Lặng yên em...

Em lặng yên nhìn em, nhìn dòng nước ngược.

Lặng yên một chiều đếm giọt nhớ thương
Nước cứ trôi du thuyền ra sông rộng
Em buông mình mặc nước đẩy tương tư.


Lặng yên nhìn. Em nhìn gió đuổi mây,
Mây lang thang đến miền xa thẳm ấy
Không bên mây gió còn là gió nữa?
Hay một mình ngẫm lại cổ tích xưa...

Lặng yên nhìn. Em nhìn nắng đuổi mưa,
Mưa đi đi cho lòng thôi ủ dột
Trôi giùm em ngột ngạt cuộc đời
Cho thôi rơi hạt lệ ướt nhòe mi

Lặng yên em.
Đừng chạm tay vào hư hao ngày cũ
Đừng tan vào những ảo mộng xa xôi
Lặng yên em.
Một mình về với biển
Thủy triều xô sóng vỗ về em....

Lặng yên em...!

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast