Premier League, trò đùa hay đỉnh cao của sự tồi tệ?

Đây là mùa giải khó lường nhất lịch sử Premier League, chắc chắn rồi. Tuy nhiên, hãy khoan ca tụng về sự hấp dẫn hay tính cạnh tranh mà hãy nói về sự yếu kém và chất lượng tệ hại.

Sau 28 vòng đấu, Leicester vẫn bướng bỉnh ở vị trí đầu tiên. Họ trông giống như sẽ giành chiến thắng mùa giải này, trong sự kinh ngạc của tất cả. Nếu điều này xảy ra, đó sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử một đội bóng có kinh phí thấp (quỹ lương chỉ 55 triệu bảng), bắt đầu chiến dịch với vai trò ứng viên xuống hạng lại trở thành nhà vô địch.

Một mùa giải kỳ quái

Vào mùa 1994/95, Blackburn Rovers cũng là một bất ngờ nhưng dù sao, đội bóng này có một HLV hàng đầu (Kenny Dalglish) và đầu tư rất nhiều tiền để xây dựng đội hình, bao gồm cặp tiền đạo đắt kỷ lục Alan Shearer- Chris Sutton (8,5 triệu bảng).

Còn Leicester, họ không có gì ngoài nỗ lực không ngừng, không sợ hãi và dám ước mơ. Nhưng đó vẫn chưa phải yếu tố quan trọng nhất. Đội bóng của Ranieri không bao giờ nghĩ đến ngôi vô địch nếu như các đại gia không đặt họ vào vị trí trí đó.

Leicester đang trên đường trở thành nhà vô địch

Leicester đang trên đường trở thành nhà vô địch

“Tuần này, Leicester bị hạ bệ”, câu nói này đã lặp đi lặp lại trong suốt chiến dịch. Thực tế là họ không ít lần mất điểm và cũng thua tới 3 trận. Chỉ có điều không đối thủ nào bước lên hạ họ xuống. Đơn giản vì họ quá tồi.

Bạn có thể kiểm chứng điều đó ở vòng đấu mới nhất, khi Arsenal, Tottenham và Man City đều lần lượt bại trận. Nên nhớ rằng trước đó Leicester đã bị cầm hòa ngay tại King Power.

Nó đã xảy ra, không chỉ một, mà rất nhiều lần. Thật khó tưởng tượng chuyện gì đang diễn ra trong mùa giải kỳ lạ này. Cho đến nay Arsenal, MU đã thua 7 trận, Man City, Liverpool là 8 còn Chelsea nhận tới 9 thất bại. Tất cả đều vượt quá tiêu chuẩn cho phép để đăng quang. Trong quá khứ với cơ cấu 20 đội, không CLB nào vô địch nếu thua nhiều hơn 6 trận.

Còn rất nhiều điều kỳ quái ở chiến dịch điên rồ này. Ví dụ, ngoại trừ Tottenham, chưa đội nào tạo nên mạch chiến thắng nhiều hơn 4 trận. 56 điểm của Leicester cũng là mức thấp nhất trong 16 năm qua với một đội đầu bảng sau 28 trận.

78 điểm để Arsenal vô địch mùa 1997/98 là thấp nhất cho đến nay

78 điểm để Arsenal vô địch mùa 1997/98 là thấp nhất cho đến nay

Ngoài ra, kể từ thời điểm chuyển giao thế kỷ, mức tiêu chuẩn để vô địch là 87,5 điểm hoặc trung bình 2,3 điểm mỗi trận. Theo phép tính toán học, tối đa Leicester có thể cán đích với 87 điểm, mặc dù rất khó tin là họ sẽ toàn thắng 10 trận còn lại. Còn dựa vào tốc độ 2,03 điểm mỗi trận hiện nay của họ, 77 điểm là con số sát với thực tế. Chưa từng nhà vô địch nào đăng quang với số điểm ít như vậy.

Câu hỏi về chất lượng

Trong những năm qua, yếu tố bất ngờ và sự cạnh tranh rất phổ biến ở Premier League. Tuy nhiên, nó không diễn ra theo cách này. Các hiện tượng của mùa giải sẽ được sắp xếp ở các vị trí trong tốp 6, hoặc đôi khi, trong tốp 4. Còn lại, dẫn đầu luôn là những cái tên ưu tú nhất.

Đây là quy luật của các giải đấu hàng đầu, chẳng hạn như ở La Liga và Premier League trước đây. Khi nó bị phá vỡ, sẽ là cái gì đó giống như Serie A, Bundesliga hay Ligue 1, nơi tốp 4 hoặc tốp 6 thay đổi liên tục qua từng năm. Tuy nhiên, 3 giải đấu vừa nêu ít nhất vẫn luôn có một đội chiếm ưu thế (Juventus, Bayern, PSG). Premier League thì không, một giải đấu không được lãnh đạo bởi những cái tên nổi bật nhất.

Man City khởi đầu ấn tượng nhưng hiện đã rơi xuống thứ 4

Man City khởi đầu ấn tượng nhưng hiện đã rơi xuống thứ 4

Khi đại gia sảy chân một lần, nó bất ngờ. Lần hai, nó thú vị. Nhưng đến lần thứ 3 và thêm nữa, đến lúc hoài nghi về năng lực của họ. Và nếu tất cả các đại gia đều rơi vào tình trạng suy giảm, chất lượng giải đấu cần được xem xét nghiêm túc.

Premier League chắc chắn là nơi tuyệt vời để xem, nhưng nó không phải tốt nhất. Ở đó các đội bóng lớn không biết cách để giành chiến thắng, có thể thua bất cứ lúc nào và đương kim vô địch đang xếp thứ 10 còn đội xếp chót vào Giáng sinh mùa trước lại đứng ở vị trí lãnh đạo. Hơn cả một trò đùa.

Đã đến lúc nhường chỗ cho sự thật: Premier League không tốt như người ta tưởng (có thể kết hợp thêm các kết quả gần đây ở Champions League). Quên đi những lời giới thiệu phô trương và sự xa hoa tiền bạc, nước Anh đang tụt lại phía sau ở châu Âu.

Theo Zing.vn

Đọc thêm

Ông Troussier đã đúng về tuyển Việt Nam?

Ông Troussier đã đúng về tuyển Việt Nam?

Nếu thất bại trước Nga thuần túy đến từ chênh lệch quá lớn, trận thua ngược trước đội hình trẻ của Thái Lan đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về phong độ kém của đội tuyển Việt Nam.
Tuyển Việt Nam thua ngược Thái Lan

Tuyển Việt Nam thua ngược Thái Lan

Tối 10/9, Việt Nam có bàn dẫn trước do công của Tiến Linh nhưng lại để thua Thái Lan 1-2 trong trận giao hữu trên sân Mỹ Đình.
Tình trạng hỗn loạn ở Chelsea

Tình trạng hỗn loạn ở Chelsea

Cá nhân Marc Cucurella thừa nhận rơi vào hoàn cảnh khó khăn tại Chelsea khi quá nhiều cầu thủ đến và đi chỉ trong thời gian ngắn.
Hủy trận Nga và Thái Lan vì bão số 3

Hủy trận Nga và Thái Lan vì bão số 3

Trước những diễn biến phức tạp của bão số 3, ban tổ chức giải Tam hùng LPBank Cup 2024 đã chính thức thông báo hủy trận Thái Lan vs Nga, cuộc đối đầu theo lịch diễn ra vào 20h00 tối nay trên sân Mỹ Đình.
Ronaldo chạm mốc ghi 900 bàn

Ronaldo chạm mốc ghi 900 bàn

Tiền đạo 39 tuổi Cristiano Ronaldo ghi bàn thứ 900 trong sự nghiệp, khi nổ súng giúp Bồ Đào Nha thắng Croatia 2-1 ở lượt đầu bảng A Nations League 2024-2025.
VIDEO bàn thắng Việt Nam vs Nga: 0-3

VIDEO bàn thắng Việt Nam vs Nga: 0-3

Trước đối thủ vượt trội về thực lực, ĐT Việt Nam đã nhận thất bại 0-3 trước ĐT Nga ở trận mở màn giải giao hữu Quốc tế LPBank Cup 2024.
VIDEO: U22 Trung Quốc vs U22 Việt Nam: 2-1

VIDEO: U22 Trung Quốc vs U22 Việt Nam: 2-1

Tạo ra hàng loạt cơ hội ăn bàn nhưng các chân sút không tận dụng được, vận may đã không đến nên U22 Việt Nam đã phải trả giá đắt để rồi chấp nhận thất bại đầy tiếc nuối trước U22 Trung Quốc trong trận mở màn CFA TEAM CHINA 2024.
Trận đấu điên rồ của Chelsea

Trận đấu điên rồ của Chelsea

Tối 25/8, tại vòng 2 Ngoại hạng Anh, Chelsea hòa 2-2 trong hiệp một nhưng kết thúc chuyến làm khách trên sân của Wolverhampton với tỷ số 6-2.
Man Utd ngây thơ đến bao giờ?

Man Utd ngây thơ đến bao giờ?

Mặc dù HLV Ten Hag chi ra tới 120 triệu bảng để tăng cường các hậu vệ nhưng Man Utd vẫn quá ngờ nghệch trong khâu phòng ngự. Điều đó khiến họ hứng chịu thất bại trước Brighton.