Mưu sinh ngày mưa ở Hà Tĩnh...

(Baohatinh.vn) - Ngày nghỉ lễ ở phố thị phía Nam Hà Tĩnh là những ngày mưa bão. Dưới những làn mưa nặng hạt và dai dẳng là những con người đang lặng lẽ mưu sinh...

Mưu sinh ngày mưa ở Hà Tĩnh...

Thị xã Kỳ Anh vẫn bao trùm bởi những cơn mưa nặng hạt và dai dẳng bởi ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới

Mưu sinh ngày mưa ở Hà Tĩnh...

Với những người lao động, cuộc mưu sinh ngày mưa cũng chẳng khác ngày thường...

Mưu sinh ngày mưa ở Hà Tĩnh...

Họ đã quen với điều kiện thời tiết khắc nghiệt...

Mưu sinh ngày mưa ở Hà Tĩnh...

...và tìm cách thích nghi để có thể duy trì công việc nuôi sống gia đình

Mưu sinh ngày mưa ở Hà Tĩnh...

Chỉ với chiếc xe đạp...

Mưu sinh ngày mưa ở Hà Tĩnh...

chiếc xe máy chất đầy hàng hóa...

Mưu sinh ngày mưa ở Hà Tĩnh...

hay là những bước chân bán hàng rong... tất cả đều không ngại gió mưa

Mưu sinh ngày mưa ở Hà Tĩnh...

Chị Diên (ngoài cùng bên phải) sáng nay xuống chợ để bán mấy con cá, con cua đồng mà chị vừa tranh thủ bắt sáng nay...

Mưu sinh ngày mưa ở Hà Tĩnh...

Đội mưa chờ khách mua mớ cua đồng, chị Diên chia sẻ" "Tích góp chuẩn bị cho con vào năm học mới, nên dù mưa có to hơn nữa tôi cũng không ngại"

Mưu sinh ngày mưa ở Hà Tĩnh...

Quầy bán đồ ăn sáng của người phụ nữ trước cổng Bưu điện Kỳ Anh vẫn đều đặn mở hàng

Mưu sinh ngày mưa ở Hà Tĩnh...

Cụ Nguyễn Thị Lan (76 tuổi) chia sẻ: "Mấy ngày nay trời mưa không dứt, khách mua cũng vắng, nhưng bà cũng như bao người khác vẫn đội mưa đều đặn đến chợ. Không đi làm cũng bồn chồn không yên".

Chủ đề Đất và người Hà Tĩnh

Chủ đề Mưa lũ ở Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast