Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh kiểm tra tiến độ xây mới, nâng cấp nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo

(Baohatinh.vn) - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh Trần Nhật Tân đánh giá cao cách làm của huyện Hương Sơn trong việc rà soát, xác định các đối tượng để từ đó có kế hoạch phân bổ nguồn, huy động xã hội hóa cũng như đẩy nhanh tiến độ.

Sáng 5/2, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân đã đi kiểm tra tiến độ, nâng cấp, xây mới nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo ở các xã: Quang Diệm, Sơn Trung và Tân Mỹ Hà của huyện Hương Sơn.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân vui mừng khi biết, sau gần 2 tháng kể từ ngày khởi công (6/12/2024), ngôi nhà tình thương dành cho 2 cháu Phạm Khánh Băng (SN 2014), Phạm Quốc Huy (SN 2015) ở thôn Tân Thủy, xã Quang Diệm cơ bản hoàn thành. Ngôi nhà mới được xây dựng trên khuôn viên diện tích 100m2 với tổng kinh phí 100 triệu đồng. Toàn bộ số tiền do Quỹ Ươm mầm TP Hà Tĩnh tài trợ.

Tiếp đó, đoàn đến kiểm tra tiến độ thi công nhà mới của hộ cận nghèo Nguyễn Anh Tuấn (SN 1995, thôn Yên Sơn, xã Sơn Trung).

bqbht_br_img-0232.jpg
Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân tặng quà hộ cận nghèo Nguyễn Anh Tuấn

Ngôi nhà mới diện tích khoảng 60m2 với kinh phí 150 triệu đồng, trong đó, 50 triệu đồng hỗ trợ từ Quỹ Người nghèo Hà Tĩnh, còn lại là đóng góp của người thân trong gia đình.

bqbht_br_img-0243.jpg
Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân trò chuyện với bà Nguyễn Thị Hoa trong ngôi nhà mới hoàn thành.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh và đoàn cũng đến chúc mừng hộ gia đình bà Nguyễn Thị Hoa (SN 1959 thôn Tân Tiến, xã Tân Mỹ Hà). Ngôi nhà của bà Hoa được khởi công vào ngày 11/12/2024 với tổng kinh phí 150 triệu đồng, đến nay đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Trong đó, Tổng Công ty kinh doanh vốn nhà nước hỗ trợ 50 triệu đồng.

bqbht_br_img-0259.jpg
Ngôi nhà mới của bà Nguyễn Thị Hoa thôn Tân Tiến xã Tân Mỹ Hà

Qua kiểm tra, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh Trần Nhật Tân đánh giá cao những cách làm của huyện Hương Sơn trong việc rà soát, xác định các đối tượng để từ đó có kế hoạch phân bổ nguồn, huy động xã hội hóa cũng như đẩy nhanh tiến độ xây dựng. Với những cách làm quyết liệt, Hương Sơn sẽ hoàn thành đúng kế hoạch xóa nhà tạm, nhà không đảm bảo an toàn cho các hộ nghèo, cận nghèo gia đình chính sách trước ngày 19/5/2025.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị huyện Hương Sơn cần tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra giám sát, đảm bảo công bằng cho tất cả các đối tượng; đồng thời kiên quyết thu hồi nguồn hỗ trợ nếu không đáp ứng các tiêu chí đặt ra.

Đến nay, huyện Hương Sơn còn 192 nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo cần được sửa chữa nâng cấp, trong đó có 141 nhà xây mới và 51 nhà sửa chữa. Đối với nhà xây mới, được hỗ trợ 70 triệu đồng/nhà, còn sửa chữa được nhận số tiền 30 triệu đồng/nhà. Huyện Hương Sơn đặt mục tiêu đến ngày 19/5/2025, xóa hoàn toàn những ngôi nhà xập xệ, rách nát không đảm bảo an toàn.

Chủ đề Vì người nghèo

Đọc thêm

Giúp người nghèo ở xã Đông Kinh an cư

Giúp người nghèo ở xã Đông Kinh an cư

Các chương trình, phong trào, hoạt động vì người nghèo đã giúp người yếu thế ở xã Đông Kinh (Hà Tĩnh) có được những mái nhà khang trang, an toàn, từng bước ổn định cuộc sống.
Những người mẹ thứ hai của trẻ em bất hạnh

Những người mẹ thứ hai của trẻ em bất hạnh

Mô hình “San sẻ yêu thương” do các nữ quân nhân thuộc Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đảm nhận thường xuyên có các hoạt động ý nghĩa, lan tỏa giá trị nhân văn và tình yêu thương đến các trẻ em tật nguyền.
Trao tặng phòng máy tính cho Trường THCS Sơn Tây

Trao tặng phòng máy tính cho Trường THCS Sơn Tây

Chương trình “Trao máy tính - Gửi tương lai” góp phần hỗ trợ Trường THCS Sơn Tây (xã Sơn Tây, Hà Tĩnh) nâng cao chất lượng dạy và học, tạo điều kiện để học sinh tiếp cận công nghệ thông tin trong thời đại chuyển đổi số.
Lặng thầm “sưởi ấm” những ngôi mộ vô chủ

Lặng thầm “sưởi ấm” những ngôi mộ vô chủ

Hội viên Hội Người cao tuổi xã Tiên Điền (Hà Tĩnh) đã tự nguyện chăm nom những ngôi mộ vô chủ trên địa bàn bằng lòng thành kính, góp phần lan toả những giá trị nhân văn trong cộng đồng.
“Sắc đỏ” thắp sáng những góc khuất cuộc đời ở Hà Tĩnh

“Sắc đỏ” thắp sáng những góc khuất cuộc đời ở Hà Tĩnh

Có một sắc đỏ không chỉ rực cháy trong sắc cờ, mà còn luôn âm thầm thắp lửa trong những góc khuất của sự khốn khó. Đó là màu áo của các tình nguyện viên chữ thập đỏ ở Hà Tĩnh, những người đang ngày đêm viết nên câu chuyện về sự sẻ chia.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!