(Baohatinh.vn) - Tháng Bảy, dòng người từ khắp mọi miền đất nước tìm về Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9 (tỉnh Quảng Trị) để thành kính dâng hương, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ.
Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), nhiều đoàn đại biểu, người dân, trong đó có các gia đình từ Hà Tĩnh đã đến Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9 (phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) dâng hương, tưởng niệm những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9 là nơi yên nghỉ của hơn 10.900 anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu, phục vụ chiến đấu và anh dũng hy sinh trên mặt trận Đường 9, chiến trường Quảng Trị và nước bạn Lào trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Công trình có quy mô 13 ha, là một trong hai nghĩa trang liệt sĩ quốc gia lớn nhất cả nước. Điểm nhấn của nghĩa trang là tượng đài chiến thắng và khu hành lễ với nhà tưởng niệm, 3 bức phù điêu cùng 4 cụm tượng, tái hiện tinh thần chiến đấu kiên cường, sự đoàn kết giữa quân và dân Việt Nam cũng như tình hữu nghị chiến đấu Việt Nam - Lào.
Những ngày tháng Bảy tri ân, dòng người từ khắp mọi miền đất nước về Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9 để dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ. Nơi đây mỗi năm đón hàng triệu lượt người đến thăm viếng, tưởng nhớ những người đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.
Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9 cũng là nơi an nghỉ của 107 liệt sĩ quê Hà Tĩnh.
Trong dòng người thành kính về đây có gia đình ông Trần Minh Giang (xã Xuân Lộc, Hà Tĩnh). Ông cùng người thân vào nghĩa trang thắp nén hương cho bác ruột là liệt sĩ Trần Minh Hồng (SN 1950), hy sinh khi mới 19 tuổi. Ông Trần Minh Giang xúc động: “Mỗi lần vào thắp hương cho bác, gia đình chúng tôi đều cảm nhận rõ hơn sự hy sinh to lớn của thế hệ cha anh. Đây không chỉ là dịp để tri ân bác và các liệt sĩ mà còn là lời nhắc nhở con cháu hôm nay phải luôn trân trọng, gìn giữ những giá trị của hòa bình và độc lập mà các thế hệ đi trước đã đánh đổi bằng máu xương”.
Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9 luôn được các cấp, ngành quan tâm gìn giữ, chăm sóc, trở thành không gian tưởng niệm trang nghiêm.
Mỗi phần mộ, mỗi công trình trong khuôn viên nghĩa trang đều là minh chứng cho những năm tháng chiến đấu gian khổ, sự hy sinh anh dũng của các thế hệ cha anh. Đây cũng là điểm đến để các đoàn thể, học sinh, sinh viên và người dân cả nước tìm về tri ân, giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc. Có mặt tại nghĩa trang để dâng hương, chị Nguyễn Thị Thanh Huyền (phường Đông Hà, Quảng Trị) bày tỏ: "Chúng ta được sống trong hòa bình hôm nay là thành quả của biết bao thế hệ đi trước đã hy sinh. Do đó, việc đến đây thắp hương, tìm hiểu lịch sử không chỉ là hoạt động tri ân mà còn là trách nhiệm để gìn giữ và tiếp nối những giá trị tốt đẹp của dân tộc”.
Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9 không chỉ là nơi an nghỉ của các anh hùng liệt sĩ mà còn là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", nhắc nhở mỗi người hôm nay và mai sau luôn biết ơn những người đã cống hiến trọn tuổi thanh xuân cho Tổ quốc.
Sáng nay (5/9), cùng với các cơ sở giáo dục trên cả nước, các trường học ở Hà Tĩnh náo nức ngày khai trường, mở đầu một năm học mới với niềm vui và những kỳ vọng mới.
Chương trình hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học được Hà Tĩnh triển khai khẩn trương, kịp thời, góp phần giúp các gia đình ổn định cuộc sống, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”.
Nguyễn Thủy Tiên (SN 2005, quê phường Thành Sen, Hà Tĩnh) vừa trở thành một trong 20 đại biểu Việt Nam tham dự Chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản năm 2027 (SSEAYP) lần thứ 50.
Sáng 5/9, các cơ sở giáo dục trên cả nước sẽ đồng loạt tổ chức lễ khai giảng năm học 2026-2027. Cùng đó, hơn 100 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đủ điều kiện sẽ được khánh thành, đưa vào sử dụng.
Người cao tuổi thuộc hộ nghèo, không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc người phụng dưỡng đang hưởng trợ giúp xã hội hằng tháng được hưởng theo 3 mức.
Trước tinh thần cắt giảm những cuộc thi không cần thiết để giảm áp lực, giảm hình thức trong trường học, Bộ GD&ĐT vừa đưa ra một yêu cầu đáng chú ý liên quan đến kỳ thi học sinh giỏi.
Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu thư của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động trong ngành giáo dục; các cháu học sinh, sinh viên, học viên cùng các bậc phụ huynh trong cả nước nhân dịp khai giảng năm học mới 2026-2027.
Với sự chủ động của các nhà trường, đến nay, công tác chuẩn bị cho lễ khai giảng ở Hà Tĩnh đã cơ bản hoàn tất. Hơn 390.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh ở các cơ sở giáo dục đang háo hức chờ ngày hội khai trường, mở đầu năm học 2026 - 2027 với nhiều kỳ vọng.
Chính phủ đề nghị đưa Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 vào Bộ luật Lao động sửa đổi, nâng tổng số ngày nghỉ lễ, Tết hưởng nguyên lương của người lao động từ 11 lên 12 ngày mỗi năm.
Ngày 5/9, tiếng trống khai trường sẽ vang lên khắp mọi miền đất nước, đánh dấu thời khắc bắt đầu một năm học mới. Đây là ngày lễ có ý nghĩa đặc biệt, đã trở thành một nét văn hóa đặc sắc của Việt Nam.
Thực hiện chủ trương khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân, đến nay, trên 51,6% người dân Hà Tĩnh đã được khám sàng lọc, khám sức khỏe định kỳ.
Theo chương trình khai giảng năm học 2026-2027 của Bộ GD&ĐT, cán bộ quản lý tại mỗi cơ sở giáo dục sẽ thực hiện nghi thức đánh trống khai giảng đồng thời với điểm cầu trung tâm.
Bộ Nội vụ vừa có văn bản gửi các bộ, cơ quan ngang bộ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện ý kiến của Kiểm toán Nhà nước liên quan đến giải quyết chính sách, chế độ theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP.
Không chỉ có sách vở, hàng ngàn em học sinh lớp 1 của Hà Tĩnh đang được chuẩn bị hành trang vững vàng từ kỹ năng đến tâm thế để tự tin bước vào năm học mới.
Khép lại kỳ nghỉ lễ Quốc khánh trong không khí ấm áp, yên vui, người dân Hà Tĩnh trở lại với nhịp sống thường nhật trong tâm thế phấn khởi để bước vào những tháng cuối năm với khí thế mới, quyết tâm mới.
Mỗi độ tháng Chín về, trong sắc cờ đỏ rực rỡ trên những con đường, Tết Độc lập lại gợi lên trong lòng người dân đất Việt niềm vui hôm nay và những ký ức đã qua. Với tôi, đó là những mùa Quốc khánh của tuổi thơ với niềm vui giản dị mà vẹn nguyên theo năm tháng.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!