27,5 điểm khối C00 và chuyện vượt khó của nữ sinh người dân tộc Thái ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Trong ngôi nhà đơn sơ tại bản Cuồi Trả (thôn 2, xã Hương Bình, trước là xã Hòa Hải, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh), nữ sinh dân tộc Thái - Phan Thị Hà đã viết nên câu chuyện vượt khó đầy nghị lực khi đạt 27,5 điểm thi khối C00 Kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua.

Phan Thị Hà (Trường THCS&THPT dân tộc nội trú Hà Tĩnh) là con gái đầu trong gia đình nông dân có 3 chị em, em út mới chỉ 4 tuổi. Bố mẹ của Hà, anh Phan Văn Hợi - chị Vi Thị Thơm quanh đi làm thuê giúp việc gia đình, bốc vác gỗ keo, đi rừng… Gần 1 sào ruộng, 1 con trâu là gia tài anh Hợi - chị Thơm có để cùng nuôi sống gia đình và nuôi dạy 3 cô con gái ăn học.

bqbht_br_dsc-83d45.jpg
Chân dung nữ sinh dân tộc Thái - Phan Thị Hà.

Thấu hiểu những vất vả của bố mẹ, từ nhỏ, Hà luôn ham học và nuôi dưỡng ước mơ trở thành cô giáo để có thể quay về gieo chữ cho những bạn nhỏ nơi em từng lớn lên. Để thực hiện ước mơ đó, Hà xác định chỉ có học mới giúp em thay đổi. Quãng đường heo hút, xa xôi với hàng chục km mới có thể đến trường học vẫn không cản nổi bước chân của cô học trò hiếu học.

bqbht_br_dsc-8s359.jpg
bqbht_br_z6811053484626-181e82ebf93699741a2bcb441886a6e3.jpg
Ngoài lúc học trên lớp, khi về nhà có thời gian rảnh rỗi, Hà lại phụ mẹ việc nhà và dạy các em học bài.

Từ lớp 6, Hà phải xa gia đình học theo học tại Trường THCS&THPT dân tộc nội trú Hà Tĩnh - cách nhà 20km. Hà bộc bạch: “Khi mới lên học, em phải xa nhà mỗi tuần về 1 lần. Lúc đó còn nhỏ lại phải sống tự lập, không có người thân, bạn bè, em mất rất nhiều thời gian để hòa nhập. Nhiều đêm tủi thân em cứ nằm khóc, thầy cô đã lên tận phòng an ủi, động viên. Thầy cô thực sự là người cha, người mẹ thứ hai của em. Chính nhờ sự quan tâm, giúp đỡ và chỉ dạy tận tình đó, em dần quen với môi trường học tập và bạn bè mới. Hơn thế nữa, bố mẹ còn vất vả, em còn phải làm gương cho 2 em nên càng phải cố gắng hơn nữa. Từ đó, em thích tham gia các hoạt động và ngày càng năng nổ hơn. Sau những năm học THCS bỡ ngỡ, 3 năm THPT ở ký túc xá, em chuyên tâm cho việc học tập và tham gia các hoạt động ngoại khóa”.

bqbht_br_12.jpg
Năm học lớp 12, Hà được bầu là Phó Bí thư Đoàn trường.

Suốt những năm học THCS và THPT, Hà đều chăm chỉ học tập, trên lớp chú ý lắng nghe thầy cô giảng, về ký túc xá dành thời gian tự học và ghi chép, hệ thống kiến thức lại dễ nhớ hơn. Những nội dung chưa hiểu, em mạnh dạn hỏi thầy cô, bạn bè. Tinh thần ham học và tự học đó đã giúp Hà luôn giữ vững danh hiệu học sinh giỏi toàn diện, là bí thư chi đoàn năng nổ, trách nhiệm suốt 3 năm THPT; đi đầu trong mọi hoạt động phong trào, từ văn nghệ, thể thao cho đến các hoạt động thiện nguyện, trải nghiệm hướng nghiệp.

bqbht_br_dsc-8d324.jpg
Ban Giám hiệu nhà trường, đoàn trường đến nhà chia sẻ niềm vui đạt kết quả cao cùng cô học sinh giỏi giang.

Hà từng được trao học bổng Vallet (học bổng do Quỹ Khoa học và Giáo dục Gặp gỡ Việt Nam và Giáo sư Odon Vallet tài trợ, dành cho học sinh, sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam có thành tích học tập và nghiên cứu xuất sắc); đạt giải ba cuộc thi “Nét đẹp nữ sinh dân tộc thiểu số” và được vinh danh “Học sinh 3 tốt” của trường. Năm học lớp 12, Hà được bầu là Phó Bí thư Đoàn trường.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025, Hà tiếp tục là niềm tự hào của thầy cô và bạn bè khi đạt điểm xét tốt nghiệp 8,36, trong đó 3 môn khối C00 đạt 27,5 điểm (Văn 9; Sử 9,25; Địa 9,25). Đây là thành tích hiếm có của nhà trường và của học sinh dân tộc thiểu số toàn tỉnh.

bqbht_br_dsc-8d318.jpg
Những nỗ lực suốt hành trình dài của Hà đã được đền đáp khi em đạt 27,5 điểm khối C00.

Ngày nhận kết quả điểm xuất sắc là vậy, bố mẹ vẫn bận đi rừng, đi làm thuê chưa thể chung vui cùng con gái. Hà gọi điện báo tin trong nụ cười xen lẫn nước mắt. Kết quả đó giúp em đến gần hơn với ước mơ trở thành cô giáo và nguyện vọng trở thành sinh viên Trường Đại học sư phạm Đà Nẵng. “Đó là cả hành trình, là ước mơ, là con đường để em vươn xa hơn, để bố mẹ và gia đình em đỡ vất vả hơn” - Hà nói.

bqbht_br_z6811650618371-c2d9b9cd8e9604e59914c6ae4220f611.jpg
Gia đình nữ sinh Phan Thị Hà.

Chia sẻ niềm vui cùng con, chị Vi Thị Thơm - mẹ của Hà xúc động: “Sinh ra và lớn lên trong gia đình vất vả, tôi biết con chịu nhiều thiệt thòi, không có điều kiện học hành được như các bạn. Muốn cho con đi học thêm nhưng cũng không có tiền, con đành phải tự học và gửi gắm nơi sự dạy dỗ của thầy cô. Thương con, bố mẹ chỉ biết động viên, chia sẻ và cố gắng làm việc để con được đi học, được đến trường. Được nghe con báo tin kết quả tôi mừng rơi nước mắt. Cảm ơn con vì đã không ngừng nỗ lực”.

bqbht_br_z6811650552918-b60a8dea10d38bf041969934b9fb2b9a.jpg
Thầy cô giáo và tập thể lớp 12 Trường THCS&THPT dân tộc nội trú Hà Tĩnh.

Phan Thị Hà là một học sinh xuất sắc toàn diện cả trong học tập và các hoạt động tập thể, là minh chứng tiêu biểu cho hiệu quả giáo dục dân tộc. Em còn là hình mẫu của nghị lực, của khát khao tri thức vượt lên hoàn cảnh. Em không chỉ góp thêm một điểm sáng trong bức tranh truyền thống gần 30 năm xây dựng và phát triển của nhà trường, mà còn tiếp lửa cho những ước mơ của các em học sinh dân tộc thiểu số. Nhà trường tự hào về em và mong em sẽ phát huy tinh thần người trò giỏi của trường dân tộc nội trú, tiếp tục học tập và rèn luyện tốt trong môi trường mới.

Thầy Đặng Thái Mân

Hiệu trưởng Trường THCS&THPT dân tộc nội trú Hà Tĩnh

VIDEO: Nữ sinh dân tộc Thái - Phan Thị Hà.

Chủ đề Học sinh giỏi Hà Tĩnh

Đọc thêm

Ươm những mầm xanh nơi vùng biên Hà Tĩnh

Ươm những mầm xanh nơi vùng biên Hà Tĩnh

Dưới chân núi Giăng Màn, những đứa trẻ vùng biên Phú Lâm (xã Hương Khê, Hà Tĩnh) lớn lên giữa những thiếu thốn. Thế nhưng, mỗi ngày, các em vẫn nỗ lực đến trường học chữ, nuôi những ước mơ và tìm cho mình con đường bước tới tương lai.
Bộ GD&ĐT nêu nguyên nhân thiếu sách giáo khoa, khẳng định không để lặp lại

Bộ GD&ĐT nêu nguyên nhân thiếu sách giáo khoa, khẳng định không để lặp lại

Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 15/9 báo cáo tình hình cung ứng sách giáo khoa năm học 2026-2027, trong đó nêu rõ nguyên nhân tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ đầu năm học mới. Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận trách nhiệm về công tác dự báo nhu cầu sách giáo khoa trong điều kiện mới chưa theo kịp thực tế.
Khi một cuốn sách cũng thành nỗi lo

Khi một cuốn sách cũng thành nỗi lo

Thiếu sách giáo khoa đầu năm học đang trở thành nỗi lo của không ít gia đình ở Hà Tĩnh. Khi một cuốn sách tưởng như rất đỗi bình thường lại không đến tay học sinh đúng lúc, câu chuyện phía sau đó đáng để nhìn lại.
Linh hoạt bảo đảm sách giáo khoa cho học sinh Hà Tĩnh

Linh hoạt bảo đảm sách giáo khoa cho học sinh Hà Tĩnh

Năm học mới đã bắt đầu gần một tuần, nhưng một số học sinh ở Hà Tĩnh vẫn chưa đủ sách giáo khoa để học. Tình trạng thiếu sách cục bộ đang đặt ra yêu cầu các nhà trường phải linh hoạt các giải pháp để học sinh không bị gián đoạn việc học.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!