Những ngày giáp Tết, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, không khí Xuân đã hiện diện từ sớm với các hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn của các tổ chức, cá nhân.
Điển hình như Tổng Công ty Khoáng sản thương mại Hà Tĩnh đã tổ chức chương trình bữa cơm nhân ái và trao tặng quà Tết cho các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo. Lãnh đạo Tổng Công ty đã trực tiếp trao tặng 30 suất quà cho các bệnh nhân mắc bệnh ung thư tại Khoa Ung bướu – Y học hạt nhân và 400 suất cơm với tổng trị giá gần 40 triệu đồng.
Ông Nguyễn Anh Thắng – Tổng Giám đốc Tổng Công ty Khoáng sản thương mại Hà Tĩnh cho biết: Với nhiều bệnh nhân, đặc biệt là bệnh nhân nghèo, việc phải nằm viện trong dịp Tết khiến họ không khỏi chạnh lòng. Vì vậy, việc tổ chức đến trao tặng các phần quà với hy vọng mang đến hơi ấm và sự động viên, sẻ chia với người bệnh để họ vững tin hơn. Dù các phần quà giá trị không lớn song phần nào thể hiện tinh thần, trách nhiệm của doanh nghiệp đối với hoạt động an sinh xã hội.
Bà Nguyễn Thị Như Trang – Trưởng phòng Công tác xã hội, BVĐK tỉnh cho biết: Hưởng ứng lời kêu gọi của bệnh viện, trong những ngày qua, hàng chục tổ chức cá nhân đã đến trao tặng các phần quà ý nghĩa cho bệnh nhân nghèo. Đây là sự động viên tinh thần rất lớn cho người bệnh khi Tết đến, Xuân về. Ngoài các phần quà của các nhà hảo tâm, trong đêm 29 Tết, bệnh viện cũng sẽ trực tiếp trao tặng các phần quà cho các bệnh nhân ở lại điều trị, qua đó, sẻ chia, đồng hành cùng người bệnh khi không thể về bên gia đình đón Tết.
Cầm trên tay phần quà Tết, bà Trần Thị Hồng (56 tuổi, xã Vũ Quang), bệnh nhân đang điều trị tại Khoa Ung bướu – Y học hạt nhân chia sẻ: “Gia đình tôi hoàn cảnh khó khăn, phải điều trị dài ngày nên không dám nghĩ đến Tết. Được bệnh viện và các nhà hảo tâm quan tâm, tặng quà và động viên, tôi thấy rất ấm lòng. Đây là nguồn động viên lớn để tôi cố gắng điều trị.”
Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh cũng đã trang trí, tạo các không gian Tết tại các khoa, phòng. Đặc biệt, thông qua sự kêu gọi của bệnh viện, các phần quà Tết đã được các nhà hảo tâm đến trao tận tay cho người bệnh, từ đó lan tỏa tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau.
Bác sĩ Nguyễn Thị Diện – Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh cho biết: Trong dịp tết Nguyên đán sẽ có nhiều bệnh nhân nặng phải ở lại điều trị, ngoài việc bố trí đầy đủ nhân lực để chăm sóc người bệnh, bệnh viện cũng sẽ trao các phần quà ý nghĩa và tổ chức các hoạt động văn nghệ để động viên, sẻ chia và mang không khí Tết đến những người bệnh không thể về đón Tết bên gia đình”.
Không chỉ tại tuyến tỉnh, nhiều bệnh viện, trung tâm y tế cũng tích cực tổ chức các chương trình chăm lo Tết cho bệnh nhân nghèo. Tại Bệnh viện Đa khoa Kỳ Anh đã đón hàng chục đơn vị, cá nhân đến tặng quà và động viên bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, vào ngày 11/2, bệnh viện sẽ tổ chức Chương trình Tết sum vầy, dự kiến trao tặng 110 suất quà gồm bánh chưng và 500 ngàn đồng cho người bệnh.
Bác sĩ Nguyễn Thị Kim Oanh – Giám đốc BVĐK TX Kỳ Anh cho biết: “Chúng tôi xác định chăm lo cho bệnh nhân nghèo là trách nhiệm và cũng là tình cảm của đội ngũ y, bác sĩ. Những phần quà tuy nhỏ nhưng góp phần giúp người bệnh vơi bớt khó khăn, yên tâm điều trị.”
Theo Sở Y tế Hà Tĩnh, dịp tết Nguyên đán năm nay, các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh đã vận động nguồn xã hội hóa, trao tặng hàng ngàn suất quà cho bệnh nhân nghèo với tổng trị giá hàng tỷ đồng. Đồng thời, các bệnh viện cũng duy trì hoạt động hỗ trợ suất ăn miễn phí, tổ chức thăm hỏi, động viên bệnh nhân không có điều kiện về nhà đón Tết.
Ông Nguyễn Minh Đức – Giám đốc Sở Y tế nhấn mạnh: Bên cạnh việc bố trí đầy đủ nhân lực, vật tư, thuốc men, các cơ sở y tế đã nỗ lực rất lớn trong kêu gọi các nguồn lực để chăm lo tết cho người bệnh. Những hoạt động thiết thực này không chỉ góp phần giúp bệnh nhân nghèo vơi bớt khó khăn mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, y đức và truyền thống nhân văn của đội ngũ thầy thuốc Hà Tĩnh. Tết trong bệnh viện có thể không trọn vẹn như ở nhà, nhưng với sự quan tâm, sẻ chia từ các y, bác sĩ và cộng đồng, nhiều bệnh nhân nghèo đã cảm nhận được hơi ấm của mùa xuân. Chính những nghĩa cử ấy đã tiếp thêm niềm tin, nghị lực để họ vững vàng vượt qua bệnh tật, hướng tới một năm mới với nhiều hy vọng.