MS2110: Xót xa gia cảnh người đàn ông bị liệt tứ chi sau tai nạn lao động ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Từng phải nẹp 9 chiếc đinh và 2 ốc vít đặc biệt để phẫu thuật gương mặt do tai nạn giao thông, anh Trần Đình Tuệ (SN 1989, thôn An Việt, xã Cẩm Thành, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) lại bị liệt vĩnh viễn sau một vụ tai nạn lao động.

MS2110: Xót xa gia cảnh người đàn ông bị liệt tứ chi sau tai nạn lao động ở Hà Tĩnh

Anh Trần Đình Tuệ bị đa chấn thương: liệt tứ chi, chấn thương sọ não, viêm màng não, gãy xương gò má... sau tai nạn lao động.

Nhìn người chồng thân hình da bọc xương, nằm liệt trên giường bệnh, không thể cử động sau gần 4 tháng bị ngã giàn giáo khi lao động, lòng chị Phạm Thị Tuất (SN 1988) như nghẹn lại. Bơm từng thìa cháo giúp chồng ăn qua đường ống thông mũi, chị Tuất nghẹn ngào kể về hoàn cảnh gia đình mình.

Năm 2009, anh Tuệ và chị Tuất lấy nhau với hai bàn tay trắng, gia đình hai bên nội ngoại đều nghèo khó. Song, bù lại, một năm sau, anh chị đã đón cháu trai đầu lòng rất kháu khỉnh.

Để có thu nhập chăm lo cho tổ ấm, nuôi con khôn lớn và chăm sóc cho cha mẹ già yếu, hằng ngày, anh Tuệ làm lao động tự do, ai thuê gì làm nấy, còn chị Tuất ở nhà làm ruộng. Là người đàn ông hiền lành, tu chí, thương vợ con, dù vất vả, cực nhọc nhưng anh vẫn luôn động viên vợ cùng cố gắng.

MS2110: Xót xa gia cảnh người đàn ông bị liệt tứ chi sau tai nạn lao động ở Hà Tĩnh

Hiện tại, sức khỏe anh Tuệ rất yếu, ăn uống qua ống sonde dạ dày, không tự chủ được các hoạt động cá nhân.

Năm 2015, anh chị bàn nhau vay mượn 100 triệu đồng để xây ngôi nhà nhỏ. Cuộc sống tưởng chừng êm xuôi trong sự gắng gượng của đôi vợ chồng hiền lành, chất phác, thế nhưng, một loạt biến cố ập đến bất ngờ với gia đình.

Thời điểm xây nhà xong, anh Tuệ gặp tai nạn giao thông khiến phần mặt bị tổn thương nghiêm trọng, phải nẹp 9 chiếc đinh và 2 ốc vít đặc biệt để phẫu thuật. Phải mất một thời gian cùng nhiều chi phí chạy chữa, gương mặt anh Tuệ mới dần ổn định trở lại. Năm 2017, anh chị vui mừng đón đứa con thứ 2.

Đến năm 2019, anh Tuệ bị tai nạn giao thông và bị đứt gân đùi, sức khỏe ảnh hưởng nặng nề. Dù vậy, sau những lần hồi phục sau các vụ tai nạn nghiêm trọng ấy, anh vẫn gắng gượng mưu sinh và chăm sóc cho gia đình. Năm 2020, gia đình đón thêm thành viên thứ ba.

MS2110: Xót xa gia cảnh người đàn ông bị liệt tứ chi sau tai nạn lao động ở Hà Tĩnh

Ba đứa con thơ của anh Tuệ đang phải gửi người thân chăm sóc, trong đó cháu út mới 8 tháng tuổi.

Tháng 5/2021, cả gia đình đau đớn khi hay tin anh Tuệ bị ngã giàn giáo trong lúc lao động. Cú ngã từ tầng 3 (cao hơn 10m) xuống nền bê tông khiến anh bị đa chấn thương: liệt tứ chi, chấn thương sọ não, viêm màng não, gãy xương gò má... Sau nhiều tháng điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Tâm thần tỉnh, hiện anh Tuệ đang được điều trị tại Khoa Y học cổ truyền - Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh.

Lo miếng ăn hằng ngày còn chật vật, con nheo nhóc, giờ anh đổ bệnh, người vợ không biết dựa vào đâu. Chị Tuất nói trong nước mắt: "Khi anh đổ bệnh, tôi phải gửi ba đứa con, trong đó đứa út mới 8 tháng cho người thân nuôi dưỡng. Vừa rồi bố chồng không may gặp tai nạn bị hoại tử, phải cưa 2 chân. Mẹ chồng gần 80 tuổi bị lẫn không chăm sóc được bản thân.

Để trang trải viện phí cho chồng, tôi phải bán hai con bò và vay mượn họ hàng. Chưa kể, lúc trước vay mượn để xây nhà, mỗi tháng, tôi vừa chăm chồng nằm viện, vừa phải trả gần 1 triệu đồng tiền lãi vay ngân hàng. Thương chồng, thương con nhưng giờ mọi chuyện vượt quá khả năng của tôi, nếu kéo dài thì gia đình đành phải đưa anh về chăm sóc".

MS2110: Xót xa gia cảnh người đàn ông bị liệt tứ chi sau tai nạn lao động ở Hà Tĩnh

Dù đã được bệnh viện hỗ trợ tiền viện phí, tiền ăn nhưng bệnh nhân đang phải dùng nhiều loại thuốc nằm ngoài danh mục bảo hiểm có chi phí cao.

Nói về tình cảnh của anh Tuệ, bác sỹ Thân Thị Đan Ly - Trưởng khoa Y học cổ truyền (Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh) cho biết: "Anh Tuệ gặp đa chấn thương rất nặng, hiện tại sức khỏe rất yếu, ăn uống qua sonde, đại tiểu tiện không tự chủ. Mặc dù bệnh viện đã hỗ trợ tiền viện phí, tiền ăn nhưng bệnh nhân đang phải dùng nhiều loại thuốc kháng sinh ngoài danh mục bảo hiểm, chi phí rất tốn kém; trong khi đó, gia đình bệnh nhân lại có hoàn cảnh rất khó khăn. Vì vậy, chúng tôi mong các tổ chức, cá nhân cùng hỗ trợ giúp gia đình bệnh nhân vượt qua giai đoạn khó khăn này”.

Ông Nguyễn Huy Trí - Chủ tịch UBND xã Cẩm Thành cho biết: Là lao động chính trong nhà nên mọi chi tiêu, sinh hoạt đều trông chờ ở anh Tuệ. Nay anh gặp tai nạn nên gia đình càng khó khăn hơn. Địa phương cũng đã kêu gọi giúp đỡ gia đình nhưng chỉ được một phần nào đó; mong các nhà hảo tâm quan tâm giúp đỡ anh Tuệ và các con.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Anh Trần Đình Tuệ, địa chỉ: thôn An Việt, xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên; số điện thoại: 0979.631.720, hoặc: Báo Hà Tĩnh - số 223 Nguyễn Huy Tự, phường Nguyễn Du (TP Hà Tĩnh); số tài khoản: 0201000445566 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) - Chi nhánh Hà Tĩnh.

Chủ đề Nhịp cầu nhân ái

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast