Thái Lan dùng đội hình B đấu Việt Nam: Đằng sau là toan tính

ĐT Thái Lan không có lực lượng mạnh nhất đấu với ĐT Nga và Việt Nam ở giải LPBank Cup 2024. Nhưng điều đó cũng nằm trong toan tính của “Bầy voi chiến”.

Dụng ý của ông Ishii

Thái Lan là 1 trong 3 đội tham dự giải giao hữu quốc tế LPBank Cup 2024 diễn ra trên sân Mỹ Đình từ ngày 5/9 đến 10/9, cùng với chủ nhà Việt Nam và Nga. Theo đó, đoàn quân của HLV Masatada Ishii sẽ lần lượt gặp Nga (7/9) và Việt Nam (10/9). Đây có thể xem là một giải giao hữu chất lượng với cả 3 đội. Ở góc nhìn của Thái Lan nói chung và HLV Ishii nói riêng, đó còn là đợt duyệt binh đầu tiên trong tổ hợp 3 tháng chạy đà hướng tới AFF Cup 2024.

Nói như thế là bởi sau giải giao hữu ở Việt Nam trong tháng 9, Thái Lan sẽ tổ chức King’s Cup trong tháng 10 với các khách mời gồm Iraq, Tajikistan và Philippines. Dự kiến đến tháng 11, đội bóng này sẽ có thêm 2 trận giao hữu quốc tế trước khi tham dự mặt trận Đông Nam Á. Với khoảng 6 trận đấu lần lượt được diễn ra trong 3 tháng tới, HLV Ishii muốn từng bước thử tối ưu hoá lực lượng và chiến thuật cho Thái Lan.

Minh chứng là ở đợt tập trung này, ông thầy người Nhật Bản không gọi Chanathip Songkrasin, Theerathon Bunmathan, Teerasil Dangda và Sarach Yooyen. Ngoài ra, cặp tiền đạo Supachok Sarachat và Supachai Jaided xin rút lui khỏi đợt tập trung tháng 9 của ĐT Thái Lan. Theo đó, bộ đôi này đã không may gặp chấn thương trong lúc đang thi đấu tại CLB chủ quản. Vậy nên, ĐT Thái Lan sang Việt Nam với lực lượng đội hình B.

Song điều này cũng nằm trong tính toán của HLV Ishii. Ông thẳng thắn nói: “Đối với 2 trận gặp Việt Nam, Nga cũng như King’s Cup vào tháng 11 tới, chúng tôi sẽ tập trung vào việc thử nghiệm các cầu thủ mới. Thái Lan cần một thế hệ cầu thủ mới, cũng để chuẩn bị cho vòng loại Asian Cup sẽ diễn ra vào năm sau.

Sự ủng hộ của công thần

Ông Ishii nói tiếp: “Do ĐT Thái Lan không lọt vào vòng loại tiếp theo của World Cup nên đội cần làm mới đội hình. Danh sách được lựa chọn dựa trên những người đã làm việc với tôi tại vòng loại thứ 2 World Cup 2026. Vì nhiều lí do, khi đó, chúng tôi đã không thể sử dụng tất cả họ. Với riêng 2 trận đấu gặp tuyển Việt Nam, Nga, chúng tôi muốn sử dụng nhiều cầu thủ nhất có thể. Dựa vào quá trình tập luyện, lối chơi của đối thủ và nhiều yếu tố khác, tôi sẽ lựa chọn nhân sự cho từng trận đấu”.

Quyết định kể trên của HLV Ishii được ngôi sao Chanathip Songkrasin ủng hộ. Anh nói: “Tôi rất vui khi có những cầu thủ trẻ. Những gương mặt mới đã xuất hiện, đáng lẽ họ phải lên ĐTQG từ lâu. Vì khoảng cách giữa các lần thay đổi thế hệ là khá dài. Điều này khiến cho trình độ của tuyển Thái Lan không tốt ở mọi thời đại. Điều quan trọng nhất là các cầu thủ trẻ phải tiến lên và giỏi hơn các đàn anh”.

Bên cạnh câu chuyện thử nghiệm về con người, HLV Ishii cũng muốn hoàn thiện hơn cách chơi mà bản thân muốn xây dựng cho ĐT Thái Lan. Thông qua VCK U23 châu Á 2024 hay vòng loại thứ 2 World Cup 2026, Thái Lan dưới bàn tay của ông Ishii vẫn duy trì bản sắc là những pha phối hợp nhóm sở trường. Nhưng song song với đó, vũ khí đến từ bóng bổng cũng đang được rèn giũa.

Nhìn từ lực lượng mà Thái Lan mang sang Việt Nam, ông Ishii đăng ký nhiều cầu thủ có chiều cao trên 1m80. Ngoài 3 thủ môn gồm Patiwat Khammai, Saranon Anuin (1m87), Korrakot Pipatnadda (1m93), hàng thủ của Thái Lan cũng sở hữu các “hộ pháp” như Elias Dolah (1m96), Jonathan Khemdee (1m90), Korrakot Pipatnadda (1m88). Ở hàng tiền đạo, Thái Lan cũng có 2 trung phong khá cao lớn gồm Supachai Chaided (1m85) và Patrik Gustavsson (1m84). Hiển nhiên, lợi thế ở các tình huống tấn công và phòng ngự của bóng bổng của Thái Lan sẽ được tăng lên đáng kể.

Danh sách 23 cầu thủ Thái Lan tham dự giải giao hữu quốc tế LPBank Cup 2024

Thủ môn (3): Patiwat Khammai (Bangkok United), Saranon Anuin (BG Pathum United), Korakot Pipatnadda (Rayong FC)

Hậu vệ (8): Sasalak Haiprakhon (Buriram United), Chaiyawat Buran (Port FC), Songwut Kraikruan (Muangthong United), Waris Chuthong (BG Pathum United), Elias Dolah (Bali United), Nicholas Mickelson (OB Odense), Suphan Thongsong (Bangkok United), Jonathan Khemdee (Ratchaburi FC)

Tiền vệ (8): Worachit Kanitsribampen (Port FC), Kakana Khamyok (Muangthong), Weerathep Pomphan (Bangkok United), Ekanit Panya (Urawa Red Diamonds), Anan Yodsangwal, Akarapong Pumwisat (Lamphun Warriors), William Weidersjo (Uthai Thani FC), Channarong Promsrikaew (Chonburi FC)

Tiền đạo (4): Suphanat Mueanta (OH Leuven), Korawich Tasa (Muangthong), Teerasak Poeiphimai (Port FC), Patrik Gustavsson (Nara Club).

bongdaplus.vn

Đọc thêm

Khó khăn chồng chất của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Khó khăn chồng chất của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Khép lại mùa giải 2024/2025, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đối diện với nhiều thách thức khi chia tay HLV trưởng cùng các trụ cột. Hành trình trụ hạng của đội bóng dự báo sẽ khó khăn hơn những năm trước.
PSG vùi dập Inter Miami 4-0

PSG vùi dập Inter Miami 4-0

Đêm 29/6, PSG hoàn toàn áp đảo trước Inter Miami ở trận đấu thuộc khuôn khổ vòng 1/8, FIFA Club World Cup.
Bóng đá Brazil thách thức châu Âu tại Club World Cup

Bóng đá Brazil thách thức châu Âu tại Club World Cup

Các đại diện Brazil đang khuấy đảo FIFA Club World Cup 2025™ với chuỗi trận bất bại, đè bẹp cả những gã khổng lồ châu Âu. Phải chăng đây là dấu hiệu cho sự trở lại của một đế chế bóng đá từng thống trị thế giới?
Tạm biệt Lương Xuân Trường

Tạm biệt Lương Xuân Trường

Lương Xuân Trường đã nói lời chia tay Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Vậy là, từ mùa giải sau, người hâm mộ Hà Tĩnh sẽ không còn chứng kiến những bước chạy của chàng tiền vệ gốc Tuyên Quang trong màu áo đội bóng con cưng.
CLB Nam Định vô địch V-League 2024-25

CLB Nam Định vô địch V-League 2024-25

Các bàn thắng của Lý Công Hoàng Anh và Lâm Ti Phông đã giúp Nam Định thắng 2-0 trên sân Quảng Nam ở vòng 25 V-League 2024-25, diễn ra vào tối 15/6. Nam Định lên ngôi vô địch sớm một lượt trận
Chuyện khó tin về cầu thủ 'đen đủi nhất' ĐT Việt Nam

Chuyện khó tin về cầu thủ 'đen đủi nhất' ĐT Việt Nam

Sau nhiều năm đợi chờ, cuối cùng Đặng Văn Tới cũng được trao cơ hội. Dù có thể chỉ là một phương án “chữa cháy”, nhưng việc được góp mặt lần đầu tiên ở ĐTQG là phần thưởng xứng đáng cho cầu thủ từng được ví là “đen đủi nhất” của ĐT Việt Nam.