Cả thôn đồng lòng bàn giao mặt bằng dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

(Baohatinh.vn) - Vì lợi ích quốc gia, bà con thôn vùng giáo Trại Lê (xã Xuân Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) đã sẵn sàng bàn giao gần 12 ha đất và nhiều tài sản kiên cố để dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam được triển khai thuận lợi.

bqbht_br_img-7675-2-copy.jpg
7 hộ dân thôn Trại Lê bị ảnh hưởng bởi dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Thôn Trại Lê (xã Xuân Lộc) là thôn giáo toàn tòng, nơi đây, người dân luôn thể hiện tinh thần đồng thuận, trách nhiệm cao trong các phong trào chung của địa phương. Đặc biệt, khi triển khai công tác GPMB cho dự án trọng điểm quốc gia đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, bà con đã đồng lòng bàn giao mặt bằng, góp phần quan trọng để dự án được triển khai đúng kế hoạch.

Được biết, dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đi qua địa phận xã Xuân Lộc có chiều dài khoảng 2,7 km, với tổng diện tích GPMB cần thu hồi là 22,8 ha. Trong đó, thôn Trại Lê chiếm gần một nửa diện tích với gần 11,5 ha và ảnh hưởng trực tiếp đến 7 hộ dân. Đáng chú ý, có 2 hộ dân phải di dời toàn bộ nhà ở đã xây dựng kiên cố.

Việc phải di dời, tháo dỡ công trình nhà ở là sự hy sinh lớn về mặt vật chất và tinh thần đối với người dân, bởi đó là tài sản tích cóp cả đời. Tuy nhiên, nhận thức được tầm vóc và lợi ích quốc gia của tuyến đường sắt hiện đại này, bà con đã sẵn sàng chung sức để dự án sớm được triển khai.

bqbht_br_img-7676-copy.jpg
Gia đình ông Nguyễn Văn Thuần sẵn sàng bàn giao mảnh đất rộng 250m2 và căn nhà kiên cố để dự án được triển khai thuận lợi.

Gia đình ông Nguyễn Văn Thuần là một trong những minh chứng rõ nét nhất cho tinh thần tiên phong, trách nhiệm của bà con nơi đây. Dù bị ảnh hưởng 250m2 đất ở và phải di dời cả căn nhà kiên cố vừa mới hoàn thành, gia đình ông vẫn đồng lòng và sẵn sàng bàn giao mặt bằng để dự án được triển khai thuận lợi.

“Căn nhà này là tất cả vốn liếng, công sức vợ chồng tôi tích cóp bao năm mới xây xong và mới an cư được một thời gian ngắn. Khi nghe tin dự án đường sắt đi qua, ảnh hưởng đến nhà mình, chúng tôi có phần tiếc nuối. Thế nhưng, nghĩ kỹ thì đây là dự án trọng điểm quốc gia, mang lại lợi ích lâu dài cho đất nước, cho thế hệ mai sau, mình không thể vì lợi ích riêng mà ảnh hưởng việc chung. Sau khi cùng nhau bàn bạc, thống nhất, gia đình tôi đã đồng ý và sẵn sàng bàn giao mặt bằng” - ông Thuần chia sẻ.

Ông Thuần cũng bày tỏ, là một người con giáo dân, ông luôn được giáo dục về tinh thần yêu nước, kính Chúa, phục vụ Tổ quốc. Ông và bà con tin tưởng tuyệt đối vào sự điều chỉnh, bồi thường thỏa đáng và việc bố trí nơi ở mới hợp lý của Đảng và Nhà nước.

bqbht_br_img-7672-copy.jpg
Ngoài đất ở và nhà kiên cố, người dân thôn Trại Lê còn sẵn sàng bàn giao đất nông nghiệp để dự án sớm được triển khai.

Không chỉ nhà ở, người dân Trại Lê còn sẵn sàng bàn giao đất nông nghiệp để dự án sớm được triển khai. Ông Nguyễn Văn Lâm - Trưởng thôn và cũng là hộ dân có 3 sào đất sản xuất lúa bị ảnh hưởng bởi dự án chia sẻ: “Đất lúa là nguồn tư liệu sản xuất quan trọng của bà con nông dân chúng tôi. Tuy bị ảnh hưởng, nhưng bà con đều có nhận thức là phải đặt lợi ích chung lên trên hết. Chúng tôi đã họp thôn, cùng nhau phân tích ý nghĩa của dự án. Bà con hiểu rằng, đường sắt tốc độ cao sẽ là động lực lớn thúc đẩy kinh tế đất nước. Và với vai trò trưởng thôn, tôi phải là người đi đầu, gương mẫu vận động gia đình mình trước, sau đó mới đến bà con. Khi cán bộ xã về tuyên truyền, chúng tôi sẵn sàng bàn giao đất mà không cần vận động nhiều lần. Tinh thần “thượng tôn pháp luật, đoàn kết cùng phát triển” luôn được chúng tôi đề cao”.

Sự đồng lòng của bà con thôn Trại Lê bắt nguồn từ truyền thống đoàn kết và tinh thần “kính Chúa, yêu nước” của bà con giáo dân nơi đây. Bên cạnh đó, chính công tác “Dân vận khéo” được triển khai bài bản, công khai, minh bạch của chính quyền địa phương đã củng cố thêm niềm tin, giúp người dân hiểu rõ và tự nguyện ủng hộ các chủ trương phát triển chung.

bqbht_br_img-7677-copy.jpg
bqbht_br_img-7674-copy.jpg
Sự đồng thuận của người dân thôn Trại Lê trong bàn giao mặt bằng sẽ góp phần giúp dự án sớm được triển khai theo kế hoạch.

“Thôn Trại Lê là một điển hình tiêu biểu về tinh thần đồng thuận, gương mẫu trong công tác GPMB của xã. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, đối thoại cởi mở, lắng nghe ý kiến của người dân nên khi triển khai dự án, chúng tôi nhận được sự ủng hộ tuyệt đối.

Điều quan trọng là phải minh bạch, công khai chính sách, đảm bảo quyền lợi và bố trí tái định cư phù hợp cho người dân. Chính sự tự nguyện, sự hy sinh lợi ích cá nhân vì sự nghiệp chung của bà con đã tạo điều kiện thuận lợi, giúp địa phương hoàn thành GPMB. Đây là bài học quý về công tác dân vận trong tình hình mới” - Bí thư Đảng ủy xã Xuân Lộc Bùi Thị Kiều Nhi khẳng định.

bqbht_br_img-7679-copy.jpg
bqbht_br_img-7680-copy.jpg
Người dân xã Xuân Lộc bàn giao mặt bằng cho dự án đường cao tốc Bắc - Nam.

Sự chủ động, đồng lòng của thôn Trại Lê trong GPMB đường sắt tốc độ cao đã tô đậm thêm truyền thống đáng tự hào về tinh thần trách nhiệm và đồng thuận của toàn thể người dân xã Xuân Lộc. Bởi trước đó, khi triển khai dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, xã Xuân Lộc là một trong những đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ GPMB.

Đây không chỉ là kết quả của công tác vận động đơn thuần, mà là thành quả của sự nhất quán trong lãnh đạo, chỉ đạo và việc đặt lợi ích chung lên trên hết. Chúng tôi luôn chú trọng xây dựng niềm tin từ những việc nhỏ nhất, tạo sự kỷ cương, đồng thuận trong toàn hệ thống chính trị. Chính nhờ sự tin tưởng vào đường lối, bà con đã tự nguyện tháo gỡ mọi khó khăn, giúp các dự án quốc gia được thông suốt.

Bí thư Đảng ủy xã Bùi Thị Kiều Nhi

Chủ đề Đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam qua Hà Tĩnh

Đọc thêm

Vì sao 40 tuổi đã phải chuẩn bị cho tuổi già?

Vì sao 40 tuổi đã phải chuẩn bị cho tuổi già?

Tại Hà Tĩnh, chủ động chăm sóc sức khỏe, tích lũy tài chính... ngay từ tuổi trung niên đang được xem là nền tảng để mỗi người hướng tới cuộc sống độc lập, chất lượng hơn khi về già.
Học sinh Hà Tĩnh tựu trường vào ngày 28/8

Học sinh Hà Tĩnh tựu trường vào ngày 28/8

Năm học 2026-2027, học sinh Hà Tĩnh sẽ tựu trường vào ngày 28/8/2026. Riêng học sinh các lớp đầu cấp và cuối cấp gồm lớp 1, lớp 9 và lớp 12 sẽ tựu trường sớm hơn, từ ngày 24/8/2026.
Tôi là "Đại sứ Văn hóa đọc"

Tôi là "Đại sứ Văn hóa đọc"

Từ niềm yêu thích đọc sách, em Văn Hà Bảo Trân, học sinh lớp 8A1, Trường THCS Phan Huy Chú (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh) đã xuất sắc giành giải Nhất cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc cấp tỉnh.
Hành trình tìm lại cuộc sống bình thường

Hành trình tìm lại cuộc sống bình thường

Sau tai nạn, bệnh tật, có những người từng nghĩ mình sẽ phải sống phần đời còn lại với chiếc xe lăn, với đôi tay, đôi chân không còn "nghe" theo ý muốn. Nhưng tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh, hành trình trở về cuộc sống bình thường đang được bắt đầu từ những điều rất nhỏ: một cử động của bàn tay, một lần tự đứng lên và những bước đi đầu tiên.
Đại sứ của những trang sách

Đại sứ của những trang sách

Từ tình yêu những trang sách, em Trần Thị Hương Giang - lớp 3A2, Trường Tiểu học Đan Trường, xã Đan Hải (Hà Tĩnh) đã kể câu chuyện đẹp và giành giải nhất Cuộc thi "Đại sứ Văn hóa đọc" năm 2026.
Nghị lực từ những "chiến binh da cam"

Nghị lực từ những "chiến binh da cam"

Vượt lên mất mát, nhiều nạn nhân chất độc da cam tại Hà Tĩnh vẫn kiên cường lao động, phát triển kinh tế và trở thành những tấm gương sáng về ý chí, nghị lực trong cuộc sống
Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam ở Hà Tĩnh

Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam ở Hà Tĩnh

Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ nhưng nỗi đau da cam vẫn chưa khép lại. Những di chứng của cuộc chiến tranh hóa học vẫn âm thầm hiện hữu trong nhiều số phận, nhiều gia đình qua các thế hệ ở Hà Tĩnh. Xoa dịu nỗi đau ấy không chỉ là sự tri ân quá khứ mà còn là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.
Đi qua mất mát để gieo mùa yêu thương

Đi qua mất mát để gieo mùa yêu thương

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, những di chứng chất độc da cam vẫn âm thầm đeo đẳng nhiều gia đình ở Hà Tĩnh. Nhưng cũng từ những mất mát ấy, không ít nạn nhân đã gượng dậy, cần mẫn lao động, gìn giữ mái ấm và sống có ích cho cộng đồng.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!