Tết Nguyên đán là dịp để mỗi gia đình đoàn tụ, sum vầy sau một năm lao động vất vả. Thế nhưng, trong bối cảnh nhu cầu việc làm và thu nhập ngày càng lớn, không ít người con Hà Tĩnh đang làm việc xa quê, đặc biệt là lao động ở nước ngoài, đã lựa chọn ở lại.
Theo đánh giá từ ngành chức năng tỉnh Hà Tĩnh, công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đã có những bước tiến vượt bậc. Bình quân mỗi năm, tỉnh có trên 10.000 lao động xuất cảnh. Các thị trường truyền thống như Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan vẫn là lựa chọn ưu tiên. Với mức thu nhập ổn định từ 20 – 35 triệu đồng/tháng, nguồn ngoại tệ gửi về đã trở thành đòn bẩy quan trọng giúp nhiều gia đình nông thôn thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng.
Tuy nhiên, đi cùng nguồn thu nhập ổn định là những đánh đổi không nhỏ. Do đặc thù công việc, thời gian nghỉ hạn chế và chi phí đi lại cao, nhiều lao động không thể trở về quê trong dịp Tết, buộc phải đón xuân nơi đất khách.
Tại Nhật Bản, anh Hoàng Hữu Kiên (quê Hà Tĩnh) đã nhiều năm gắn bó với nghề làm tóc. Những ngày cận Tết, khi nhu cầu làm đẹp của người dân tăng cao, công việc của anh càng bận rộn. Năm nay, anh Kiên tiếp tục lựa chọn ở lại Nhật Bản đón Tết để duy trì thu nhập và tích góp cho tương lai.
Anh Hoàng Hữu Kiên chia sẻ, Tết nơi đất khách không có nhiều không khí như ở quê nhà. Công việc vẫn diễn ra bình thường, thời gian nghỉ ngơi ít ỏi khiến nỗi nhớ gia đình luôn thường trực. “Dù rất mong được về quê sum họp, nhưng tôi vẫn cố gắng ở lại làm việc để có thêm thu nhập, gửi về phụ giúp gia đình”, anh Kiên cho biết.
Ở quê nhà Hà Tĩnh, khi Tết đang đến gần, nhiều gia đình tất bật dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị bàn thờ gia tiên, sắm sửa cho những ngày đầu xuân. Thế nhưng, với không ít gia đình, niềm vui Tết vẫn chưa trọn vẹn khi con em còn đang mưu sinh nơi xa. Trong những ngày cận Tết, những cuộc gọi hỏi han từ phương xa trở thành sợi dây kết nối tinh thần quan trọng, giúp vơi bớt nỗi nhớ của những người ở lại.
Bà Nguyễn Thị Yến (xã Thạch Xuân) chia sẻ: “Biết con làm việc ở xa vất vả nên gia đình luôn động viên cháu cố gắng. Tết này cháu không về được thì cũng buồn, nhưng chỉ mong con mạnh khỏe, làm ăn ổn định là mừng rồi”.
Không chỉ tại Nhật Bản, ở Hàn Quốc – một trong những thị trường tiếp nhận nhiều lao động Hà Tĩnh - nhịp sống những ngày cận Tết cũng diễn ra như thường lệ. Anh Dương Trí Kiên, lao động tự do đang làm việc tại Hàn Quốc cho biết, Tết không phải là kỳ nghỉ dài tại đây nên anh tiếp tục công việc để tranh thủ tăng thu nhập.
“Xa nhà dịp Tết là thiệt thòi, nhưng hiện tại tôi vẫn ưu tiên làm việc để tích góp tiền lo cho gia đình. Tôi hy vọng khi điều kiện cho phép sẽ được trở về quê đón Tết trọn vẹn bên người thân”, anh Dương Trí Kiên cho hay.
Cùng chung tâm trạng ấy, chị Trần Thị Hạnh, một lao động Hà Tĩnh đang làm việc trong lĩnh vực chế biến thực phẩm tại Nhật Bản, cho biết nhiều lao động xa quê đều mang chung nỗi nhớ mỗi khi Tết đến. “Ai cũng mong được về quê sum họp, nhưng vì công việc và cuộc sống nên đành gác lại cảm xúc cá nhân. Chúng tôi động viên nhau cố gắng để tương lai tốt hơn”, chị Hạnh nói.
Thực tế cho thấy, Tết xa quê đang dần trở thành thực tế quen thuộc của nhiều lao động Hà Tĩnh trong hành trình mưu sinh. Đằng sau sự vắng mặt trong những ngày đầu xuân là những nỗ lực âm thầm và sự hy sinh lặng lẽ, với mong muốn xây dựng cuộc sống ổn định hơn cho bản thân và gia đình. Dẫu chưa thể sum vầy trong thời khắc đầu năm, nhưng quê hương vẫn luôn là điểm tựa tinh thần, để những người con xa xứ tiếp tục cố gắng, hướng tới những mùa Tết đủ đầy và trọn vẹn hơn trong tương lai.