Ngôi nhà nơi Tèo đã bỏ đi và là nơi anh Thanh (bố Tèo) đang ốm "thập tử nhất sinh". |
Mong mỏi có cơ sự gì xẩy ra thì sau tết
Ông Nguyễn Hoành Minh (54 tuổi)- xóm trưởng xóm Vĩnh Đình, xã Thạch Vĩnh cho biết: bà con láng giêng đã và đang chia sẻ và cưu mang gia đình cháu Tèo. Thời gian gần đây, hai ông cháu (ông Khoái (91 tuổi) và cháu Thành (30 tuổi) PV) thập tử nhất sinh, nhiều bà con đã chăm lo thuốc thang cơm nước. “ Nhưng bây giờ chỉ còn vài ngày nữa là tết, chúng tôi lo nhất là hai ông cháu không qua khỏi. Nghĩa tử là nghĩa tận, có mệnh hệ gì vào thời điểm tết nhất, làng xóm cũng phải lo lắng. Nhưng cầu mong có mệnh hệ gì thì qua đận tết cho dân làng ăn tế đã. Cách đây mấy năm, cố bà (vợ cụ Khoái) qua đời vào ngày 02 tết; thật là chuyện không vui cho dân làng xóm Vĩnh Đình chúng tôi ”. Ông Bùi Hữu Tân trao đổi: “ Ngày hôm nay (08-02-2010), sức khỏe anhThanh (bố cháu Tèo) đã xấu đi trông thấy. Người không co giật nữa mà chỉ run; tiên liệu là rất xấu…Chúng tôi đang lo khó qua khỏi cái tết này”.
Chúng tôi lại đến trang trại Sơn Bổn . Hiện tại cháu Tèo về trang trại Sơn Bổn, ở với gia đình anh Nguyễn Văn Hậu. Đó là trang trại nằm giữa cánh đồng. Sơn Bổn đã vào Nam và nhờ ông Hậu trông coi trang trại. Nói là trang trại nhưng rất nghèo nàn. Nơi ở (canh trang trại) là túp lều lớp bằng pibro xi măng, tát cả vật dụng đều lèo tèo, tạm bợ. Ông Nguyễn Văn Hậu cho biết: Từ khi cháu Tèo về trang trại đến nay, gia đình vẫn gặp không ít khó khăn. Vì trang trại chỉ cách nghĩa địa 300 đến 500m, nên thường xuyên cháu lại ra nghĩa địa; lấy đồ cúng ăn, có khi vẫn ngủ ở nghĩa địa. Vấn đề khó khăn nhất là tương lai của cháu bé. Sáu năm qua, con đường đến ngĩa địa với cháu hết sức thân thuộc nhưng con đường đến trường học vẫn xa vời. “ Tôi là người theo đạo. Tôi đã trao đổi với các xơ trong trường dòng ở giáo xứ Thạch Trung (Thạch Hà) mang cháu về nuôi, nhưng khó khăn đến từ hai phía: phía các xơ chưa sẵn sàng, và phía cháu Tèo chưa muốn đến đó”. Ông Hậu buồn rầu.
Nhiều tấm lòng đã đến với cháu Tèo
Theo ông Bùi Hữu Tân (bác họ), chỉ một ngày sau khi Báo Hà Tĩnh điện tử đăng tin cháu Tèo 3 năm lăn lóc trên bãi tha ma, gia đình đã nhận được nhiều sự quan tâm. Ngày 06-02-2010, UBND xã Thạch Vĩnh đã đến thăm hỏi, động viên gia đình anh Bùi Hữu Thành (bố cháu Tèo) và chuyển đến suất quà 300.000 đồng. Ngày 07-02-210, Phó phòng Lao động , TB&XH huyện Thạch Hà đã về Thạch Vĩnh tìm hiểu sự thực và ngay sau đó đã chuyển cho gia đình 2 suất quà trị giá 1 triệu đồng. Thầy Trần Quang Đại- GV văn Trường THPT Trần Phú sau khi đọc báo bán tin, bán nghi đã về Thạch Vĩnh tìm hiểu sự thật và cám cảnh trước số phận bi đát của cháu bé đã rút túi tặng quà (trực tiếp) cho cháu bé… Được biết, nhiều cơ quan, đơn vị, nhiều tấm lòng hảo tâm muốn chia sẻ với bi kịch của cháu bé và muốn giúp đỡ cháu.
Mọi sự giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân đối với cháu Tèo xin được gửi về Báo Hà Tĩnh - 34 Nguyễn Công Trứ - TP Hà Tĩnh. Tel: 0393. 856715 - 0393. 693427.