Khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho hộ nghèo ở các địa phương

(Baohatinh.vn) - Những ngôi nhà tình nghĩa được khởi công xây dựng sẽ góp phần nâng cao chất lượng sống cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở huyện Nghi Xuân, Hương Sơn (Hà Tĩnh).

Sáng 11/12, Ủy ban MTTQ huyện Nghi Xuân phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội (Viettel) tổ chức khởi công xây dựng nhà ở cho gia đình bà Lê Thị Vân (SN 1960) ở thôn Dương Phòng Lục, xã Xuân Hải.

Các đại biểu trao biểu trưng hỗ trợ xây nhà ở cho gia đình bà Lê Thị Vân.

Các đại biểu trao biểu trưng hỗ trợ xây nhà ở cho gia đình bà Lê Thị Vân.

Bà Lê Thị Vân thuộc diện hộ nghèo có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn. Hiện bà sống độc thân, mắc bệnh hiểm nghèo và đang ở trong ngôi nhà xập xệ.

Chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội đã hỗ trợ kinh phí 50 triệu đồng, Quỹ vì người nghèo huyện 20 triệu đồng xây dựng nhà ở mới, giúp bà Vân sớm ổn định cuộc sống.

Khởi công nhà ở cho bà Lê Thị Vân ở xã Xuân Hải

Khởi công nhà ở cho bà Lê Thị Vân ở xã Xuân Hải

Công trình nhà tình nghĩa của bà Lê Thị Vân được thiết kế mái lợp tôn, có diện tích khoảng 50m2 với tổng kinh phí hơn 200 triệu đồng.

Từ nguồn hỗ trợ của nhà tài trợ, chính quyền xã Xuân Hải cũng đã phân công các tổ chức, đoàn thể, ban công tác mặt trận thôn huy động bà con lối xóm chung tay hỗ trợ bà Vân về ngày công, vật liệu. Dự kiến ngôi nhà hoàn thành đưa vào sử dụng sau 45 ngày thi công.

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, sáng 11/12, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ - Ban Vận động Quỹ Vì người nghèo huyện Hương Sơn tổ chức lễ khởi công làm nhà ở cho gia đình bà Nguyễn Thị Thanh Mai (SN 1964, thôn Tân Tiến, xã Sơn Tiến).

bqbht_br_img-9717.jpg
Đại diện đơn vị tài trợ và cấp ủy, chính quyền địa phương trao biểu trưng số tiền ủng hộ 50 triệu đồng cho bà Nguyễn Thị Thanh Mai.

Bà Nguyễn Thị Thanh Mai sống một mình (không chồng con), có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở (thuộc diện hộ nghèo). Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của bà Mai, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ - Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” huyện Hương Sơn kết hợp cùng Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) và chính quyền xã Sơn Tiến đã khởi công xây mới ngôi nhà kiên cố cho bà Mai.

bqbht_br_img-9735.jpg
Lễ khởi công xây dựng nhà ở tình thương cho bà Nguyễn Thị Thanh Mai.

Ngôi nhà mới của bà Mai có diện tích khoảng 50m2, trị giá khoảng 80 triệu đồng, trong đó, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội hỗ trợ 50 triệu đồng, phần còn lại do người thân trong gia đình đóng góp, dự kiến hoàn thành trước tết Âm lịch 2025. Ngoài ra, cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và Nhân dân sẽ quyên góp, ủng hộ ngày công để gia đình bà Mai sớm hoàn thành ngôi nhà theo đúng tiến độ.

Dịp này, Viettel hỗ trợ bà con Nhân dân thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn Hà Tĩnh số tiền 25 tỷ đồng, làm mới 500 ngôi nhà (mỗi nhà 50 triệu đồng), trong đó huyện Hương Sơn nhận được 45 ngôi nhà trị giá 2.250 triệu đồng.

Ông Nguyễn Đoàn Dũng – Giám đốc Chi nhánh Viettel Hương Sơn

Chủ đề Vì người nghèo

Đọc thêm

Chủ tịch Liên hiệp Hội Phụ nữ Việt Nam tại Đức về Hà Tĩnh nhận đỡ đầu học sinh đặc biệt khó khăn

Chủ tịch Liên hiệp Hội Phụ nữ Việt Nam tại Đức về Hà Tĩnh nhận đỡ đầu học sinh đặc biệt khó khăn

Sau 6 năm thực hiện đỡ đầu học sinh mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bà Trịnh Thị Mùi - Chủ tịch Liên hiệp Hội Phụ nữ Việt Nam tại CHLB Đức đã trực tiếp về Hà Tĩnh để gặp gỡ, động viên các cháu; phối hợp với Báo Hà Tĩnh triển khai một số hoạt động để tiếp tục duy trì, phát triển chương trình ý nghĩa này.
Khởi công xây dựng 2 bể bơi trường học

Khởi công xây dựng 2 bể bơi trường học

Công trình “Bể bơi cho em” tại Trường Tiểu học Sơn Trung (Hương Sơn) và Trường Tiểu học Hòa Lạc (Đức Thọ) do Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh kết nối, kêu gọi hỗ trợ kinh phí xây dựng.
Hành trình yêu thương

Hành trình yêu thương

Yêu thương chưa bao giờ là những điều xa vời hay lớn lao, mà là những quan tâm âm thầm, những hy sinh lặng lẽ mà tôi từng xem như hiển nhiên...