10 công trình kiến trúc nguyên khối kỳ lạ

Thoạt nhìn bạn có thể nghĩ đây là tác phẩm của nền văn minh ngoài hành tinh, bởi kiến trúc độc đáo từ một khối duy nhất của các công trình này tạo nên hình ảnh đẹp siêu thực.

10 công trình kiến trúc nguyên khối kỳ lạ

1. Đài tưởng niệm Podgaric, Croatia: Đài tưởng niệm Podgaric nằm bên rìa thị trấn Podgaric, được xây dựng từ một khối đá khổng lồ. Công trình hoàn thành năm 1967 để kỷ niệm cuộc nổi dậy của Croatia năm 1941 chống lại phát xít Đức trong Chiến tranh thế giới thứ 2.

10 công trình kiến trúc nguyên khối kỳ lạ

2. Đài tưởng niệm của Đảng cộng sản Bulgaria: Công trình độc đáo như phi thuyền UFO này được xây dựng nhằm tôn vinh phong trào chủ nghĩa xã hội ở Bulgaria. Hoàn thành vào năm 1981, tuy nhiên giờ đây nó đã bị bỏ hoang và trở thành điểm du lịch thu hút du khách và nghệ sĩ vẽ graffiti.

10 công trình kiến trúc nguyên khối kỳ lạ

3. Đài tưởng niệm Freedom Hill, Bosnia: Đài tưởng niệm Freedom Hill, còn có tên khác là Gligino Brdo, được xây dựng vào năm 1970 ở Bosnia. Hình dáng của Freedom Hill trông giống như một bông hoa khổng lồ với chiều cao 11 m. Sau nhiều biến cố, hiện nay đài tưởng niệm này đã bỏ hoang và bị thiên nhiên xâm chiếm.

10 công trình kiến trúc nguyên khối kỳ lạ

4. Tượng đài công viên Spomen, Serbia: Công trình tuyệt đẹp bằng một khối duy nhất ở công viên Spomen bao gồm đường hầm và cấu trúc tam giác lớn. Tất cả được hoàn thành vào năm 1981, nhằm vinh danh những chiến sỹ Phần Lan đã nổi dậy chiến thắng Đức Quốc xã trong Thế chiến 2.

10 công trình kiến trúc nguyên khối kỳ lạ

5. Đài tưởng niệm Petrova Gora, Croatia: Công trình nổi tiếng này được xây dựng trên đỉnh cao nhất của dãy núi cùng tên năm 1981, nhằm tưởng nhớ những người đã mất trong Thế chiến 2. Dù đã bị bỏ hoang khá lâu, giờ đây đài tưởng niệm Petrova Gora trở thành một điểm du lịch hấp dẫn với du khách quốc tế.

10 công trình kiến trúc nguyên khối kỳ lạ

6. Tượng đài Tjentište, Bosnia: Tjentište là một công trình kỳ vĩ được xây dựng tôn vinh trận chiến kinh điển của phe Đồng minh năm 1943, mở đầu cho chuỗi chiến thắng đẩy lùi chế độ phát xít. Kiến trúc của công trình này rất khó giải thích, đó có thể tượng trưng cho ngọn lửa, hoặc bàn tay khổng lồ.

10 công trình kiến trúc nguyên khối kỳ lạ

7. Đài tưởng niệm người lính sa ngã, Serbia: Đài tưởng niệm với hình dạng khối lởm chởm nổi lên một cách bí ẩn này được xây dựng khoảng những năm 1970. Thời điểm đó nơi này có lượng du khách tham quan rất đông. Sau cuộc nội chiến khi Nam Tư cũ tan rã, nơi này không còn hấp dẫn du khách như xưa.

10 công trình kiến trúc nguyên khối kỳ lạ

8. Đài tưởng niệm sự sụp đổ, Lješanska Nahija, Montenegro: Tượng đài này nằm tại khu phức hợp Barutana, được xây dựng để tưởng nhớ những người nông dân và binh sỹ Lješanska Nahija thiệt mạng trong 3 cuộc chiến lớn của đất nước trong thế kỷ 20.

10 công trình kiến trúc nguyên khối kỳ lạ

9. Tượng đài Stone Flower, Croatia: Đúng như tên gọi, tượng đài Stone Flower giống như một bông hoa khổng lồ bằng đá. Tượng đài được xây dựng năm 1966 để tôn vinh những nạn nhân trong trại tập trung Jasenovac do chính phủ Croatia thân phát xít điều hành. Hàng nghìn nạn nhân đã bị buộc lao động khổ sai và hành hình dã man trong trại.

10 công trình kiến trúc nguyên khối kỳ lạ

10. Tượng đài người ngủ trong đá, công viên Sumarice, Serbia: Tượng đài nổi tiếng này có hình dáng quả trứng nở trong ngọn lửa, được đúc từ một khối đá duy nhất. Công trình nhằm tưởng nhớ những người nông dân bị Đức Quốc xã sát hại dã man trong Thế chiến 2.

Theo Zing

Đọc thêm

Xúc động những vần thơ viết về cơn bão số 3

Xúc động những vần thơ viết về cơn bão số 3

Trong đau thương, mất mát của người dân nhiều tỉnh thành phía Bắc sau bão số 3, nhiều tứ thơ đã được gieo vần. Báo Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu một số bài thơ đầy cảm xúc trong cơn hoạn nạn.
Chuyện cây Hà Nội sau bão

Chuyện cây Hà Nội sau bão

Ngay sau cái đêm kinh hoàng bão YAGI đổ bộ vào Hà Nội, tôi lái xe ra đường. Khắp cả thành phố, cây nằm la liệt, nhiều cây bật gốc, gãy đổ tan hoang.
Đền Phúc Hải - chốn tâm linh yên bình

Đền Phúc Hải - chốn tâm linh yên bình

Đền Phúc Hải, xã Thuận Lộc (TX Hồng Lĩnh – Hà Tĩnh) là một trong những di tích đặc trưng cho sinh hoạt tín ngưỡng, chốn trao gửi tâm linh của người dân và du khách thập phương.
Bộ tranh Việt Nam tử tế trong cơn bão Yagi

Bộ tranh Việt Nam tử tế trong cơn bão Yagi

Hình ảnh cảm động các chiến sĩ đưa dân ra ngoài, các xe đi chậm lại để dìu mọi người trên cầu trong lúc gió to… được cô gái TP. Hồ Chí Minh khắc họa lại trong bộ tranh nói về Việt Nam tử tế trong cơn bão Yagi.
Vinh danh 'Sứ giả tiếng Việt' năm 2024

Vinh danh 'Sứ giả tiếng Việt' năm 2024

Tối 8/9, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Lễ tổng kết Ngày Tôn vinh tiếng Việt năm 2024 và Chương trình Gala tiếng Việt thân thương đã diễn ra với sự tham dự của hơn 600 đại biểu. Những “Sứ giả tiếng Việt” năm 2024 đã được vinh danh và trao tặng bằng khen.
Podcast truyện ngắn: Cây nhãn kỷ niệm

Podcast truyện ngắn: Cây nhãn kỷ niệm

Cây nhãn già thách thức mưa nắng, bão bùng, nhìn vào đó, bà luôn tưởng tượng bóng hình Hiếu, vẫn hiển hiện đâu đây trong khu vườn, căn nhà thân thuộc, như chưa từng có cuộc chia ly...
Podcast tản văn: Ơi mùa thu, mùa thu

Podcast tản văn: Ơi mùa thu, mùa thu

Có vẻ như mọi hân hoan, quyến luyến, mọi mỹ cảm, nồng say đều dồn tụ hết vào một chữ thu. Thu xao xuyến, thu bồi hồi, thu bâng khuâng, thu đa cảm...
Khám phá Công viên địa chất toàn cầu Non Nước Cao Bằng

Khám phá Công viên địa chất toàn cầu Non Nước Cao Bằng

Non nước Cao Bằng chính thức được UNESCO công nhận là Công viên Địa chất Toàn cầu vào ngày 12/4/2018, trở thành công viên địa chất toàn cầu thứ hai tại Việt Nam sau Công viên Địa chất Cao nguyên đá Đồng Văn tại Hà Giang.
Truyện ngắn: Màu áo lính

Truyện ngắn: Màu áo lính

Phía ngoài ô cửa sổ, loa phát thanh đang vang lên tin tức về những hoạt động mừng ngày tết Độc lập. Ông Việt nhìn ra lá cờ đỏ sao vàng tung bay ngoài song cửa rồi mắt ông ầng ậc nước…
Cây muỗm ở Nghi Xuân là cây di sản Việt Nam

Cây muỗm ở Nghi Xuân là cây di sản Việt Nam

Cây muỗm được công nhận cây di sản Việt Nam có tuổi đời hơn 360 năm, nằm trong khuôn viên nhà thờ Phan Tôn Chu và Ngọc Hoa công chúa ở thôn Phú Vinh, xã Cổ Đạm, Nghi Xuân, Hà Tĩnh.