Những người gác niềm riêng vì việc chung

(Baohatinh.vn) - Khi nhiều người dân Hà Tĩnh đang sum vầy bên gia đình trong dịp Tết Dương lịch, thì tại các bệnh viện, trên những cung đường hay nơi trận tuyến an ninh... vẫn có những con người đang thầm lặng gác lại niềm riêng để thực hiện nhiệm vụ.

Công an tỉnh Hà Tĩnh duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu trong dịp lễ.

Trong những ngày nghỉ lễ, lực lượng vũ trang Hà Tĩnh duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, tổ chức tuần tra, canh gác tại các khu vực trọng điểm, địa bàn phức tạp. Các phương án bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được triển khai đồng bộ, chặt chẽ, không để bị động, bất ngờ, tạo điều kiện để Nhân dân vui đón năm mới trong bình yên.

Trung tá Trần Trọng Bình - Trưởng Công an xã Vũ Quang cho biết: “Dịp nghỉ lễ, chúng tôi duy trì 100% quân số trực, tăng cường tuần tra khép kín địa bàn, nhất là vào ban đêm và tại các khu vực đông người. Quan điểm là chủ động nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời các vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở, không để hình thành điểm nóng về an ninh, trật tự”.

Công an xã Vũ Quang hỗ trợ người dân làm các thủ tục hành chính trong dịp Tết dương lịch.

Được biết, trong đợt nghỉ lễ Tết dương lịch này, lực lượng công an toàn tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch cao điểm, tăng cường công tác nắm tình hình từ sớm, từ xa; rà soát địa bàn, đối tượng, nhất là những vấn đề tiềm ẩn nguy cơ phát sinh vi phạm pháp luật. Công tác điều tra cơ bản, quản lý địa bàn, quản lý đối tượng được thực hiện thường xuyên, góp phần tạo thế trận an ninh liên hoàn, vững chắc trong suốt thời gian trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ.

Các y, bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh thăm khám sức khoẻ cho bệnh nhân.

Ở tuyến đầu chăm sóc sức khỏe Nhân dân, đội ngũ y, bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh và các cơ sở y tế tuyến cơ sở vẫn miệt mài túc trực 24/24 giờ. Dịp lễ, lượng bệnh nhân khám chữa bệnh ngoại trú và điều trị nội trú không giảm, có thời điểm còn tăng, nhất là các ca bệnh cấp cứu.

Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lê Ngọc Thanh chia sẻ: “Bệnh viện đã chủ động xây dựng kế hoạch trực Tết, bố trí đầy đủ kíp trực chuyên môn, thuốc men, vật tư y tế, máu và trang thiết bị cấp cứu. Dù là ngày nghỉ lễ, nhưng tinh thần của đội ngũ y, bác sĩ là không để người bệnh bị gián đoạn trong khám và điều trị”.

Trong những ngày nghỉ lễ, công nhân Công ty CP Môi trường đô thị Hà Tĩnh vẫn cần mẫn làm việc trên từng tuyến đường, góc phố. Từ sáng sớm đến đêm khuya, những chuyến xe thu gom rác, những ca quét dọn lặng lẽ diễn ra, góp phần giữ phố phường luôn sạch đẹp trong những ngày đầu năm mới.

Công nhân Công ty CP Môi trường đô thị Hà Tĩnh cần mẫn làm sạch từng tuyến phố Thành Sen.

Chị Nguyễn Thị Hoài - công nhân Công ty CP Môi trường đô thị Hà Tĩnh chia sẻ: “Do lượng rác thải tăng cao nên anh em phải làm việc liên tục, chia ca hợp lý để kịp thu gom. Vất vả là vậy nhưng ai cũng cố gắng, mong muốn địa bàn sạch đẹp để người dân vui đón năm mới trọn vẹn”.

Khi nhiều gia đình dành thời gian nghỉ ngơi, du lịch ngày tết, thì trên các công trình, khu dân cư, những người bán hàng rong, thợ xây, shipper… vẫn miệt mài lao động.

Công nhân thi công Dự án thí điểm nhà ở xã hội giai đoạn II (phường Thành Sen).

Trên công trường Dự án thí điểm nhà ở xã hội giai đoạn II (phường Thành Sen), tiếng máy xúc, máy hàn vẫn vang vọng, tạo nên một khí thế lao động khẩn trương. Ông Nguyễn Trung Hiếu - Chỉ huy trưởng công trường của Công ty Cổ phần Phát triển đô thị và đầu tư xây dựng công nghệ mới Hà Nội cho biết: “Xác định đây là dự án có ý nghĩa an sinh xã hội quan trọng, chúng tôi đã động viên đội ngũ kỹ thuật, công nhân tập trung cao độ, làm việc xuyên lễ để đảm bảo tiến độ đề ra. Anh em trên công trường đều chung quyết tâm biến kỳ nghỉ thành đợt thi đua cao điểm, vừa đảm bảo chất lượng kỹ thuật, vừa khẳng định uy tín, trách nhiệm của đơn vị. Sự nỗ lực hôm nay chính là tiền đề để sớm bàn giao mái ấm cho người dân trong thời gian tới”.

Những người làm nghề giao hàng miệt mài mưu sinh trong ngày lễ.

Với anh Phạm Văn Phú - shipper (giao hàng) trên địa bàn phường Thành Sen, những ngày lễ, đơn hàng tăng nên anh tranh thủ chạy thêm chuyến. "Dù di chuyển liên tục do áp lực giao hàng đúng hẹn có phần vất vả, nhưng bù lại thu nhập khá hơn ngày thường khi nhiều người "boa" thêm chi phí vận chuyển giúp tôi có điều kiện lo toan cho gia đình. Trong niềm vui chung của mọi người, sự bận rộn của mình cũng trở nên ý nghĩa hơn khi được góp sức đưa những món quà, nhu yếu phẩm đến tận tay khách hàng kịp lúc" - anh Phú chia sẻ.

Giữa không khí rộn ràng của ngày đầu năm mới, chúng ta vẫn thấy không ít người đã gác lại niềm riêng để duy trì công việc, vì nhiệm vụ chung. Sự tận tụy, trách nhiệm của họ góp phần giữ cho Hà Tĩnh bình yên, sạch đẹp, để niềm vui ngày Tết trọn vẹn hơn trong mỗi gia đình.

Chủ đề Lao động việc làm

Chủ đề Chào năm mới 2026

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast