Băng cướp “nhí” và bài học pháp lý không bao giờ muộn

(Baohatinh.vn) - Trình độ văn hóa thấp, nhận thức pháp lý yếu kém cộng với thói thích chơi bời, lêu lổng là những nguyên nhân đưa 4 thanh niên ở huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) vào vòng lao lý.

Băng cướp “nhí” và bài học pháp lý không bao giờ muộn

Ngày 21/12/2021, TAND huyện Kỳ Anh mở phiên tòa xứt xử Bùi Văn Bình, Nguyễn Tiến Quang, Nguyễn Văn Quang, Nguyễn Minh Vũ về tội “cướp tài sản”.

Hoàn cảnh gia đình khó khăn về điều kiện kinh tế lại không có sự chăm sóc trọn vẹn từ bố mẹ, Bùi Văn Bình (SN 1998), Nguyễn Tiến Quang (SN 1995) cùng trú tại xã Kỳ Đồng; Nguyễn Văn Quang (SN 2001), Nguyễn Minh Vũ (SN 2002) cùng trú tại xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh, đều bỏ học sớm, người có “trình độ” cao nhất cũng chỉ học đến lớp 9/12.

Không nghề nghiệp, trình độ văn hóa thấp, nhận thức pháp lý hạn chế, nhóm này thường tụ tập, rủ rê nhau cùng tham gia các cuộc chơi vô bổ, các tệ nạn xã hội. Và rồi, như một quy luật tất yếu, điểm đến của 4 thanh niên “lười làm, chăm chơi” này là con đường phạm tội, rơi vào vòng lao lý.

Băng cướp “nhí” và bài học pháp lý không bao giờ muộn

Trước đó, ngày 22/7/2021, 4 bị cáo đã gây ra vụ cướp tài sản trên tuyến đường quốc phòng ven biển đoạn đi qua thôn Phú Thượng, xã Kỳ Phú hướng ra xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh.

Như thường lệ, vào khoảng 18 giờ ngày 22/7/2021, Bùi Văn Bình cùng Nguyễn Văn Quang, Nguyễn Minh Vũ và Nguyễn Tiến Quang cùng tập trung ở nhà Bình để “chém gió”.

Nói chuyện chán chê, đến khoảng gần 20 giờ, Vũ rủ các đối tượng sử dụng ma túy đá – thứ mà thi thoảng có tiền, cả bọn lại cùng nhau “chơi cho biết”. Tuy nhiên, vấn đề cơ bản nhất là tiền thì cả 4 đều không có.

Nguyễn Tiến Quang đề xuất ý định lừa xe máy của bạn để cầm cố lấy tiền nhưng cả nhóm không đồng ý. Bùi Văn Bình cho rằng, “chẳng thà lừa người giàu chứ đừng lừa những người như ta” và “chạy vòng coi có con mồi nào có điều kiện (điện thoại, đồng hồ...) ta cướp”.

Nghe Bình nói “có lý”, cả bọn đồng ý đi “ăn hàng”. Đến đường quốc phòng ven biển đoạn đi qua thôn Phú Thượng, xã Kỳ Phú hướng ra xã Kỳ Xuân, phát hiện thấy 2 cháu N.T.Q. (2004) và H.T.H.(SN 2005) đang đi xe đạp cùng chiều, trước giỏ xe có 2 chiếc điện thoại di động, nhóm này đã ép xe vào lề đường.

Mặc cho 2 em Q. và H. điều khiển xe đạp bỏ chạy trong sợ hãi, Văn Quang và Bình vẫn tiếp tục đuổi theo, thực hiện bằng được mục đích cướp điện thoại.

Sau vụ cướp, Bình giữ lại 1 chiếc điện thoại để sử dụng, chiếc còn lại bọn chúng bán được 2,2 triệu đồng (giá trị tài sản chiếc điện thoại tại thời điểm đó là 2,6 triệu đồng).

Băng cướp “nhí” và bài học pháp lý không bao giờ muộn

Các bị cáo nghe đại diện Viện KSND huyện Kỳ Anh công bố cáo trạng.

Tại phiên tòa xét xử về tội danh “cướp tài sản” của TAND huyện Kỳ Anh vào ngày 21/12/2021, 4 bị cáo Bình, Tiến Quang, Vũ và Văn Quang lộ rõ nét lo lắng, hối hận khi phải đối diện với HĐXX và những người tham dự.

Phải đến khi đứng trước bục khai báo, nghe vị đại diện Viện KSND huyện Kỳ Anh luận tội và HĐND xét hỏi, 4 bị cáo mới thực sự thấm thía hậu quả hành vi nguy hiểm của mình.

Những kiến thức pháp luật được học trong thời gian bị tạm giữ, tạm giam phần nào đã chuyển hóa nhận thức pháp lý của các bị cáo. Vì vậy, tại phiên tòa, các bị cáo đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải.

Băng cướp “nhí” và bài học pháp lý không bao giờ muộn

4 bị cáo cúi đầu nhận tôi.

HĐXX đã tuyên phạt Bùi Văn Bình 42 tháng tù giam, Nguyễn Văn Quang 36 tháng tù giam; Nguyễn Tiến Quang và Nguyễn Minh Vũ, mỗi bị cáo 24 tháng tù giam.

Khi được nói lời sau cùng, Bùi Văn Bình trình bày: Thời điểm đó, bị cáo chỉ nghĩ rằng, hành vi cướp tài sản của mình chỉ là gây thiệt hại cho người bị hại. Cũng chính vì thế, bị cáo đã không đồng ý với các bị cáo khác việc chiếm đoạt của người quen.

Bị cáo rất ân hận khi hiểu ra rằng, hành vi của mình không những xâm phạm về tài sản của người khác mà còn gây nguy hiểm cho xã hội, vi phạm pháp luật. Bị cáo mong rằng, đây cũng là bài học chung cho người khác, cần tỉnh táo trước khi quá muộn.

Băng cướp “nhí” và bài học pháp lý không bao giờ muộn

Thẩm phán Trần Quang Dũng - chủ tọa phiên tòa tuyên án

Thẩm phán, chủ tọa phiên tòa Trần Quang Dũng nhìn nhận: Trình độ văn hóa thấp, nhận thức pháp lý yếu kém cộng với thói thích chơi bời, lêu lổng là những nguyên nhân đưa 4 bị cáo vào vòng lao lý. Mức án đã tuyên là hoàn toàn phù hợp, tương xứng với mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội của các bị cáo. Hy vọng, trong thời gian chấp hành hình phạt, các bị cáo sẽ được nhận thức nhiều hơn kiến thức pháp luật để trở thành người có ích trong xã hội.

Chủ đề Chuyện vụ án

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Đọc thêm

Giọt nước mắt hiếm hoi khi nhận án tử

Giọt nước mắt hiếm hoi khi nhận án tử

Coi thường pháp luật, bất chấp tính mạng khi vận chuyển 3.948,4g ma túy đá, án tử hình của Vũ Đức Thịnh (huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam) không chỉ là cái giá phải trả đối với kẻ liều lĩnh mà còn là lời răn đe cho những kẻ đang gieo rắc “cái chết trắng”.
Đi tìm sự thật phía sau những lá đơn

Đi tìm sự thật phía sau những lá đơn

Từ những lá đơn kêu oan, tố giác, “cầu cứu” của bạn đọc, những người làm báo ở Hà Tĩnh với bản lĩnh, trách nhiệm của mình để đi tìm sự thật khách quan, bảo vệ lẽ phải, đem lại niềm tin cho Nhân dân.
Hoa hậu Thùy Tiên đối diện mức án nào?

Hoa hậu Thùy Tiên đối diện mức án nào?

Luật sư phân tích về mức án hoa hậu Thùy Tiên đối diện khi bị khởi tố tội Lừa dối khách hàng liên quan vi phạm trong việc sản xuất, buôn bán kẹo rau củ Kera.
Đề xuất bỏ hình phạt tử hình với 8 tội danh

Đề xuất bỏ hình phạt tử hình với 8 tội danh

Dự thảo Bộ luật Hình sự sửa đổi dự kiến bỏ hình phạt tử hình và thay thế bằng hình phạt tù chung thân không xét giảm án ở 8/18 tội danh có khung hình phạt tử hình ở luật hiện hành, trong đó có tội tham ô, nhận hối lộ.