Tết ấm áp ở các cơ sở trợ giúp xã hội

(Baohatinh.vn) - Người có công, trẻ em mồ côi, các đối tượng bảo trợ xã hội và học viên tại các cơ sở trợ giúp xã hội ở Hà Tĩnh đang cảm thấy ấm áp, an vui khi được chăm lo chu đáo, đón Tết đầm ấm.

Đến Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh những ngày này, chúng tôi cảm nhận được không khí Tết đã ngập tràn. Dù không được quây quần bên gia đình, người thân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ nhưng các cụ, các mẹ, các đối tượng luôn thấy ấm áp vì nhận được sự quan tâm, chăm sóc tận tình của cán bộ, viên chức, người lao động của trung tâm.

bqbht_br_dt-z6266680931484-777a925877e480f79e3e40e78f66f58d.jpg
Các cụ, các mẹ tại Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh luôn đón nhận được nhiều sự quan tâm của các tổ chức, các nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ.

Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh đang chăm sóc, nuôi dưỡng 120 người có công, người cao tuổi, người khuyết tật cô đơn không nơi nương tựa; trong đó có 40 người không tự phục vụ được, phải chăm sóc đặc biệt.

Ông Phạm Khánh Mười – Phó Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội cho biết: “Năm nào cũng vậy, cùng với sự quan tâm, chăm lo của các cấp, các ngành trong tỉnh, các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm, trung tâm cũng luôn chủ động chuẩn bị để lo cho các cụ, các đối tượng có một cái tết thật đầm ấm, đủ đầy. Năm nay, từ trung tuần tháng Chạp, đơn vị đã xây dựng kế hoạch tổ chức Tết chu đáo cho các đối tượng như: lên danh sách chúc thọ, chuẩn bị lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm...”.

aimg-1501.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu trao quà tại Trung tâm Điều dưỡng người có công và bảo trợ xã hội.

Cụ Nguyễn Thị Minh (88 tuổi, ở xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Xuyên) đã gắn bó với trung tâm nhiều năm chia sẻ: “Mỗi khi Tết đến, xuân về, tôi và các cụ ở đây luôn được đón nhận không khí ấm áp, yêu thương. Sự chăm lo của cán bộ trung tâm giúp chúng tôi ấm cúng như đón Tết ở nhà mình vậy. Ngoài ra, chúng tôi còn nhận được những món quà Tết ý nghĩa từ các đoàn cán bộ tỉnh, các tổ chức, cá nhân nên ai nấy đều vui mừng, phấn khởi”.

Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh - mái ấm của 84 trẻ mồ côi cũng luôn nhận được tình cảm ấm áp của rất nhiều đoàn đến thăm, tặng quà, chung vui Tết sớm với các em.

bqbht_br_dt-dsc6756.jpg
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Trần Thế Dũng tặng quà cho Làng Trẻ mồ côi Hà Tĩnh dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ.

Bà Nguyễn Thị Hương – Phó Giám đốc Làng Trẻ em mồ Hà Tĩnh cho biết: “Đã thành thông lệ, để chăm lo Tết cho các em, đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động chung vui như: phối hợp tổ chức chương trình "Tết yêu thương", các hoạt động trải nghiệm tìm hiểu về Tết, gói bánh chưng… Đơn vị cũng tiếp nhận nhiều phần quà từ lãnh đạo tỉnh, sở, ngành và nhà hảo tâm, các đoàn thiện nguyện. Những tình cảm thân thương của mọi người đã giúp đơn vị có thêm điều kiện để chăm lo cho các em đón Tết đầy đủ, trọn vẹn hơn”.

Ở Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục – Lao động xã hội, các học viên, đối tượng tâm thần đang nhận được sự chăm sóc, nuôi dưỡng chu đáo của các cán bộ, nhân viên trung tâm.

bqbht_br_dt-a6b48dfc3.jpg
Học viên Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục – Lao động xã hội trang trí cành đào đón tết.

Trung tâm đang quản lý chữa trị cho 242 người, trong đó có 131 học viên cai nghiện ma tuý, 111 đối tượng tâm thần. Từ nhiều ngày nay, khuôn viên trung tâm đã được dọn vệ sinh sạch sẽ, tinh tươm; cành đào tươi thắm cũng được trang trí bắt mắt.

Vào trung tâm từ đầu năm 2023, đây là năm thứ 2 anh N.V.A (39 tuổi, ở thị trấn Thạch Hà) không về nhà đón Tết. Anh N.V.A chia sẻ: “Tuy phải ăn tết xa nhà nhưng được trung tâm quan tâm chăm lo, anh em đoàn kết, chia sẻ với nhau như người thân nên thấy ấm lòng”.

Ông Dương Hải Triều – Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục – Lao động xã hội cho biết: “Bên cạnh việc chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, vấn đề thực phẩm ngày Tết cũng đặc biệt được đơn vị chú trọng. Không những cân đối đầy đủ dinh dưỡng, chúng tôi chọn ra những người nấu ăn khéo léo để họ tự tay vào bếp, nấu nướng các món ăn truyền thống làm cho những bữa ăn ngày Tết thêm phong phú, đầm ấm, giúp các học viên vơi bớt nỗi nhớ nhà. Cùng đó, các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Tết cổ truyền cũng được đơn vị tổ chức phong phú, đa dạng tạo cho học viên có tâm lý thoải mái trong những ngày Tết đến, xuân về".

Chủ đề Xuân ấm áp - Tết sẻ chia

Đọc thêm

Những mái ấm tình nghĩa ở Tứ Mỹ

Những mái ấm tình nghĩa ở Tứ Mỹ

Sự chung tay của chính quyền và cộng đồng đã giúp người yếu thế ở xã Tứ Mỹ (Hà Tĩnh) hiện thực hóa ước mơ an cư, tạo động lực giảm nghèo bền vững.
Trao sinh kế cho các hộ khó khăn ở Mai Phụ

Trao sinh kế cho các hộ khó khăn ở Mai Phụ

Thêm 12 hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn bị ảnh hưởng thiên tai ở xã Mai Phụ (tỉnh Hà Tĩnh) được hỗ trợ bê giống để cải thiện sinh kế, tích lũy tài sản, có thêm cơ hội thoát nghèo.
Sôi nổi thi đua hành động vì cộng đồng

Sôi nổi thi đua hành động vì cộng đồng

Các cấp Hội Chữ thập đỏ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đang triển khai nhiều phần việc ý nghĩa, lan tỏa tinh thần nhân ái, thiết thực hưởng ứng đợt thi đua cao điểm “80 ngày hành động vì cộng đồng”.
Những mái ấm nghĩa tình ở Cẩm Duệ

Những mái ấm nghĩa tình ở Cẩm Duệ

Với những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền cùng sự chung tay của các nhà hảo tâm và người dân, nhiều gia đình khó khăn ở xã Cẩm Duệ (Hà Tĩnh) đã có mái ấm kiên cố, tạo động lực vươn lên trong cuộc sống.
Bền bỉ "gieo" yêu thương, nâng bước trẻ khuyết tật

Bền bỉ "gieo" yêu thương, nâng bước trẻ khuyết tật

Dưới mái nhà Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh), những em nhỏ bị rối loạn phổ tự kỷ, khiếm thính, tăng động… được chăm sóc, dạy dỗ bằng sự kiên nhẫn và yêu thương. Từ những bài học giản dị mỗi ngày, các em từng bước học cách giao tiếp, tự lập và hòa nhập với cộng đồng.
“Vui Tết Trung thu - Trao gửi yêu thương"

“Vui Tết Trung thu - Trao gửi yêu thương"

Chương trình do Hội LHPN Hà Tĩnh phối hợp tổ chức có sự tham dự của Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Thành Đồng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!