Giữ vững bình yên địa bàn biên phòng

(Baohatinh.vn) - Phát huy truyền thống đơn vị 2 lần Anh hùng lực lượng vũ trang, năm 2016, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế (CKQT) Cầu Treo tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực công tác, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia. Trong đó, thành tích tiêu biểu nhất phải kể đến những chiến công trên lĩnh vực phòng chống tội phạm, giữ vững ổn định chính trị, TTATXH trên địa bàn biên phòng.

Đứng chân trên địa bàn xã Sơn Kim 1 (Hương Sơn), Đồn Biên phòng CKQT Cầu Treo có nhiệm vụ quản lý 41 km đường biên, 16 cột mốc, địa bàn 2 xã Sơn Kim 1 và Sơn Kim 2, khu kinh tế cửa khẩu bao gồm thị trấn Tây Sơn và xã Sơn Tây. “Xác định tầm quan trọng về QPAN cũng như KT-XH của địa bàn cửa khẩu, hàng năm, đơn vị đều lập phương án, tổ chức thực hiện hiệu quả các lĩnh vực công tác biên phòng. Riêng lĩnh vực phòng chống tội phạm, ngoài việc phối hợp tốt với các ngành liên quan, chính quyền địa phương tổ chức tuần tra khép kín địa bàn, kiểm soát chặt chẽ tại Trạm Kiểm soát Biên phòng Cửa khẩu thì công tác bám nắm địa bàn, nắm chắc mọi di biến động của các loại đối tượng chính là yếu tố để thực hiện thành công nhiệm vụ phá án, nhất là án ma túy…”, Thượng tá Trần Đức Phúc - Đồn trưởng Đồn Biên phòng CKQT Cầu Treo cho hay.

giu vung binh yen dia ban bien phong

Lực lượng biên phòng, hải quan Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo phối hợp kiểm tra hàng hóa, phương tiện thông quan qua biên giới Việt - Lào.

8h30’ ngày 22/6/2016, tại luồng nhập cảnh Trạm Kiểm soát Biên phòng CKQT Cầu Treo, chiếc xe khách BKS 29B-04357 của nhà xe Huyền Châu chạy từ Viêng Chăn (Lào) về Việt Nam vào làm thủ tục nhập cảnh như nhiều phương tiện khác. Xe dừng bánh, ngay lập tức bị lực lượng BĐBP, công an, hải quan phong tỏa, tiến hành kiểm tra đặc biệt. Đối tượng nhắm đến là 2 hành khách nằm tầng 2 ở cuối xe. Mọi hoạt động từ truy tìm hàng cấm đến khống chế đối tượng được thực hiện một cách bài bản, không để xẩy ra sai sót.

Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, lực lượng Đồn Biên phòng CKQT Cầu Treo, Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh đã chủ trì phối hợp với Công an huyện Hương Sơn, Hải quan CKQT Cầu Treo bắt giữ đối tượng Trần Văn Đức (SN 1966, quê quán Đồng Quế, Lập Thạch, Vĩnh Phúc; trú tại số 286 đường Thụy Khuê, phường Bưởi, quận Tây Hồ, TP Hà Nội) cùng tang vật gồm 4 bánh hêrôin (1,53 kg) được Đức cất giấu giữa hai bên khe ghế trước sự ngỡ ngàng của đối tượng và hành khách.

Điều mà Trần Văn Đức không thể ngờ đó là từ khi mua 4 bánh hêrôin tại thủ đô Viêng Chăn với mục đích đưa về Việt Nam tiêu thụ đến việc nhờ Lê Thị Đào (SN 1985, quê quán Minh Sơn, Đô Lương, Nghệ An, người quen cùng về với Đức) mua 10 kg thịt bò đóng vào thùng xốp, đồng thời, đặt 2 ghế giường nằm gần nhau cho Đào và Đức ở dãy ghế tầng 2 cuối xe của nhà xe Huyền Châu, giấu từng bánh hêrôin vào khe ghế nơi Đức và Đào nằm… đều không qua khỏi những cặp mắt tinh anh của trinh sát Đồn Biên phòng CKQT Cầu Treo.

Tại Đồn Biên phòng CKQT Cầu Treo, mọi “mưu ma chước quỷ” hòng trốn tội của Đức đã bị những tài liệu trinh sát, những biện pháp nghiệp vụ tinh tường của BĐBP “bẻ gãy”. Tâm phục, khẩu phục trước sự quyết liệt kết hợp với những bằng chứng xác đáng, trước khi thừa nhận, khai báo toàn bộ hành vi phạm tội của mình, Trần Văn Đức đã cúi đầu xin lỗi cán bộ điều tra và xin được viết thư gửi về cho người thân xin lỗi vợ con và gia đình nội, ngoại.

“Đây là một trong hàng chục chuyên án, vụ án mà chúng tôi đã triệt phá thành công trong năm 2016. Điều đáng nói, quá trình phá vụ án Trần Văn Đức đã rút ra cho chúng tôi nhiều bài học quý. Với các bước kế hoạch đánh án hoàn hảo kết hợp với những biện pháp nghiệp vụ tinh thông từ giai đoạn trinh sát, tổ chức phá án đến xét hỏi, khép hồ sơ ban đầu, vụ án này đã được Bộ Tư lệnh Biên phòng Việt Nam đánh giá cao và nêu gương cho các tỉnh bạn học tập” - Thượng tá Trần Đức Phúc phấn khởi.

Gần đây nhất, vào hồi 20h ngày 26/11/2016, tại khu vực gần CKQT Cầu Treo, lực lượng Đồn Biên phòng CKQT Cầu Treo và Phòng Phòng chống tội phạm ma túy chủ trì, phối hợp với Phòng PC47 (Công an tỉnh), Công an huyện Hương Sơn và Cục Hải quan Hà Tĩnh mật phục, bắt quả tang 2 đối tượng người Lào là Khên Xon (SN 1985, trú tại bản Phôn Hồng) và Nênh Vàng (SN 1999, trú tại bản Thoọng Pẹ), cùng ở huyện Căm Cợt, tỉnh Bôlykhămxay khi đang vận chuyển ma túy. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 2 bì tải bên trong chứa 60 bánh cần sa (trọng lượng khoảng 60 kg) và 1 xe bán tải nhãn hiệu Hilux mang biển kiểm soát Lào. Đối tượng khai nhận đã vận chuyển số ma túy từ Lào rồi cắt qua cửa khẩu Cầu Treo bằng đường rừng để đưa về Việt Nam tiêu thụ.

Trao đổi với chúng tôi về những kết quả giữ gìn an ninh chính trị, TTATXH trên địa bàn, Trung tá Nguyễn Hữu Thọ - Phó Đồn trưởng nghiệp vụ Đồn Biên phòng cửa khẩu cho biết: Năm 2016, đơn vị đã trực tiếp và tham gia đấu tranh thắng lợi 21 chuyên án, vụ án, kế hoạch nghiệp vụ, bắt giữ 28 đối tượng; tang vật thu giữ gồm: 96 bánh, 8 tép hêrôin, 36.292 viên hồng phiến, 262,1 kg pháo nổ cùng nhiều băng đĩa lậu, tài liệu truyền đạo trái phép và nhiều phương tiện ô tô, xe máy các loại. Trong đó có 7 vụ ma túy, 2 vụ pháo nổ, 2 vụ nhập khẩu văn hóa phẩm trái phép; bắt 2 đối tượng truy nã, số còn lại là các vụ về đánh người gây thương tích, trộm cắp tài sản… Ngoài ra, đơn vị còn phối hợp với chính quyền địa phương tham gia giải quyết thấu tình đạt lý hàng chục vụ việc hình sự nhỏ, góp phần giữ vững bình yên trên địa bàn.

Đọc thêm

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Nhân dịp tổ chức thành công diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), ngày 30/4, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã có thư cảm ơn. Trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư này.
“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

Cán bộ, chiến sỹ các đơn vị vũ trang ở Hà Tĩnh luôn đảm bảo sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vùng trời, vùng biển, biên giới, đất liền để Nhân dân yên tâm vui lễ.
Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng và khí thế thi đua “thần tốc - quyết thắng” chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, LLVT Hà Tĩnh tiếp tục phát triển theo hướng “tinh - gọn - mạnh”, có chất lượng tổng hợp tốt, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cao.
Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Mỗi dịp tháng Tư về, ngôi nhà của Đại úy Lê Văn Kiệm (SN 1945, xã Thạch Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh) - cựu chiến binh Tiểu đoàn 8 pháo cao xạ Bình Hà lại trở thành điểm hẹn của biết bao đồng đội.
Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Thắng lợi hoàn toàn và trọn vẹn của cuộc chiến 20 năm chống đế quốc Mỹ bằng Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là kết tinh ý chí, sức mạnh, truyền thống oanh liệt giữ nước của toàn dân tộc. Đặc biệt là nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân tài tình, linh hoạt của Đảng ta, làm nên sức mạnh tổng hợp để chiến thắng mọi kẻ thù hùng mạnh và tàn bạo nhất trong lịch sử.
Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Gần nửa thế kỷ trôi qua, ký ức về những ngày tháng cầm máy ảnh tác nghiệp trong mưa bom bão đạn, vượt biên giới sang nước bạn Lào để “vào hang bắt cọp” vẫn còn in đậm trong tâm trí người phóng viên chiến trường - nhà báo, thiếu tá Trương Quang Hường (TP Hà Tĩnh).
Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Sáng 27/4, buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã diễn ra trên đường Lê Duẩn (Quận 1, TP Hồ Chí Minh). Sự kiện quy tụ khoảng 13.000 người thuộc 48 khối, đại diện cho các lực lượng vũ trang, công nhân, nông dân, trí thức, thanh niên và các tổ chức đoàn thể.
Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Vinh dự là những người lính trực tiếp chiến đấu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tiếp quản chính quyền sau ngày giải phóng, những người lính của Sư đoàn Sông Lam năm xưa luôn mang trong mình niềm tự hào.