Rạng sáng 30/4 (giờ Hà Nội), U23 Iraq thua Nhật Bản 0-2 ở bán kết giải châu Á 2024.
U23 Iraq bất lực trước sức mạnh của Nhật Bản.
Ở tứ kết, U23 Iraq chơi không quá lấn lướt trước Việt Nam và chỉ thắng nhờ quả phạt đền. Khi chạm trán đối thủ hàng đầu châu lục là Nhật Bản ở bán kết, đại diện Tây Á không có cơ hội tạo nên bất ngờ.
U23 Iraq lép vế trong phần lớn thời gian trận đấu và phải nhận đến 2 bàn thua ngay trong hiệp một. Sau nhiều lần bỏ lỡ cơ hội, Mao Hosoya đưa "Samurai xanh" vượt lên dẫn trước sau một pha xoay người dứt điểm đầy kỹ thuật trong vùng cấm ở phút 28.
Đến phút 42, hàng thủ Iraq để mất bóng ở sân nhà. Nhật Bản chớp thời cơ để tổ chức tấn công. Bóng được Araki Ryotaro đưa vào lưới Iraq lần thứ 2, sau một pha ban bật mãn nhãn ở trung lộ.
Sang hiệp hai, U23 Nhật Bản vẫn nắm hoàn toàn thế chủ động. Nếu các chân sút áo xanh tận dụng cơ hội tốt hơn, Iraq đã sớm vỡ trận. Những gì đại diện Tây Á làm được chỉ là cú sút trúng xà của Azad ở phút 74.
U23 Nhật Bản có lần thứ 2 trong lịch sử vào chung kết giải châu Á. Đối thủ của họ sẽ là Uzbekistan. Hai đội tuyển này đã có vé dự Olympic.
Trong khi đó, Iraq vẫn còn một nhiệm vụ quan trọng, đó là đánh bại U23 Indonesia ở trận tranh hạng ba để giành vé dự môn bóng đá nam Thế vận hội Paris.
Đội thua ở trận tranh hạng ba sẽ đá play-off liên lục địa với U23 Guinea để xác định chủ nhân tấm vé dự Thế vận hội 2024.
Vath Chamroeun, Tổng thư ký Ủy ban Olympic Campuchia, khẳng định không có chuyện rút danh sách từ 1.515 xuống còn 57 VĐV dự SEA Games 33 như truyền thông Thái Lan đưa tin.
Cậu bé 10 tuổi Ivan Blanco Estrada gây kinh ngạc khi hoàn thành 25 km với tốc độ của VĐV chuyên nghiệp, nhưng cũng làm dấy lên lo ngại về áp lực quá mức ở tuổi thiếu nhi.
Quyết tâm và nỗ lực của tuyển Việt Nam ở "trận chung kết" chặng 1 SEA V.League không mang lại kết cục như mong đợi trước bản lĩnh của chủ nhà Thái Lan.
Giải Vô địch Pencak Silat châu Á lần thứ 9 năm 2025 tổ chức tại Hà Tĩnh đã thành công tốt đẹp, để lại nhiều ấn tượng, cảm xúc trong lòng các đoàn VĐV và khán giả.
Giải Pencak Silat châu Á 2025 được tổ chức tại Hà Tĩnh đã khép lại với nhiều cung bậc cảm xúc cùng dấu ấn đậm nét về tinh thần thi đấu fair-play, đoàn kết và lòng tự hào dân tộc.
Trải qua 6 ngày tranh tài sôi nổi, kịch tính, Giải Vô địch Pencak Silat châu Á lần thứ 9 năm 2025 đã kết thúc thành công tốt đẹp với giải nhất toàn đoàn thuộc về đội tuyển Việt Nam.
Giải vô địch Pencak Silat châu Á 2025 đang thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả trong và ngoài nước. Sự kiện này cũng mở ra cơ hội quảng bá du lịch Hà Tĩnh đến bạn bè quốc tế.
Phó Tổng thống Indonesia, ông Gibran Rakabuming Raka cho rằng đội nhà sẽ giành chiến thắng đậm trước U23 Việt Nam ở trận chung kết Giải U23 Đông Nam Á 2025, sẽ diễn ra lúc 20h tối nay 29-7.
Giải Pencak Silat châu Á tại Hà Tĩnh thu hút nhiều nữ VĐV tham gia tranh tài. Sở hữu vẻ ngoài ưa nhìn cùng những đòn đánh đẹp mắt, uy lực, các "bóng hồng" nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả.
Trong ngày thi đấu thứ 3 Giải Pencak Silat châu Á lần thứ 9 năm 2025 tại Hà Tĩnh, VĐV các đội tuyển đã trình diễn các bài quyền biểu diễn đầy mãn nhãn, có chuyên môn cao.
BLV Quang Huy đánh giá U23 Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn khi đấu chủ nhà U23 Indonesia ở chung kết giải U23 Đông Nam Á 2025, nhưng sẽ giành chiến thắng.
Chiến thắng trước An Giang không chỉ giúp U15 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh lách qua khe cửa hẹp vào tứ kết mà còn là lời khẳng định bản lĩnh và khát vọng chinh phục đỉnh cao của thế hệ cầu thủ trẻ Hà Tĩnh.
"Tôi rất thích mẫu cầu thủ như Xuân Bắc. Khi làm HLV trưởng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, tôi từng có ý định chiêu mộ Xuân Bắc về với đội." - HLV Nguyễn Thành Công chia sẻ về sao mai Nguyễn Xuân Bắc của U23 Việt Nam.
Ở trận ra quân vào ngày 17/8, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tiếp đón tân binh của V.League là CLB Ninh Bình. Đây là thử thách không nhỏ với chủ nhà khi đối thủ là một trong những đội có lực lượng "khủng" nhất giải.