Nguyễn Lê Phương Linh (lớp 12D, Trường THPT Cao Thắng - xã Sơn Tây) là thủ khoa khối C00 của Hà Tĩnh với tổng điểm 29,25 (Văn 9,5; Sử 9,75; Địa 10). Ít ai biết, chỉ ba tháng trước kỳ thi, Linh mất đi người cha yêu thương trong một biến cố đột ngột. Sự ra đi ấy đã để lại một khoảng trống lớn trong gia đình và trong tâm hồn cô gái tuổi mười tám.
“Có những đêm em học đến khuya, rồi bật dậy lúc 3h sáng để tiếp tục ôn bài, nhưng lại khóc vì nhớ bố. Có lúc tưởng mình không đủ sức. Nhưng em đã hứa với bố sẽ cố gắng hết mình. Em không thể để lời hứa ấy dang dở”, Linh run giọng nói với đôi mắt rưng rưng.
Phương Linh từng học khối D01 (Toán, Văn, Anh) nhưng bước vào năm học lớp 12 lại quyết định chuyển sang khối C00 (Văn, Sử, Địa), một bước ngoặt đầy mạo hiểm khi môn Lịch sử và Địa lý còn là vùng đất mới. Tự ti, lo lắng, thậm chí có lúc muốn quay lại điểm xuất phát, nhưng rồi Linh chọn đi tiếp. Với em, giấc mơ đứng trên bục giảng dạy Văn không thể chỉ là một ước ao mà nó cần được viết nên bằng nghị lực và sự cố gắng thầm lặng.
Mỗi ngày, Linh học trung bình 5 tiếng, vào giai đoạn cao điểm ôn thi có khi lên tới 8 tiếng. Lịch trình khắc nghiệt ấy không khiến cô mệt mỏi mà ngược lại, giúp cô tìm thấy nhịp điệu và điểm tựa tinh thần giữa thời điểm mất mát.
“Em vẫn biết mình làm được bài, nhưng thật sự bất ngờ với kết quả thủ khoa. Cũng tiếc một chút vì môn Sử, em phân vân ba câu và chọn sai một, nhưng em nghĩ, kết quả này cũng là quả ngọt cho thời gian ôn tập miệt mài của bản thân”.
Phương Linh ấp ủ ước mơ trở thành giáo viên Ngữ văn từ những năm cấp hai, nhưng phải đến khi vào lớp 12, em mới quyết định chọn theo khối C00 để theo đuổi con đường ấy một cách rõ ràng. Mục tiêu của em là ngành Sư phạm Ngữ văn của Trường Đại học Sư phạm 1 Hà Nội – ngôi trường mà em luôn xem là điểm đến mơ ước.
Chị Lê Thị Tuyết Nhung (mẹ Phương Linh) chia sẻ: "Từ ngày bố cháu mất, gia đình như hụt đi một nửa. Tôi lo con không gượng dậy nổi vì kỳ thi thì cận kề mà nỗi đau lại quá lớn. Vậy mà Linh không bỏ cuộc. Có những đêm tôi dậy sớm làm việc, thấy đèn phòng con sáng từ 3 giờ, con bé ngồi ôn bài, mắt còn đỏ hoe vì khóc. Với tôi, điểm số hôm nay không quan trọng bằng việc con đã vượt qua được chính mình sau mất mát. Cháu mạnh mẽ hơn cả những gì tôi từng nghĩ".
Ngồi bên Linh trong suốt những tháng ngày ôn luyện là người bạn thân 12 năm Nguyễn Cẩm Ly. Cùng lớp, cùng quê, Ly là người bạn đồng hành lặng lẽ và vững vàng nhất của Linh. Cẩm Ly đạt 28,75 điểm (Văn 9, Sử 10, Địa 9,75) – thành tích khiến nhiều người nể phục và chỉ cách thủ khoa một... nhịp thở.
Cẩm Ly đăng ký ngành Sư phạm Lịch sử của Trường Đại học Sư phạm Huế. Cô gái có nụ cười điềm đạm này luôn tin rằng môn Lịch sử không chỉ là những cột mốc khô khan mà là tiếng gọi của ký ức dân tộc, cần được truyền đi bằng trái tim và lòng yêu nước.
“Em bất ngờ với điểm Sử của mình nhưng hơi tiếc ở Địa. Em biết mình có thể làm tốt hơn. Nhưng kết quả này là món quà xứng đáng cho cả hai đứa sau những tháng ngày dài cố gắng”, Cẩm Ly tâm sự.
Linh và Ly chưa bao giờ đặt ra mục tiêu cạnh tranh nhau. Ngược lại, cả hai cùng học, cùng sửa bài, cùng chia sẻ từng đề thi, từng phút mệt mỏi và cả những giây phút bật cười sau mỗi buổi học căng thẳng. Ly chia sẻ: "Chúng em không chỉ là bạn thân mà như hai chị em. Khi Linh mất bố, em ở bên cạnh. Không nói nhiều, chỉ lặng yên học cùng nhau là đủ".
Ngoài điểm thi cao, Phương Linh và Cẩm Ly còn sở hữu thành tích học tập đáng nể. Với Linh, nổi bật nhất là giải khuyến khích môn Ngữ văn cấp tỉnh năm lớp 10. Còn với Ly, nổi bật nhất là giải ba môn Lịch sử cấp tỉnh năm lớp 11 và 12.
Mùa hè này, trước khi mỗi người bước vào một giảng đường khác nhau, Linh và Ly hứa sẽ cùng nhau đi xem phim, điều mà cả hai từng mong ước suốt năm học nhưng chẳng thể thực hiện vì lịch học dày đặc.
"Phương Linh và Cẩm Ly là đôi bạn thân thiết suốt từ những năm tiểu học đến THPT vẫn luôn gắn bó, đồng hành và hỗ trợ nhau trong học tập cũng như cuộc sống. Cả hai em đều là học sinh ngoan, năng nổ, có ý thức tự học rất tốt và luôn tích cực tham gia các hoạt động của lớp, của trường. Linh trầm hơn, sống nội tâm nhưng rất bản lĩnh; còn Ly thì điềm đạm, chắc chắn và luôn giữ được sự ổn định trong học lực. Dịp này, lớp chúng tôi cũng vinh dự có 6 học sinh đạt điểm 10 trong tổng số 11 em đạt điểm 10 toàn trường. Đó là thành quả cho một tập thể biết phấn đấu, biết chia sẻ và luôn gìn giữ tình cảm", cô Trần Thị Lý - giáo viên chủ nhiệm lớp 12D, Trường THPT Cao Thắng cho hay.
Trong câu chuyện của đôi bạn vùng biên giới ấy, có thể thấy sự lặng thầm, bền bỉ của nghị lực. Có nước mắt, có những đêm trắng và nỗi đau không gọi thành tên. Nhưng sau cùng, ánh sáng từ trang vở, từ ước mơ làm cô giáo đã chắp cánh cho đôi bạn vượt qua tất cả. Giữa miền biên cương yên ả, hai cô gái trẻ ấy đang viết nên một chương đẹp – chương của tuổi trẻ biết sống vì ước mơ và khát vọng dạy học ở những bục giảng nơi vùng rẻo cao Hà Tĩnh.