Thực trạng khó tin của bóng đá Brazil

Ông Dorival Júnior đang bắt đầu chuẩn bị cho hai trận đấu tiếp theo tại vòng loại World Cup 2026. Nhưng mấy ai biết tên tuổi HLV này.

Nhiều CĐV sẽ giật mình khi biết Brazil đang xếp thứ 6 ở vòng loại khu vực Nam Mỹ - nơi chỉ có 10 đội. Đội bóng có biệt danh Selecao nằm ở nửa dưới BXH, kém cả Venezuela.

Nếu ở các giải trước, vị trí này không thuộc nhóm đội đi tiếp. Còn tại World Cup 2026 có đến 48 đội dự vòng chung kết và Nam Mỹ được chia tới 6.5 suất, vì vậy top 6 vẫn có mặt tại giải đấu tổ chức ở 3 nước Bắc Mỹ.

Năn nỉ CĐV đến sân

Nhưng cũng đừng vì thế mà người Brazil chủ quan. Hãy nhớ rằng trong 3 trận gần nhất tại vòng loại World Cup 2026, họ toàn thua trước cả Uruguay, Colombia và đặc biệt để Argentina đánh bại ngay trên sân nhà.

Trong 3 trận này, Brazil chỉ ghi được 1 bàn, thủng lưới tới 5 lần. Điều đó khiến mọi đối thủ trong khu vực không còn sợ hãi khi đối đầu nữa. Ngược lại, chính CĐV xứ Samba mới lo lắng trước viễn cảnh: Có khi nào đội bóng duy nhất góp mặt trong mọi kỳ World Cup sẽ vắng mặt tại giải đấu siêu mở rộng diễn ra vào năm 2026?

Các CĐV đang bi quan, thất vọng và không còn hào hứng đến sân. Trong quá khứ, mỗi trận đấu của Brazil là một lễ hội trên khán đài tràn ngập màu sắc. Ở dưới sân, Brazil thường thắng bằng lối chơi đẹp và nếu có thua, đó cũng vì không may. Còn giờ mọi thứ đã khác.

Các sao Brazil thường đánh mất mình khi lên tuyển.

Trước trận gặp Ecuador sẽ diễn ra vào ngày 7/9, HLV Dorival Júnior phải lên tiếng "năn nỉ" CĐV hãy tới sân. Chiến lược gia kém tiếng tăm cho biết: “Chúng tôi cần hai kết quả quan trọng để bắt đầu quay trở lại quỹ đạo giải đấu. Chúng tôi sẽ nỗ lực bằng tất cả những gì có thể để đạt được mục tiêu đó".

Ông tiếp tục: "Tôi hy vọng người hâm mộ sẽ đến sân đông đảo, tiếp lửa cho đội bóng và lấy lại niềm vui khi theo dõi Selecao. Chúng tôi đang làm mọi thứ để vực dậy lửa nhiệt tình đó và tôi hy vọng loạt trận đấu tới sẽ làm được như vậy”.

Với giọng điệu "năn nỉ" ấy có thể khiến người ta ngỡ đó là HLV của một đội bóng châu Phi hay Trung Mỹ, những người đề nghị khán giả cổ vũ đội tuyển. Không ai có thể tin Brazil khiến khán giả chán chường đến mức này. Nghe cách HLV Dorival Junior quảng bá cho đội tuyển sau đó lại càng chán chường hơn.

Ông nói: “Lần này sẽ là sự tiếp nối của công việc đã bắt đầu ở Copa America 2024. Các tài năng trẻ đang nổi lên, có được những cơ hội đầu tiên, điều này rất quan trọng và thu hút sự chú ý”.

Vì đâu nên nỗi?

CĐV Brazil thất vọng không chỉ vì thành tích bết bát ở World Cup 2022, vòng loại World Cup 2026 mà cả ở màn trình diễn gần nhất. Tại Copa America 2024, Brazil đã làm được gì? Sau 4 trận đấu, chỉ thắng 1 lần, hai trận tịt ngòi và dừng bước ngay ở tứ kết.

Nếu nhìn cả giải và so với các đội khác mới thấy thật sự ngán ngẩm. Tính trong tấn công, Brazil có 5 bàn, trung bình 1,25 bàn mỗi trận, trong khi Colombia ghi 12 bàn trong 5 trận - tức 2,4 bàn mỗi trận. Để so sánh, thống kê ấy cao gấp đôi Brazil.

Argentina cũng ghi 2,2 bàn mỗi trận. Ngay cả đội bóng yếu như Venezuela cũng ghi 1,75 bàn mỗi trận.

Tính sâu hơn nữa thì trong cả giải, trung bình các cầu thủ Brazil chỉ dứt điểm 12,5 lần mỗi trận, xếp thứ 8 toàn giải - dưới cả Ecuador. Số bàn thắng kỳ vọng (xG) họ tạo ra chỉ là 6, tức 1,5 bàn thắng kỳ vọng mỗi trận. Còn xG của Argentina là 13,38. Ngay cả chất lượng mỗi cú sút của Brazil cũng kém nhất khi chỉ đạt 0,12 bàn kỳ vọng ở mỗi lần dứt điểm, trong khi Argentina là 0,16.

Brazil thảm bại tại Copa America 2024.

Sở dĩ lấy Argentina so sánh vì hai đội cùng đẳng cấp, bị đối phương chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, nhà vô địch World Cup 2022 lại hóa giải tốt để tạo ra vô số cơ hội và xứng đáng vô địch. Còn Brazil dừng bước ở tứ kết là xứng đáng khi họ không thể ghi nổi bàn trong các trận gặp nhóm top 4 Nam Mỹ (ngoài Brazil, Argentina là Colombia và Uruguay).

Do vậy, thất bại trước trước Colombia và Uruguay tại vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ không phải là kém may mắn, mà chứng tỏ Brazil không còn theo kịp nhóm trên.

Sự sa sút của Brazil còn thể hiện từ việc các ngôi sao của họ lép vế trước Colombia, Argentina tại giải Ngoại hạng Anh. Casemiro và Antony từng là trụ cột ở Brazil nhưng trở thành trò cười ở Premier League. Bộ đôi của Man Utd không góp mặt tại đội tuyển lần này. Họ không thể sánh bằng Luis Diaz của Colombia hay Darwin Nunez của Uruguay.

Tất nhiên, Brazil vẫn có những dàn sao đang chơi tại Real Madrid mà nổi bật nhất là Vinicius - ứng cử viên sáng giá cho Quả bóng vàng năm nay. Song, tiền đạo 24 tuổi luôn im bặt khi trở lại đội tuyển. Vấn đề do hàng tiền vệ quá kém hoặc cũng có thể do chiến thuật tại Brazil quá dở. Trong lúc bế tắc, người Brazil tính mời Carlo Ancelotti vì dẫn dắt đội tuyển nhưng bất thành.

Suốt thời gian dài, không có HLV Brazil nào nổi bật ở châu Âu vì họ đã hết nhà cầm quân thành công. Chẳng bù cho HLV Argentina bay khắp thế giới: Diego Simeone, Mauricio Pochettino, Marcelo Bielsa... Một điều trùng hợp là hai đội bóng thành công ở Nam Mỹ là Uruguay và Colombia đều thuê HLV Argentina, cả Venezuela đang chơi lên chân cũng vậy. Có lẽ triết lý bóng đá lỗi thời của Brazil đang giết chết đội tuyển của họ.

znews.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Báo nói