kế hoạch bán đi hay giữ lại sưu tầm, nhưng mùa đông năm nay, DeCook chắc chắn quay lại để tiếp tục tìm kho báu. "Có lẽ tôi sẽ không bao giờ tìm được nữa, nhưng sẽ có người khác tìm được", anh bày tỏ.

Viên kim cương màu nâu 3,81 carat mà DeCook tìm được. Ảnh: Công viên Miệng núi lửa kim cương.
Viên kim cương màu nâu 3,81 carat mà DeCook tìm được. Ảnh: Công viên Miệng núi lửa kim cương.

Crater of Diamonds là công viên rộng 368 hecta ở Murfreesboro, bang Arkansas, Mỹ. Nơi đây từng là miệng núi lửa và ngày nay trở thành mỏ kim cương công cộng. Đây là công viên kim cương duy nhất trên thế giới mở cửa cho công chúng tham quan, bất kỳ ai cũng có thể đến tìm kiếm và được giữ đá quý mà mình tìm thấy.

Ban quản lý công viên xác nhận đây là viên kim cương thứ 217 được tìm thấy trong công viên năm 2025 và là viên lớn nhất từ khi du khách người Pháp Julien Navas tìm thấy viên 7,46 carat hồi tháng 1/2024. Thời tiết gần đây hay mưa lớn nên khả năng du khách tìm được kim cương cao hơn.

Vé vào cửa với trẻ em 6-12 tuổi là 7 USD, người từ 13 tuổi trở lên là 15 USD, trẻ dưới 6 tuổi được miễn phí. Đã có 35.000 viên kim cương được tìm thấy ở đây kể từ năm 1972.

Viên kim cương lớn nhất từng được phát hiện ở Mỹ là Uncle Sam (Chú Sam) vào năm 1924, được đào lên từ mỏ khai thác tại khu vực sau này trở thành công viên Crater of Diamonds. Viên Chú Sam màu trắng ánh hồng, nặng 40,23 carat, được cắt thành viên 12,42 carat và đang được trưng bày trong Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên.

vnexpress.net

Đọc thêm

Ông Trump thay Cố vấn An ninh Quốc gia

Ông Trump thay Cố vấn An ninh Quốc gia

Tổng thống Trump bổ nhiệm Ngoại trưởng Rubio làm Cố vấn An ninh Quốc gia, sau khi đề cử ông Mike Waltz làm Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc.
Bên trong bảo tàng xe hơi của Tổng thống Nga

Bên trong bảo tàng xe hơi của Tổng thống Nga

Khám phá hành trình lịch sử của những chiếc xe quyền lực nhất nước Nga tại Bảo tàng Garage Đặc biệt Moskva – nơi lưu giữ từ ô tô hoàng gia cổ điển đến siêu limousine Aurus hiện đại của Tổng thống Putin.
Gaza bên bờ vực thảm họa

Gaza bên bờ vực thảm họa

Giá thực phẩm tăng vọt, nguồn cung nhiều mặt hàng thiết yếu cạn kiệt, cùng tình trạng phong tỏa viện trợ đang đẩy Gaza đến bờ vực thảm họa nhân đạo tàn khốc.
WHO cắt giảm mạnh nhân sự

WHO cắt giảm mạnh nhân sự

WHO đối mặt khủng hoảng ngân sách nghiêm trọng do Mỹ cắt giảm viện trợ, buộc phải thu hẹp quy mô và cắt giảm nhân sự trên toàn cầu.