Tuyển Italy thắng trên sân Pháp sau 70 năm

Thủ quân Kylian Mbappe chơi trọn trận nhưng Pháp vẫn thua Italy 1-3 trên sân Parc des Princes, ở lượt đầu bảng 2 hạng A UEFA Nations League 2024-2025.

Ghi bàn: Barcola 1' - Dimarco 30', Frattesi 50', Raspadori 74'

Trước trận này, cuộc đối đầu gần nhất Italy thắng trên sân của Pháp đã diễn ra từ năm 1954, cũng với tỷ số 3-1 trong trận giao hữu tại Paris. Tỷ số tương tự tái hiện trên sân Parc des Princes tối 6/9, dù đội khách thủng lưới ngay từ giây thứ 13.

Hậu vệ phải Giovanni Di Lorenzo giữ bóng thiếu quan sát, bị Bradley Barcola cướp được và lao xuống đối mặt thủ môn. Tiền đạo 22 tuổi tự tin sút tung nóc lưới Italy, giúp chủ nhà sớm dẫn bàn. Đây mới là bàn đầu tiên của tiền đạo PSG cho Pháp qua sáu trận.

Davide Frattesi ôm Calafiori mừng bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho Italy trên sân Parc des Princes, thành phố Paris, Pháp tối 6/9/2024. Ảnh: Reuters
Davide Frattesi ôm Calafiori mừng bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho Italy trên sân Parc des Princes, thành phố Paris, Pháp tối 6/9/2024. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, đoàn quân Didier Deschamps chỉ làm được đến vậy, khi phần còn lại trận đấu là sân khấu cho cầu thủ Italy trình diễn. Phút 30, tiền vệ Sandro Tonali đánh gót ra sau điệu nghệ để Federico Dimarco thoát xuống bên trái cấm địa trước khi vuốt bóng về góc xa hạ gục thủ môn Mike Maignan. "Có thể không bàn nào mùa này đẹp hơn thế", báo Anh Guardian bình luận.

Italy vừa bị loại ngay vòng 1/8 Euro 2024, trong khi Pháp đi tới bán kết và chỉ chịu thua nhà vô địch Tây Ban Nha. Tuy nhiên, đoàn quân Luciano Spalletti chơi như lột xác ở Parc des Princes, khi Mateo Retegui chọc khe kiến tạo cho Davide Frattesi đệm bóng nâng tỷ số lên 2-1 cho đội khách.

Cú vuốt bóng thành bàn của Federico Dimarco. Ảnh: AFP
Cú vuốt bóng thành bàn của Federico Dimarco. Ảnh: AFP

Cặp trung vệ Pháp có thể làm tốt hơn trong bàn thua thứ hai, khi William Saliba không dâng lên bẫy việt vị kịp thời, còn Ibrahima Konate không theo kịp Frattesi. Hàng thủ chủ nhà còn tiếp tục bỏ quên người kèm, khi để Giacomo Raspadori thoát xuống ghi bàn ấn định thắng lợi 3-1 cho Italy phút 74.

Pháp sở hữu nhiều ngôi sao hơn, trong đó có Mbappe, nhưng chỉ dứt điểm cầu môn ba lần trận này, bằng một nửa đối thủ. Trong khi, các bàn thắng của Italy đều tới từ một loạt đường chuyền bài bản. Màn trình diễn này sẽ giúp HLV Spalletti củng cố niềm tin sau Euro 2024.

Sau đây ba ngày, Pháp tiếp tục chơi trên sân nhà Lyon gặp đối thủ khó chịu Bỉ, còn Italy gặp Israel trên sân trung lập Bozsik ở Budapest, Hungary.

vnexpress.net

Đọc thêm

Trận đấu điên rồ của Chelsea

Trận đấu điên rồ của Chelsea

Tối 25/8, tại vòng 2 Ngoại hạng Anh, Chelsea hòa 2-2 trong hiệp một nhưng kết thúc chuyến làm khách trên sân của Wolverhampton với tỷ số 6-2.
Man Utd ngây thơ đến bao giờ?

Man Utd ngây thơ đến bao giờ?

Mặc dù HLV Ten Hag chi ra tới 120 triệu bảng để tăng cường các hậu vệ nhưng Man Utd vẫn quá ngờ nghệch trong khâu phòng ngự. Điều đó khiến họ hứng chịu thất bại trước Brighton.
CLB Công an Hà Nội hạ đối thủ mạnh đến từ Thái Lan

CLB Công an Hà Nội hạ đối thủ mạnh đến từ Thái Lan

Với đội hình mạnh nhất cùng lợi thế sân nhà, CLB CAHN đã tạo nên màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn trong cuộc đối đầu Buriram United. Chung cuộc, đại diện Việt Nam đánh bại CLB đến từ Thái Lan với tỷ số 2-1.
Thanh Hoá thắng ngược tại Cúp C1 Đông Nam Á

Thanh Hoá thắng ngược tại Cúp C1 Đông Nam Á

Bị Shan United sớm vượt lên dẫn trước trong hiệp 1 nhưng sự bùng nổ sau giờ nghỉ, với dấu ấn đến từ sự xuất hiện của tiền đạo Rimario giúp Thanh Hoá thắng ngược chung cuộc 3-1, tại lượt mở màn giải vô địch các CLB Đông Nam Á 2024/25 (Cúp C1 Đông Nam Á).
Thắng lợi đầu tay của Barca

Thắng lợi đầu tay của Barca

Ở vòng 1 La Liga 2024/25, Barca dù bị Valencia dẫn trước song đã ngược dòng thắng chung cuộc 2-1 nhờ cú đúp của tiền đạo ngôi sao Robert Lewandowski.