Thanh Hoá thắng ngược tại Cúp C1 Đông Nam Á

Bị Shan United sớm vượt lên dẫn trước trong hiệp 1 nhưng sự bùng nổ sau giờ nghỉ, với dấu ấn đến từ sự xuất hiện của tiền đạo Rimario giúp Thanh Hoá thắng ngược chung cuộc 3-1, tại lượt mở màn giải vô địch các CLB Đông Nam Á 2024/25 (Cúp C1 Đông Nam Á).

Bàn thắng: Thanh Hoá: Rimario (60’), Ramos (72’), Antonio (87’); Shan United: Bakayoko (5’)

Lỡ cơ hội trong hiệp 1

Trước khi màn so tài với Shan United diễn ra, Thanh Hoá có lợi thế duy nhất là được thi đấu trên sân nhà. Đã gần 1 tháng rưỡi trôi qua, kể từ sau chiến thắng ở chung kết Cúp Quốc gia với CLB Hà Nội, đội bóng xứ Thanh mới trở lại guồng quay thi đấu. HLV Velizar Popov không giấu diếm bất lợi ấy. Thậm chí, ông còn khẳng định thẳng thừng trong cuộc họp báo sau trận, khi đối chiếu với một Shan United đang thi đấu với tần suất đều đặn tại giải VĐQG Myanmar.

Dẫu vậy khi bóng lăn, CLB Thanh Hoá không cho thấy sự bị động trong cách vận hành thế trận. Ở hiệp 1, đại diện Việt Nam còn liên tục tạo ra những cơ hội sắc nét. Phút 15, Văn Thắng thoát xuống dứt điểm góc hẹp bất thành. Phút 23, Antonio tung cú dứt điểm ở vị trí rất thoáng so với cầu môn. Nhưng đáng tiếc, cầu thủ bên phía đội bóng xứ Thanh lại dứt điểm lên trời. Phút 33, tiếp tục là lão tướng Văn Thắng có pha đánh đầu chệch cầu môn đối thủ.

Thanh Hoá bỏ lỡ nhiều cơ hội
Thanh Hoá bỏ lỡ nhiều cơ hội

Thanh Hoá quả thực đã chơi tốt trong 45 phút chính thức đầu tiên. Nhưng điều họ cần là bàn thắng lại đến cho… Shan United. Trong cơ hội hiếm hoi ngay ở phút thứ 5, Bakayoko tận dụng sự mất tập trung của hàng thủ Thanh Hoá đã ghi bàn mở tỷ số cho đội nhà.

Lội ngược dòng

HLV Velizar Popov đương nhiên không muốn chịu thất bại ở thế mà Thanh Hoá chơi hay hơn đối thủ về thế trận. Vậy nên ngay sau giờ nghỉ, ông đã tung tiền đạo chủ lực Rimario vào sân. 15 phút sau khi có mặt trên sân, chân sút người Jamaica đã đưa trận đấu về thế cân bằng. Từ đường chuyền bóng bên cánh trái của Hoàng Thái Bình, Rimario đánh đầu loại bỏ thủ môn bên phía Shan United, gỡ hoà 1-1 cho Thanh Hoá.

Từ đó, đội bóng xứ Thanh càng thêm tự tin. Phút 72, từ quả đá phạt góc của Antonio, Ramos đứng ở cột gần đánh đầu nâng tỷ số lên 2-1 cho Thanh Hoá. Liên tiếp ở các phút 81 và 83, Thanh Hoá có 2 cơ hội đến từ Rimario. Nhưng hàng thủ Shan United đã may mắn tránh khỏi các bàn thua.

Đội bóng xứ Thanh ngược dòng trong hiệp 2
Đội bóng xứ Thanh ngược dòng trong hiệp 2

Dẫu vậy đến phút 87, Shan United vẫn phải chịu bàn thua thứ 3, sau cú sút quá uy lực đến từ Antonio. Thắng chung cuộc 3-1, Thanh Hoá có màn khởi đầu suôn sẻ tại giải vô địch các CLB Đông Nam Á 2024/25!

Vào ngày 25/9, Thanh Hoá sẽ thi đấu lượt thứ 2 gặp Terengganu của Malaysia.

Đội hình ra sân

Thanh Hoá: Trịnh Xuân Hoàng, Đinh Viết Tú, Nguyễn Thanh Long, Gustavo, Hoàng Thái Bình, A Mít, Lê Văn Thắng, Nguyễn Thái Sơn, Doãn Ngọc Tân, Luiz Antonio, Yago Ramos.

Shan United: Kyaw Zin Phyo, Zwe Khant Min, Thet Hein Soe, Nanda Kyaw, Hein Phyo Win, William Nyakwe, Moussa Bakayoko, Khun Kyaw Zin Hein, Myo Ko Tun, Mark Sekyi, Efrain Da Silva.

Bảng xếp hạng:

STT
Đội
Tr
T
H
B
BT
BB
Đ
1
Thanh Hoá
1
1
0
0
3
1
3
2
Pathum
0
0
0
0
0
0
0
3
Terengganu
0
0
0
0
0
0
0
4
PSM
0
0
0
0
0
0
0
5
Svay Rieng
0
0
0
0
0
0
0
6
Shan United
1
0
0
1
1
3
0
bongdaplus.vn

Đọc thêm

Ai “cứu” được Sông Lam Nghệ An?

Ai “cứu” được Sông Lam Nghệ An?

Sông Lam Nghệ An lại có thêm một mùa giải buồn khi phải đối diện với nguy cơ xuống hạng. Đội bóng xứ Nghệ chỉ còn đúng 5 trận để tự quyết số phận của mình.
Emirates – Thử thách nghiệt ngã!

Emirates – Thử thách nghiệt ngã!

Chiếc kim đồng hồ ở bán kết Champions League đang đếm ngược. Với cả Arsenal và PSG, đó sẽ là cuộc chiến “No Mercy” – Không khoan nhượng! Cả 2 đội đều chưa từng được chạm vào “đôi tai Voi”, đôi tai với cân nặng 8kg và chiều cao 74cm – niềm khao khát của mọi đại gia trên lục địa già.
Barca giành Cúp Nhà vua

Barca giành Cúp Nhà vua

Trận El Clasico giữa Barca vs Real Madrid tại chung kết Cúp Nhà vua 2024/25 đã phải kéo nhau vào hiệp phụ. Kết quả, Barca giành chiến thắng 3-2 và chính thức bước lên ngôi vô địch.