Câu lạc bộ Liên thế hệ ở Thạch Hội giúp gắn kết cộng đồng dân cư

(Baohatinh.vn) - Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau của thôn Liên Quý, xã Thạch Hội (Thạch Hà - Hà Tĩnh) đã trở thành chỗ dựa cho người dân, giúp gắn kết cộng đồng dân cư.

Thôn Liên Quý, xã Thạch Hội có 210 hộ, chủ yếu gắn với nghề nông nên cuộc sống của người dân còn nhiều khó khăn. Để tạo điều kiện giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, hỗ trợ trong cuộc sống hằng ngày, tháng 4/2022, Câu lạc bộ (CLB) Liên thế hệ tự giúp nhau của thôn đã được thành lập.

bqbht_br_2.jpg
CLB Liên thế hệ tự giúp nhau thôn Liên Quý được thành lập, trở thành chỗ dựa tinh thần cho người dân, giúp gắn kết cộng đồng.

Bà Võ Thị Lương - Chủ nhiệm CLB cho biết: “CLB có 48 thành viên, bao gồm nhiều lứa tuổi, nhiều thế hệ, hoạt động trên tinh thần tự nguyện, tương trợ lẫn nhau để tạo sự gắn kết trong cộng đồng dân cư. Các thành viên trong CLB cùng nhau góp vốn tạo nguồn quỹ cho các hội viên, người dân khó khăn trong thôn vay để phát triển kinh tế với lãi suất ưu đãi. Đến nay, nguồn quỹ của CLB đã có gần 350 triệu đồng. Từ nguồn vốn quý giá này, nhiều gia đình hội viên đã được tiếp sức, tạo động lực phát triển sản xuất, nuôi dạy con cái học hành".

Gia đình chị Trần Thị Thành (SN 1994 - người dân thôn Liên Quý) làm nghề kinh doanh máy gặt lúa nhiều năm nay. Để có thêm nguồn vốn đầu tư sửa chữa, nâng cấp máy móc, vợ chồng chị Thành đã vay số tiền 30 triệu đồng từ quỹ của CLB với lãi suất ưu đãi.

bqbht_br_5.jpg
Kinh tế gia đình chị Trần Thị Thành khấm khá hơn nhờ kinh doanh dịch vụ cho thuê máy gặt lúa.

Hiện nay, hoạt động kinh doanh của gia đình chị Thành khá thuận lợi. Không chỉ phục vụ người dân địa phương, vợ chồng chị còn đi gặt lúa thuê ở các tỉnh, thành phía Bắc, kinh tế gia đình ngày một khá giả.

Chị Thành chia sẻ: “Không chỉ hỗ trợ về nguồn vốn, CLB còn động viên tinh thần, khuyến khích các hội viên và người dân mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất, chăn nuôi để tăng thu nhập cho gia đình. Và những gia đình như chúng tôi, mỗi khi kinh tế bắt đầu khá giả hơn thì sẽ có điều kiện để hỗ trợ các gia đình khó khăn khác”.

Hàng chục lượt hộ dân trong thôn đã được CLB hỗ trợ vay vốn phát triển sản xuất.

Hàng chục lượt hộ dân trong thôn đã được CLB hỗ trợ vay vốn phát triển sản xuất.

Sau hơn 2 năm rưỡi hoạt động, CLB đã giải quyết cho hàng chục lượt người vay với số vốn quay vòng hàng trăm triệu đồng, giúp người dân có sinh kế, nguồn thu nhập ổn định, tạo cơ sở để vươn lên thoát nghèo bền vững.

Không chỉ hỗ trợ để giúp nhau phát triển kinh tế, CLB còn là nơi tập hợp, khơi dậy sự đồng thuận của người dân trong xây dựng nông thôn mới. Trong các buổi sinh hoạt CLB, ban chủ nhiệm thường xuyên lồng ghép nội dung tuyên truyền chủ trương, chính sách về xây dựng nông thôn mới của cấp trên và của xã, thôn các mục tiêu, kế hoạch thực hiện trong từng giai đoạn để bà con cùng bàn bạc, thực hiện.

Các tuyến đường, công trình sinh hoạt chung của thôn đều được thành viên CLB phối hợp với các hội, đoàn thể tại địa phương đảm nhận làm vệ sinh, chăm sóc định kỳ một cách chu đáo, bài bản.

CLB với các thành viên thuộc nhiều thế hệ, sinh hoạt thường xuyên đã trở thành nơi để bà con trong thôn gửi gắm tâm tư, chia sẻ với nhau khi gặp khó khăn, hoạn nạn. Từ khi thành lập đến nay, CLB thường xuyên kêu gọi, quyên góp tặng quà cho các đối tượng già cả, neo đơn, góp phần giúp đỡ, động viên nhau trong cuộc sống.

3.jpg
Các thành viên Ban Chủ nhiệm thường xuyên theo dõi, lên kế hoạch chi tiết để nâng cao hiệu quả hoạt động của CLB.

Hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao cũng được CLB quan tâm phát triển, tạo sân chơi gắn kết trong cộng đồng dân cư. Năm 2023, đội văn nghệ của CLB đã tham gia Liên hoan Tiếng hát người cao tuổi huyện Thạch Hà và giành giải ba với các tiết mục tự biên tự diễn như: múa hát “Hành hương về quê Bác”, “Ca ngợi quê hương Thạch Hội”.

CLB Liên thế hệ tự giúp nhau ở thôn Liên Quý là mô hình điển hình của Hội Người cao tuổi xã Thạch Hội, được hội cấp trên đánh giá cao về hiệu quả hoạt động. Những hoạt động của CLB đã góp phần hình thành, xây dựng nếp sống văn hóa tại khu dân cư, chung tay cùng địa phương thực hiện mục tiêu xây dựng xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2025.

Ông Nguyễn Văn Á - Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Thạch Hội.

Chủ đề Đời sống văn hóa

Đọc thêm

Podcast câu chuyện truyền thanh: Chuyện làng Thiện Nộ

Podcast câu chuyện truyền thanh: Chuyện làng Thiện Nộ

Mạng internet ngày càng phát triển, lan về tận khắp mọi nẻo làng quê, mang lại nhiều cái lợi, nhưng cũng lắm hiểm nguy rình rập. Hiện nay, kẻ gian lợi dụng mạng xã hội giăng bẫy lừa đảo, làm nhiều gia đình mất cả tiền bạc lẫn niềm tin. Nhiều câu chuyện dở khóc dở cười cũng từ đây mà ra.
Podcast truyện ngắn: Phóng viên tập sự

Podcast truyện ngắn: Phóng viên tập sự

Linh – cô phóng viên trẻ đã lao mình vào dòng lũ để cứu lấy một sinh mạng bé nhỏ. Câu chuyện giản dị mà lay động, gửi đến niềm tin về những trái tim luôn biết sống vì mọi người.
Podcast tản văn: Ngọn lửa trong sương

Podcast tản văn: Ngọn lửa trong sương

“Ngọn lửa trong sương” là khúc hoài niệm đẹp – nơi ngọn lửa không chỉ soi sáng một mái nhà xưa, mà còn thắp lên hơi ấm yêu thương, tin cậy giữa mùa đông cuộc đời...
Trồng cái cây cũng theo kiểu “ăn nhanh”

Trồng cái cây cũng theo kiểu “ăn nhanh”

Thời buổi công nghiệp, ít thời gian, người ta đã chuộng ăn nhanh vì tiện lợi, chẳng cần quá trình, thấy ngay hiệu quả. Trồng một cái cây, bấy lâu nay, cũng bị chi phối tâm lý “ăn nhanh” ấy!
Du lịch Hà Tĩnh chuyển động trước mùa đông

Du lịch Hà Tĩnh chuyển động trước mùa đông

Trước đây, mùa đông được xem là thời điểm du lịch Hà Tĩnh trầm lắng. Thế nhưng, vượt qua khó khăn, nhiều cơ sở, doanh nghiệp đã chủ động tìm hướng đi mới, thích ứng và sáng tạo.
Podcast Tản văn: Lặng nghe tiếng gió trở mùa

Podcast Tản văn: Lặng nghe tiếng gió trở mùa

Giữa nhịp sống bộn bề, đôi khi chỉ một làn gió trở mùa cũng khiến lòng người chùng xuống, khơi dậy bao kỷ niệm xưa cũ, ấm áp mà cũng thật bâng khuâng, neo đậu trong tim mỗi người.
Podcast tản văn: Căn bếp tuổi thơ

Podcast tản văn: Căn bếp tuổi thơ

Với nhiều người, căn bếp không chỉ là nơi nấu nướng mà còn gắn bó với hình ảnh của gia đình. Để sau này, dù đi đâu về đâu, hình ảnh của căn bếp tuổi thơ vẫn luôn rõ nét trong ký ức.
Podcast truyện ngắn: Anh bầu, em bí

Podcast truyện ngắn: Anh bầu, em bí

Truyện ngắn “Anh bầu, em bí” bằng hình ảnh cây bầu và cây bí tác giả đã khéo léo truyền tải thông điệp về tình đoàn kết, sự khiêm tốn và lòng yêu thương trong cuộc sống.
Podcast truyện ngắn: Mùa hoa cải bên sông

Podcast truyện ngắn: Mùa hoa cải bên sông

Miền Bắc những ngày này, sắc vàng hoa cải đã trải dài trên bến sông, với mùi hương dịu nhẹ. Mùi hương ấy khiến cô giáo trẻ tên An nhớ đến lời hẹn ước của mùa hoa năm trước...
Podcast ghi chép: Hồn thu trong tôi

Podcast ghi chép: Hồn thu trong tôi

Cuối thu, bầu trời vẫn xanh trong, nắng đã dịu, để lại trong lòng người chút xao xuyến, bồi hồi. Và với tác giả Nguyễn Bá Thuyết, mùa thu còn gắn liền ký ức hơn 40 năm đời lính...
Podcast tản văn: Gió lạnh cuối mùa

Podcast tản văn: Gió lạnh cuối mùa

Cơn gió lạnh cuối mùa không chỉ là dấu hiệu của thời tiết mà còn nhắc ta về quy luật cuộc sống. Khi đi qua những ngày gió rét ta sẽ càng hiểu giá trị của bữa cơm ấm nóng và một nơi để trở về..
Podcast tản văn: Chiếc nón mê của bà

Podcast tản văn: Chiếc nón mê của bà

Người ta nói, mỗi vật cũ trong nhà đều cất giữ một câu chuyện. Với tôi, câu chuyện ấy nằm trong chiếc nón mê của bà đã treo vách bếp bao mùa...
Độc đáo giao thoa ẩm thực 3 miền ở Hà Tĩnh

Độc đáo giao thoa ẩm thực 3 miền ở Hà Tĩnh

Hà Tĩnh "đi mô cũng nhớ về" không chỉ bởi tình đất, tình người mà còn bởi những điều giản dị, những món ăn dân dã, đậm đà hương vị, mang nét giao thoa tinh hoa ẩm thực các vùng miền.
Podcast tản văn: Nhớ thương chiếc cối giã trầu

Podcast tản văn: Nhớ thương chiếc cối giã trầu

Trong mỗi gia đình đều có một góc ký ức để thương, để nhớ. Với tác giả Đinh Hạ, chiếc cối giã trầu là kỷ vật gắn liền với người bà tảo tần những năm tháng bình yên nơi làng quê.
5 vụ trộm tranh rúng động thế giới

5 vụ trộm tranh rúng động thế giới

Vụ cướp 13 bức tranh giá nửa tỷ USD tại bảo tàng Isabella Steawart Gardner, Mỹ, 35 năm trước là một trong năm vụ trộm tranh lớn nhất mọi thời.