Cán bộ, chiến sỹ thị xã Kỳ Anh “căng mình” ngày đêm ngăn dịch Covid-19

(Baohatinh.vn) - Chung sức cùng các lực lượng chống dịch Covid-19, cán bộ, chiến sĩ thị xã Kỳ Anh đang nỗ lực tạo “lá chắn” ngăn chặn dịch xâm nhập nơi cửa ngõ phía Nam Hà Tĩnh.

Cán bộ, chiến sỹ thị xã Kỳ Anh “căng mình” ngày đêm ngăn dịch Covid-19

14h chiều, tại điểm chốt phân luồng giao thông đường bộ phòng chống dịch Covid-19 phía Nam thị xã (nút giao Quốc lộ1 với tuyến tránh 1B TX Kỳ Anh, khu vực ngã ba Đèo Con, TDP Ba Đồng, phường Kỳ Phương), chúng tôi gặp những cán bộ, chiến sỹ đang ngày đêm bám chốt. Dưới chiếc ô mỏng che tạm, hơi nóng từ mặt đường bốc lên khiến công việc của lực lượng ứng trực càng thêm vất vả.

Cán bộ, chiến sỹ thị xã Kỳ Anh “căng mình” ngày đêm ngăn dịch Covid-19

Trực chốt giữa thời tiết nóng bức, mồ hôi ướt đẫm vạt áo các chiến sĩ

Cán bộ, chiến sỹ thị xã Kỳ Anh “căng mình” ngày đêm ngăn dịch Covid-19

Thượng úy Nguyễn Tiến Dũng, Đội CSGT, Công an TX Kỳ Anh chia sẻ: "Chúng tôi xác định đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, kiểm soát chặt chẽ vùng cửa ngõ để cho khu vực nội thị được an toàn. Chúng tôi đoàn kết, thống nhất tại chốt để thực hiện tốt nhiệm vụ mà cấp trên giao...".

Cán bộ, chiến sỹ thị xã Kỳ Anh “căng mình” ngày đêm ngăn dịch Covid-19

Việc phân luồng các phương tiện vận tải liên tỉnh di chuyển theo tuyến đường tránh thị xã giúp giảm thiểu lượng người ra vào trung tâm, từ đó giảm áp lực trong việc truy vết khi có tình huống dịch bệnh xảy ra trên địa bàn.

Cán bộ, chiến sỹ thị xã Kỳ Anh “căng mình” ngày đêm ngăn dịch Covid-19

Còn tại chốt kiểm soát dịch phía Bắc thị xã, các lực lượng tại đây cũng đang thực hiện nhiệm vụ với tinh thần khẩn trương, quyết liệt. Chốt kiểm soát được thiết lập từ sáng 9/6 với 27 cán bộ, chiến sĩ bao gồm các lực lượng: công an, quân sự, y tế, đoàn thanh niên và dân quân tự vệ.

Cán bộ, chiến sỹ thị xã Kỳ Anh “căng mình” ngày đêm ngăn dịch Covid-19

Đây là lần thứ 2 chị Nguyễn Thị Dương - cán bộ Trung tâm Y tế thị xã Kỳ Anh thực hiện nhiệm vụ trực chốt kiểm soát dịch Covid-19. Chị Dương chia sẻ: "Đợt đầu có chút bỡ ngỡ, còn đến đợt này bọn chị đều quen rồi. Ngay khi nhận lệnh của cấp trên, tôi lập tức sắp xếp công việc cơ quan và gia đình lên đường làm nhiệm vụ. Trực ở chốt thì gần như cả ca trực đều phải đứng vì lượng người vào chốt đông, liên tục. Đặc biệt là phải đối mặt với nguy cơ cao khi phải tiếp xúc gần với cả những đối tượng đi về từ vùng dịch. Tuy nhiên, mọi người luôn động viên nhau cố gắng đảm bảo an toàn, giữ vững phòng tuyến chống dịch".

Cán bộ, chiến sỹ thị xã Kỳ Anh “căng mình” ngày đêm ngăn dịch Covid-19

Toàn bộ công dân vào địa bàn thị xã đều phải thực hiện khai báo y tế, đo thân nhiệt...

Cán bộ, chiến sỹ thị xã Kỳ Anh “căng mình” ngày đêm ngăn dịch Covid-19

Trong 2 ngày (tính từ 6h sáng ngày 9/6 đến 18h, ngày 10/6), chốt kiểm soát đã tiến hành kiểm tra 665 công dân vào trên địa bàn

Cán bộ, chiến sỹ thị xã Kỳ Anh “căng mình” ngày đêm ngăn dịch Covid-19

Và khi đêm xuống, những cán bộ, chiến sĩ trên tuyến đầu chống dịch vẫn miệt mài làm nhiệm vụ chốt chặn, kiểm soát người và phương tiện giao thông tại các chốt kiểm soát dịch bệnh (Trong ảnh: Lực lượng CSGT, Công an TX Kỳ Anh phân luồng giao thông phòng dịch tại nút giao QL1 với tuyến tránh 1B phía Bắc thị xã Kỳ Anh (thôn Đồng Tiến, xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh)

Cán bộ, chiến sỹ thị xã Kỳ Anh “căng mình” ngày đêm ngăn dịch Covid-19

Đã 22h đêm nhưng lưu lượng người, phương tiện qua khu vực này vẫn khá đông, lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt vẫn căng mình làm nhiệm vụ với quyết tâm không để bất kỳ phương tiện, người qua lại chốt mà không được kiểm soát.

Cán bộ, chiến sỹ thị xã Kỳ Anh “căng mình” ngày đêm ngăn dịch Covid-19

Bữa ăn tạm, ly nước uống vội...

Cán bộ, chiến sỹ thị xã Kỳ Anh “căng mình” ngày đêm ngăn dịch Covid-19

...hay chỉ là chốc lát chợp mắt giữa ca trực để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ...

Cán bộ, chiến sỹ thị xã Kỳ Anh “căng mình” ngày đêm ngăn dịch Covid-19

Vất vả là vậy, nhưng không vì thế mà làm giảm tinh thần làm việc của mọi người trong tổ công tác.

Cán bộ, chiến sỹ thị xã Kỳ Anh “căng mình” ngày đêm ngăn dịch Covid-19

Địa bàn TX Kỳ Anh tập trung nhiều lao động trong và ngoài nước, vì vậy, nguy cơ bùng phát dịch bệnh luôn thường trực. Dịch bệnh sẽ tiếp tục có những diễn biến phức tạp, đồng nghĩa với nhiệm vụ của các anh, các chị sẽ còn tiếp diễn. Sẽ còn nhiều đêm trắng căng mình vì nhiệm vụ, tuy nhiên họ vẫn làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Cán bộ, chiến sỹ thị xã Kỳ Anh “căng mình” ngày đêm ngăn dịch Covid-19

Tại các điểm chốt còn có lực lượng đoàn thanh niên hỗ trợ công tác lấy tờ khai y tế của công dân vào địa bàn.

Cán bộ, chiến sỹ thị xã Kỳ Anh “căng mình” ngày đêm ngăn dịch Covid-19

Từ ngày 9/6, TX Kỳ Anh tiến hành thành lập 4 chốt để thực hiện công tác phòng, chống dịch 24/24h với 41 cán bộ, chiến sỹ. Trong đó: 1 chốt kiểm soát dịch được đặt tại cửa ngõ phía Bắc thị xã Kỳ Anh để kiểm soát y tế, xác định lịch trình hoạt động của tất cả người và phương tiện đi vào địa bàn; 1 chốt phân luồng giao thông kiểm soát phòng dịch tại nút giao Quốc lộ 1A với tuyến tránh 1B thị xã Kỳ Anh (ngã ba Đèo Con, thuộc TDP Ba Đồng, phường Kỳ Phương, TX Kỳ Anh); 1 chốt kiểm soát phòng dịch tại nút giao Quốc lộ1A với tuyến tránh 1B thị xã Kỳ Anh (thuộc thôn Đồng Tiến, xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh); 1 chốt kiểm soát phòng dịch tại cảng Vũng Áng (đóng tại cổng Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt) để kiểm soát, phân luồng các phương tiện vận tải liên tỉnh di chuyển theo tuyến đường tránh không đi vào trung tâm thị xã Kỳ Anh.

Các điểm chốt trên sẽ thực hiện nhiệm vụ đến khi hình dịch bệnh trong tỉnh được kiểm soát.

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast