Đền Chợ Củi: Còn đâu sự linh thiêng?!

Đền, chùa là chốn linh thiêng, là nơi để người dân đi lễ vào dịp đầu xuân năm mới. Phong tục đó đã trở thành nét đẹp văn hóa tâm linh của người Việt Nam. Thế nhưng, thời gian gần đây, do việc quản lý của chính quyền địa phương và ngành chức năng không theo kịp sự gia tăng của du khách thập phương, đặc biệt là ý thức kém của không ít người đi lễ đã làm mất tính linh thiêng của nhiều ngôi đền. Đền Củi hay (còn gọi là đền ông Hoàng Mười), thuộc xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) là một ví dụ điển hình.

Viết sớ, hàng mã là hai dịch vụ ăn theo phát triển cực nhanh
Viết sớ, hàng mã là hai dịch vụ ăn theo phát triển cực nhanh
Ăn xin cũng là nghề dễ kiếm tiền
Ăn xin cũng là nghề dễ kiếm tiền
Dịch vụ đổi tiền lẻ bỏ hòm công đức cũng cho thu nhập khá với tỉ lệ 1,2:1
Dịch vụ đổi tiền lẻ bỏ hòm công đức cũng cho thu nhập khá với tỉ lệ 1,2:1
Ở đâu cũng có thể... châm hương
Ở đâu cũng có thể... châm hương
Hòm công đức "mọc" khắp nơi
Hòm công đức "mọc" khắp nơi
Đổ rác đúng chỗ không phải là nhiệm vụ của người đi đền
Đổ rác đúng chỗ không phải là nhiệm vụ của người đi đền

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast