LỜI CẢM ƠN

(Baohatinh.vn) - Ban Lễ tang và gia đình trân trọng cảm ơn...

Bà, mẹ, vợ chúng tôi là Thân Thị Vân, sinh năm 1954, trú tại thôn Hạ, xã Thạch Hạ, thành phố Hà Tĩnh, mặc dù đã được gia đình và các y bác sỹ tận tình cứu chữa nhưng sau một thời gian lâm bệnh nặng đã qua đời vào lúc 17h45 ngày 9/3/2021 (tức ngày 26 tháng Giêng năm Tân Sửu), an táng vào hồi 8h ngày 11/3, hưởng thọ 68 tuổi.

Thay mặt gia đình, chúng tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới:

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh Hà Tĩnh; các cơ quan báo chí Trung ương, tỉnh bạn; Đảng bộ, chính quyền các huyện, thị xã, thành phố Hà Tĩnh và xã Thạch Hạ; Hội đồng Mục vụ giáo xứ, Ban Hành giáo xóm An Khang, Ca đoàn;Bà con quê hương, thôn xóm, họ hàng, bạn bè thân hữu gần xa… đã gửi điện chia buồn, gửi vòng hoa, đến viếng, dự lễ truy điệu, lễ an táng và đảm bảo các điều kiện trong lễ tang bà Thân Thị Vân.

Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì sơ suất, gia đình mong nhận được sự cảm thông và lượng thứ.

THAY MẶT GIA ĐÌNH

Chồng: ông Võ Tá Diệu

Con trai trưởng: Võ Tá Nguyên

Đọc thêm

Những người đồng hành tin cậy của bệnh nhân

Những người đồng hành tin cậy của bệnh nhân

Trong suốt chặng đường phát triển của ngành Y tế Hà Tĩnh, đội ngũ điều dưỡng là "người đồng hành" tin cậy của bệnh nhân, cánh tay đắc lực của các bác sỹ trong chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân.
Đảm bảo các kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế

Đảm bảo các kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng đề nghị các sở, ngành, địa phương, đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ, đảm bảo các kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, thi tốt nghiệp THPT tại Hà Tĩnh diễn ra an toàn, nghiêm túc, minh bạch, đúng quy chế.
Tháng 5 trên quê hương Anh hùng Phan Đình Giót

Tháng 5 trên quê hương Anh hùng Phan Đình Giót

Kỷ niệm 71 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, xã Cẩm Quan (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đang nỗ lực bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc để xứng danh quê hương Anh hùng Phan Đình Giót.