Quốc phòng - An ninh

Những người lính “đánh giặc” COVID-19

“Cơm, xôi sáng, bánh mỳ… đã được đưa tới cổng trực ban và tiếp tục phân về khu vực nhà ăn. Các đồng chí hết sức lưu ý, chụp ảnh chi tiết, cẩn thận từng nhóm để đối chiếu chất lượng”. Sau cuộc điện thoại với nhân viên nhà bếp, Thiếu tá Nguyễn Thái Sử (SN 1978) nhanh chóng điền vào bảng thực đơn đăng ký khẩu phần ăn cho công dân ở Khu cách ly tập trung Mitraco. Mọi thao tác được anh thực hiện hết sức cẩn trọng, tỉ mỉ và thuần thục.

Những người lính “đánh giặc” COVID-19

Thiếu tá Sử làm nhiệm vụ cập nhật thông tin.

Thiếu tá Sử là nhân viên hậu cần của Ban CHQS thị xã Kỳ Anh, vào “trực chốt” từ tháng 10/2020 lại nay. Anh là người có thâm niên làm việc lâu nhất trong Khu cách ly tập trung Mitraco.

Một ngày của anh Sử thường bắt đầu từ 5h30’, đôn đốc nhà bếp thực hiện các khẩu phần ăn, kiểm tra chất lượng bữa ăn và phát suất ăn cho công dân. Công việc tưởng chừng đơn giản nhưng lại đòi hỏi sự chuyên nghiệp và chính xác rất cao bởi lượng công dân thường xuyên biến động. Bên cạnh đó, khẩu vị của mỗi người lại khác biệt và thức ăn phải phù hợp với từng đối tượng, lứa tuổi…

Những người lính “đánh giặc” COVID-19

Cán bộ, chiến sỹ kiểm tra các suất ăn cho công dân trong khu cách ly.

“Hiện tại có hơn 260 công dân, lúc cao điểm lên tới 800 người và thấp nhất là 150 người vào cách ly tại đây. Điều chúng tôi tự hào là kể từ khi vận hành khu cách ly (tháng 3/2020) đến nay chưa để xảy ra bất kỳ vụ ngộ độc thực phẩm nào” - Thiếu tá Sử chia sẻ.

14 tháng gắn bó với công việc hậu cần trong khu cách ly, Thiếu tá Sử đã nắm được sở thích của công dân khi vào đây. Ví dụ, người Lào thường có niềm đam mê đặc biệt với các món xôi; người từ miền Nam trở về thi thoảng nhớ hương vị đặc trưng của vùng đất Nam Bộ như hủ tiếu, bánh canh… Dù công việc chính là phục vụ ăn uống nhưng trên thực tế, anh còn hỗ trợ đồng đội thực hiện thêm khâu tiếp đón, phân loại công dân, bố trí phòng ở, phát chăn gối, nhu yếu phẩm…

Những người lính “đánh giặc” COVID-19

Toàn cảnh Khu cách ly tập trung Mitraco.

Trải lòng về gia đình, anh Sử bộc bạch, từ khu cách ly về nhà anh ở xã Nam Phúc Thăng (Cẩm Xuyên) chỉ mất khoảng 60 km nhưng suốt hơn 1 năm qua, số lần anh trở về nhà thăm vợ con chỉ đếm trên đầu ngón tay.

“Thương vô cùng khi thấy vợ vất vả xoay xở những việc thuộc về đàn ông trong nhà. Dù tự hào vì bố đang làm nhiệm vụ cao cả nhưng 3 mẹ con vẫn không tránh khỏi phút yếu lòng. Tuy vậy, trong bất cứ hoàn cảnh nào, chúng tôi không cho mình được phép phân tâm...” - anh Sử chia sẻ.

Những người lính “đánh giặc” COVID-19

Các công dân lấy cơm trưa trong khu cách ly tập trung.

Trong khi đó, Thượng úy Hoàng Xuân Anh (SN 1980, công tác tại Ban CHQS thị xã Kỳ Anh) gắn bó với Khu cách ly Mitraco từ những ngày đầu mới đi vào hoạt động. Trong suốt 8 tháng làm nhiệm vụ tại đây (từ tháng 3 - 11/2020), Thượng úy Anh đã trở thành người thân của không ít công dân thực hiện nghĩa vụ cách ly.

Những người lính “đánh giặc” COVID-19

Thượng úy Hoàng Xuân Anh trao đổi với cán bộ y tế để bàn bạc, bố trí F0 vào khu điều trị

Đến tháng 10/2021 vừa qua, anh quay trở lại nơi này để làm công tác tổ chức tiếp nhận, trả công dân, tổng hợp báo cáo, rà soát, phê duyệt cách ly và cập nhật thông tin kịp thời về Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh.

Những người lính “đánh giặc” COVID-19

Nói về công việc của mình, Thượng úy Anh cho hay: "Năm nay, mọi thứ vất vả hơn rất nhiều do lượng công dân từ các tỉnh phía Nam liên tục trở về và không có thời gian cố định. Quá trình tiếp nhận thông tin, đón tiếp… là sự nỗ lực rất lớn của cả một ê-kíp. Khó khăn nhất là khi tiếp nhận, ghi chép lại thông tin của các công dân Lào do khác biệt về ngôn ngữ.

Để thuận tiện theo dõi, chúng tôi xin danh sách từ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh - Công an tỉnh". Khu cách ly Mitraco cũng là nơi thường xuyên tiếp nhận người Việt Nam đang làm ăn, sinh sống tại Lào trở về quê nên anh còn tranh thủ thêm sự giúp đỡ của những người này để nắm bắt nguyện vọng của công dân bạn, đảm bảo mọi điều kiện tốt nhất cho họ trong thời gian cách ly.

Những người lính “đánh giặc” COVID-19

Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS thị xã Kỳ Anh trong khu cách ly họp bàn phương án đón tiếp công dân.

Nhắc tới trường hợp một gia đình quê Quảng Bình vào cách ly tại đây, Thượng úy Hoàng Xuân Anh trầm ngâm: “Hai vợ chồng chừng 30 tuổi mang theo con nhỏ mới lên 2. Chồng không có việc làm, vợ bị ung thư, hoàn cảnh hết sức bi đát. Sau 1 tuần vào lưu trú, bệnh tình người vợ trở nặng phải chuyển tuyến. Hết 14 ngày cách ly, khi được tôi và một số anh em hỗ trợ chi phí để về quê, người chồng rất cảm kích…”.

Những người lính “đánh giặc” COVID-19

Mỗi công dân vào khu cách ly là mỗi cảnh đời khác nhau, thấu hiểu tâm lý của họ, đội ngũ phục vụ nói chung và những người lính nói riêng luôn cố gắng tạo cho họ cảm giác thân thuộc, gần gũi như ở nhà. Cường độ công việc cao, bất kể ngày đêm, mỗi khi công dân có yêu cầu, họ đều có mặt kịp thời để hỗ trợ.

Những người lính “đánh giặc” COVID-19

Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, những người lính luôn quyết tâm làm hết sức mình để bảo vệ sức khỏe, bình yên cho Nhân dân. Ngoài Thiếu tá Sử, Thượng úy Anh còn có đồng đội của các anh như: Trung úy Dương Chí Huỳnh, Thượng úy Đoàn Nhất Linh và hàng chục con người vẫn đang kiên trì, bền bỉ với công việc.

Đại tá Lê Hồng Nhân - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết: “Với người lính, ở đâu có “giặc” là chúng tôi có mặt. Chẳng quản ngại hy sinh, không nề hà gian khó. Không chỉ là Thiếu tá Sử, Thượng úy Anh mà còn hàng chục, hàng trăm cán bộ, chiến sỹ khác đang làm nhiệm vụ chống dịch ở nhiều địa bàn khác nhau trong toàn tỉnh. Họ đều có chung một ý chí kiên cường, một tấm lòng luôn hướng về Nhân dân, bảo vệ Nhân dân trước mọi sự an nguy…

Dự báo tình hình dịch bệnh trước, trong và sau dịp tết tiếp tục diễn biến phức tạp, tại các khu cách ly của tỉnh, ngoài việc đảm bảo 100% quân số, chúng tôi sẽ tiếp tục tham mưu cho tỉnh các nhiệm vụ đảm bảo cho quá trình cách ly của công dân; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Những người lính “đánh giặc” COVID-19

Lực lượng công an, quân sự trao đổi về các hoạt động trong khu cách ly.

Đối với các khu cách ly do cấp huyện quản lý, chúng tôi sẽ chỉ đạo ban CHQS các địa phương và lực lượng dân quân tự vệ trực chốt kiểm soát và các khu vực phong tỏa.

Vì sự bình an của người dân, các cán bộ, chiến sỹ luôn vững vàng, duy trì nghiêm quy định trong khu cách ly và nêu cao trách nhiệm chăm sóc, phục vụ công dân. Tất cả cùng chung một ý chí, dồn toàn sức, ngăn chặn dịch COVID-19 xâm nhập...”.

Trình bày: công ngọc

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ ở Hà Tĩnh (bài cuối): 500 ngày đêm - “Thời điểm vàng” cho những cuộc trở về

Tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ ở Hà Tĩnh (bài cuối): 500 ngày đêm - “Thời điểm vàng” cho những cuộc trở về

“Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” (gọi tắt là Chiến dịch 500 ngày đêm) đánh dấu giai đoạn đặc biệt trong hành trình tri ân của đất nước. Sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của Nhân dân cùng những điều kiện thuận lợi về cơ sở dữ liệu, công nghệ giám định ADN đang mở ra “thời điểm vàng” để Hà Tĩnh cùng cả nước thực hiện trọn vẹn hơn trách nhiệm thiêng liêng với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.
Nữ đại úy Công an Hà Tĩnh và hành trình chinh phục học bổng Chính phủ Australia

Nữ đại úy Công an Hà Tĩnh và hành trình chinh phục học bổng Chính phủ Australia

Từ một cán bộ công an cơ sở ở Hà Tĩnh, Đại úy Lê Thị Thủy Tiên đã trở thành đại diện duy nhất của Bộ Công an giành học bổng toàn phần Chính phủ Australia. Phía sau tấm vé đến Đại học Melbourne là hành trình nhiều năm bền bỉ học tập, rèn luyện và khát vọng mang tri thức trở về phục vụ quê hương.
Một hành trình, nhiều hy vọng đoàn viên

Một hành trình, nhiều hy vọng đoàn viên

Từng phần mộ được khai quật, mỗi mẫu sinh phẩm được thu nhận đều mang theo hy vọng mở ra cơ hội cho những người lính chưa biết tên được trở về với gia đình sau nhiều thập kỷ. Ở Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm (xã Tứ Mỹ), hành trình ấy đang được các thành viên Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Hà Tĩnh lặng lẽ nối dài qua từng ngày làm việc.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!