Một số con lợn của gia đình ông Cao Đình Lam bị sét đánh chết
Ông Cao Đình Lam kể lại: "Lúc đó khoảng 19h (đêm 30/5 - PV), khi tôi đang đứng cách chuồng lợn chỉ vài trăm mét thì một tia sét lóe lên đúng ngay chuồng lợn của gia đình. Sau đó, tôi chạy vào thì phát hiện 12 con lợn có trọng lượng bình quân 42 kg/con chết tức tưởi.
Tôi mới mua đàn lợn 25 con ở xã Sơn Tây về nuôi vỗ béo được 2 tháng, tính ra thiệt hại hơn 50 triệu đồng.”
Theo ông Nguyễn Lê Nin - Phó Chủ tịch HĐND xã Sơn Lĩnh, ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã kêu gọi bà con trong xã thu mua hết số lợn bị sét đánh nhằm hỗ trợ cho gia đình ông Lam.