Tết no ấm với đồng bào dân tộc thiểu số ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Khi tiết trời vào xuân, bà con dân tộc thiểu số ở Hà Tĩnh cũng hòa mình vào không khí đón năm mới của dân tộc. Với nỗ lực chăm lo, hỗ trợ của Đảng và Nhà nước, người dân tộc thiểu số được đón tết ấm no, đủ đầy hơn.

Tết no ấm với đồng bào dân tộc thiểu số ở Hà Tĩnh

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng tặng quà tết cho bà con dân tộc Chứt.

Chúng tôi đến thăm đồng bào Chứt vào chiều 10/2 (29 tết), trên con đường dẫn vào bản, cờ Tổ quốc tung bay phấp phới. Cùng với tiếng kèn, tiếng nhạc rộn vang khiến không khí đón năm mới ở đây thêm phần vui tươi hơn.

Trong căn nhà sàn vững chãi nằm lưng chừng đồi, gia đình anh Hồ Viết Hải, chị Hồ Thị Hợi đang tất bật lau dọn nhà cửa. Người con gái lớn của anh chị đang theo học ở trường dân tộc nội trú (thị trấn Hương Khê) cũng đã về nhà ăn tết với gia đình khiến không khí luôn rộn rã.

Tết no ấm với đồng bào dân tộc thiểu số ở Hà Tĩnh

Chị Hồ Thị Hợi cùng con gái lau dọn nhà cửa chuẩn bị đón tết.

Chị Hợi chia sẻ, đời sống mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng nhờ Nhà nước, đặc biệt là các chú bộ đội biên phòng hỗ trợ giống, phân bón để trồng lúa, trồng rau nên đến nay gia đình tôi đã bớt khó khăn hơn.

Ngoài 2 tết riêng của dân tộc (tết Lấp lỗ và tết Chăm cha bới), mỗi dịp tết Nguyên đán đến, chính quyền lại tặng quà, hỗ trợ tiền mặt giúp gia đình tôi được đón tết cổ truyền rất đủ đầy.

Tết no ấm với đồng bào dân tộc thiểu số ở Hà Tĩnh

Tổ công tác biên phòng cắm bản Rào Tre tổ chức mổ lợn và chia cho bà con dân tộc Chứt.

Tết no ấm với đồng bào dân tộc thiểu số ở Hà Tĩnh

Tổ trưởng Tổ công tác Biên phòng cắm bản Rào Tre Dương Thanh Tịnh trao thịt cho bà con

Tổ trưởng Tổ công tác Biên phòng cắm bản Rào Tre (Đồn Biên phòng bản Giàng) Dương Thanh Tịnh cho biết, đời sống của đồng bào dân tộc Chứt đang có nhiều thay đổi. Bà con đã biết chăm lo sản xuất, tạo ra của cải vật chất. Cùng với sự hỗ trợ của các cấp chính quyền và doanh nghiệp, đồng bào cũng được đón tết Nguyên đán ấm no hơn.

Tết no ấm với đồng bào dân tộc thiểu số ở Hà Tĩnh

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng bản Giàng giúp người dân bản Giàng 2 sửa soạn đón tết.

Tiếp tục trên những cung đường vượt núi, chúng tôi đến với bản Giàng 2, xã Hương Vĩnh. Cũng như ở Rào Tre, không khí tết đã về đến bản làng. 15 lá cờ Tổ quốc của 15 hộ dân tung bay phấp phới từ đầu đến cuối thôn. Ngoài ngõ, đã thấy mùi bánh chưng, dưa hành…

Gặp chúng tôi, gia đình anh Dương Thanh Tâm và chị Hồ Thị Mai phấn khởi nói, người dân bản Giàng còn nghèo (11/15 hộ nghèo), nhưng tết này, người Chứt ở bản vẫn rất vui bởi sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của các cấp chính quyền.

Tết no ấm với đồng bào dân tộc thiểu số ở Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu và Hội Chữ thập đỏ tỉnh, lãnh đạo huyện Hương Khê tặng quà cho các hộ đồng bào dân tộc Chứt tại bản Giàng 2 (Ảnh chụp ngày 27/1/2021).

Hương Khê là địa phương có nhiều vùng có các đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Dù đời sống của người dân các dân tộc đã được cải thiện nhiều trong thời gian qua nhưng nhìn chung vẫn còn khó khăn so với mặt bằng chung của xã hội.

Dịp tết đến xuân về, để bà con đồng bào các dân tộc thiểu số được đón tết cổ truyền đủ đầy hơn, các cấp ủy Đảng, chính quyền, tổ chức, doanh nghiệp, mạnh thường quân… đã quan tâm, ủng hộ nhiều phần quà có giá trị đến bà con.

Tết no ấm với đồng bào dân tộc thiểu số ở Hà Tĩnh

Các cấp chính quyền và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên Phòng Hà Tĩnh tặng bà con dân tộc Lào, thôn Phú Lâm, xã Phú Gia (Ảnh chụp ngày 22/1/1021).

Phó Chủ tịch UBMTTQ huyện Hương Khê Nguyễn Văn Luận cho biết, theo thống kê, mỗi hộ gia đình dân tộc Lào tại xã Phú Gia được hỗ trợ hơn 1 triệu đồng, mỗi hộ dân tộc Chứt ở bản Rào Tre (xã Hương Liên) và Bản Giàng (xã Hương Vĩnh) được nhận hỗ trợ từ 2 – 3 triệu đồng. Ngoài ra, người dân còn được nhận nhiều phần quà thiết yếu phục vụ cho dịp tết. Những phần quà kịp thời đã giúp người dân các dân tộc có thêm kinh phí sắm sửa cho một cái tết tươm tất, đủ đầy hơn.

Chủ đề LỄ HỘI XUÂN QUÝ MÃO 2023

Đọc thêm

Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam ở Hà Tĩnh

Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam ở Hà Tĩnh

Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ nhưng nỗi đau da cam vẫn chưa khép lại. Những di chứng của cuộc chiến tranh hóa học vẫn âm thầm hiện hữu trong nhiều số phận, nhiều gia đình qua các thế hệ ở Hà Tĩnh. Xoa dịu nỗi đau ấy không chỉ là sự tri ân quá khứ mà còn là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.
Đi qua mất mát để gieo mùa yêu thương

Đi qua mất mát để gieo mùa yêu thương

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, những di chứng chất độc da cam vẫn âm thầm đeo đẳng nhiều gia đình ở Hà Tĩnh. Nhưng cũng từ những mất mát ấy, không ít nạn nhân đã gượng dậy, cần mẫn lao động, gìn giữ mái ấm và sống có ích cho cộng đồng.
Trước mùa mưa lũ: Để "4 tại chỗ" không chỉ nằm trên phương án

Trước mùa mưa lũ: Để "4 tại chỗ" không chỉ nằm trên phương án

Hà Tĩnh là địa phương thường xuyên chịu tác động của bão, mưa lũ nên công tác phòng, chống thiên tai luôn được chuẩn bị từ sớm theo phương châm "4 tại chỗ". Tuy nhiên, để phương châm này thực sự phát huy hiệu quả, điều quan trọng không chỉ là xây dựng phương án mà còn phải bảo đảm đủ lực lượng, phương tiện, vật tư và kỹ năng ứng phó ngay từ cơ sở.
Hơn 400 lao động Hà Tĩnh ứng tuyển vào Vinfast

Hơn 400 lao động Hà Tĩnh ứng tuyển vào Vinfast

Hơn 400 lao động Hà Tĩnh đã đến ứng tuyển vào làm việc cho Công ty CP Sản xuất và kinh doanh Vinfast với mức lương từ 10 – 18 triệu đồng cùng các chế độ phúc lợi hấp dẫn.
 Học sinh iSchool Hà Tĩnh hào hứng trong ngày trở lại trường

Học sinh iSchool Hà Tĩnh hào hứng trong ngày trở lại trường

Ngày hội Back to School tại Trường Hội nhập quốc tế iSchool Hà Tĩnh mang đến bầu không khí hào hứng với nhiều hoạt động trải nghiệm, trò chơi gắn kết, giúp học sinh nhanh chóng hòa nhịp sau kỳ nghỉ hè, sẵn sàng tâm thế bước vào năm học mới.
Khởi đầu khỏe mạnh từ dòng sữa mẹ

Khởi đầu khỏe mạnh từ dòng sữa mẹ

Để ngày càng nhiều trẻ được hưởng nguồn dinh dưỡng quý giá ngay từ những giờ đầu chào đời, các cơ sở y tế ở Hà Tĩnh đang tích cực đồng hành, hỗ trợ các bà mẹ nuôi con bằng sữa mẹ.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!