Những ngày này, dẫu thời tiết không thuận lợi do mưa rét nhưng trên những công trình nhà ở tình nghĩa ở xã Phúc Trạch vẫn nhộn nhịp thi công nhằm đảm bảo tiến độ. Với quan điểm quyết tâm xóa nhà dột nát, dựng mái ấm kiên cố để mở lối thoát nghèo cho người dân, toàn xã có 10 công trình đang được khẩn trương xây dựng. Tính từ khi sáp nhập xã (tháng 7/2025) đến nay, Phúc Trạch đã huy động nguồn lực hỗ trợ xây dựng 11 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo và đồng bào dân tộc Chứt, trong đó 1 căn đã hoàn thành.
Thực tế, chủ trương hỗ trợ nhà ở từng tạo dấu ấn mạnh mẽ trong chương trình giảm nghèo những năm trước, nhưng thiên tai liên tiếp ập đến khiến nhiều hộ hoàn cảnh khó khăn rơi vào cảnh “màn trời chiếu đất”. Khi chưa thể tự mình dựng lại tổ ấm, họ phải trông chờ vào sự chung tay của chính quyền và cộng đồng. Đơn cử như gia đình ông Phạm Dương Triều ở thôn Tân Thành - một trong những trường hợp thiệt hại nặng nề nhất bởi thiên tai. Khi cơn bão số 10 (cuối tháng 9/2025) đổ bộ, căn nhà nhỏ của ông bị sập hoàn toàn.
Ngay sau bão, xã Phúc Trạch khẩn trương lập danh sách hộ thiệt hại nặng để kết nối nguồn lực hỗ trợ. Theo đó, gia đình ông Triều được hỗ trợ 70 triệu đồng để khởi công xây dựng lại căn nhà mới, kiên cố hơn, trong đó, Quỹ Cứu trợ tỉnh hỗ trợ 50 triệu đồng và địa phương huy động xã hội hóa 20 triệu đồng.
Ông Triều nhớ lại: “Cơn bão quét qua đã khiến căn nhà chúng tôi đổ sập. Khi đó, chúng tôi như cảm thấy bất lực, nghẹn ngào. Nhưng may mắn, chính quyền địa phương đã sớm đến động viên, giúp chúng tôi ổn định tinh thần. Đặc biệt phấn khởi hơn khi chúng tôi được hỗ trợ để dựng lại ngôi nhà mới”.
Hiện nay, công trình đang được khẩn trương thi công, phấn đấu hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2026.
Ở bản Rào Tre, đồng bào dân tộc Chứt cũng vừa đi qua những ngày bão lũ đầy ám ảnh. Trong đó, đợt bão số 5 (cuối tháng 8/2025) làm căn nhà của ông Hồ Việt đổ sập hoàn toàn.
Là hộ nghèo, sống dựa vào nương rẫy, gia đình ông Hồ Việt rơi vào tình cảnh trắng tay. Chính quyền xã Phúc Trạch lập tức bố trí kinh phí (ngân sách Trung ương và tỉnh) để hỗ trợ xây dựng lại nhà ở kiên cố cho bà con. Cùng với ông Hồ Việt, xã cũng hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 6 hộ khác, gồm: Hồ Thị Quế, Hồ A Sang, Hồ Viết Long, Hồ Lương, Hồ Thị Nhỏ và Hồ Viết Cương. Những ngôi nhà mới đang mọc lên giữa đại ngàn không chỉ là nơi tránh nắng mưa mà còn là nền tảng để đồng bào an tâm phát triển sinh kế.
Ở thôn Phú Lễ, bà Trần Thị Mai đang vui mừng khôn xiết khi căn nhà mới vừa kịp hoàn thành trước mùa đông. Bà Mai sống đơn thân, sức khỏe yếu nên kinh tế khó khăn, trong khi căn nhà cũ ngày càng xuống cấp. Khi xã triển khai chương trình hỗ trợ nhà ở, bà được Ngân hàng NN&PTNT Chi nhánh Hương Khê hỗ trợ 60 triệu đồng. Chính quyền địa phương, bà con trong thôn cũng góp thêm ngày công để công trình sớm hoàn thành và giảm chi phí.
Bà Mai xúc động chia sẻ: “Tôi mang ơn lắm. Nếu không có sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và nhà tài trợ, tôi không dám mơ đến ngôi nhà kiên cố, ấm cúng như hiện nay”.
Đồng chí Hoàng Quốc Nhã - Bí thư Đảng ủy xã Phúc Trạch cho biết: “Thành công lớn nhất không chỉ nằm ở số lượng nhà được dựng lên mà còn ở sự đồng lòng của cả cộng đồng. Thiên tai ngày càng cực đoan, nhiều hộ nghèo, khó khăn không đủ sức tự dựng lại nhà sau bão, lũ. Vì vậy, chúng tôi xác định hỗ trợ nhà ở là nhiệm vụ trọng tâm để giữ vững thành quả giảm nghèo. Mỗi mái nhà hoàn thành là một gia đình được an cư, là một mảnh ghép quan trọng trong hành trình giảm nghèo bền vững. Thời gian tới, xã sẽ tiếp tục vận động xã hội hóa, huy động doanh nghiệp, tổ chức và Nhân dân cùng chung tay, đảm bảo không hộ nghèo nào phải sống trong nhà tạm, nhà dột nát”.
Những mái ấm vừa dựng lên ở Phúc Trạch không chỉ giúp người nghèo vượt qua khó khăn trước mắt mà còn mở ra một tương lai ổn định, bền vững, đồng thời khẳng định tinh thần nhân văn sâu sắc của dân tộc là “không ai bị bỏ lại phía sau”.