Ấm lòng Mẹ trong mùa xuân mới

(Baohatinh.vn) - Với đạo lý truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, thời gian qua, các Mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn Hà Tĩnh luôn được tỉnh quan tâm, tôn vinh; cộng đồng, xã hội, gia đình chăm sóc, phụng dưỡng. Xuân mới về lòng mẹ lại ấm hơn...

Ấm lòng Mẹ trong mùa xuân mới

Những ngày cuối năm Canh Tý 2020, ngôi nhà của mẹ Nguyễn Thị Ả ở tổ dân phố Đông Quý, phường Thạch Quý (TP Hà Tĩnh) rộn rã tiếng cười nói.

Ấm lòng Mẹ trong mùa xuân mới

Các bạn đoàn viên thanh niên đến thăm, ngôi nhà nhỏ của mẹ trở nên đông vui, đầm ấm hơn hẳn.

Ấm lòng Mẹ trong mùa xuân mới

Mùa xuân này, mẹ Ả bước sang tuổi 96. Tuy sức khỏe đã yếu đi phần nào, nhưng khi trò chuyện, mẹ vẫn còn nhớ như in về một thời chiến tranh ác liệt, gian khổ hy sinh.

Ấm lòng Mẹ trong mùa xuân mới

Mẹ Ả sinh được 8 người con (4 trai, 4 gái). Theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, người con trai đầu của mẹ - anh Lê Viết Xuân (SN 1950) xung phong đi bộ đội (năm 1968) khi mới tròn 18 tuổi. Trong một trận đánh với quân địch, anh Xuân anh dũng hy sinh tại chiến trường Quảng Trị vào mùa hè năm 1969, nhưng mấy năm sau, mẹ mới nhận được tin báo tử của con.

Ấm lòng Mẹ trong mùa xuân mới

Mùa hè năm 1972, một lần nữa mẹ ngã quỵ khi hay tin người con trai thứ Lê Văn Tam (SN 1953) cũng đã anh dũng hy sinh tại chiến trường miền Nam.

Ấm lòng Mẹ trong mùa xuân mới

Gạt nước mắt, cố vượt qua nỗi đau, mẹ Ả cùng chồng tiếp tục lao động sản xuất và nuôi dạy các con trưởng thành.

Ấm lòng Mẹ trong mùa xuân mới

Trong ký ức của mẹ, liệt sỹ Lê Viết Xuân và Lê Văn Tam là những người con ngoan, hiếu thảo, luôn đỡ đần mẹ trong công việc gia đình.

Ấm lòng Mẹ trong mùa xuân mới

Sự hy sinh vô bờ bến của mẹ đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Ấm lòng Mẹ trong mùa xuân mới

Lần dở lại kỷ vật là những tấm huân huy chương đã ngả màu của thời gian của hai người con trai...

Ấm lòng Mẹ trong mùa xuân mới

...mẹ cho biết: Trong cuộc sống, mẹ luôn dạy các con, cháu phải biết kính trên nhường dưới, trọn đạo làm người, cố gắng để trở thành người có ích cho xã hội.

Ấm lòng Mẹ trong mùa xuân mới

Giờ đây, khi đã ở tuổi xế chiều, bên cạnh mẹ là những người con, cháu hiếu thảo...

Ấm lòng Mẹ trong mùa xuân mới

...luôn bên mẹ trong từng bữa ăn, giấc ngủ mỗi ngày.

Ấm lòng Mẹ trong mùa xuân mới

Địa phương, xóm làng và các cấp, ngành cũng luôn quan tâm, chăm sóc, ghi nhớ công ơn của mẹ bằng những hành động thiết thực, ý nghĩa, giúp mẹ vơi bớt những mất mát, đau thương, động viên mẹ luôn sống vui, sống khỏe. (Trong ảnh: Đoàn viên thanh niên phường Thạch Quý đến dọn dẹp nhà cửa cho mẹ Ả để chuẩn bị đón Xuân mới).

Ấm lòng Mẹ trong mùa xuân mới

Mùa xuân đến, dẫu lòng không nguôi thương nhớ những người con đã ngã xuống...

Ấm lòng Mẹ trong mùa xuân mới

...nhưng mẹ cũng vui mừng đón nhận những tình cảm tri ân, ấm lòng đón một mùa xuân mới.

Nhiều năm qua, công tác chăm sóc, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng luôn được các cấp, ngành ở Hà Tĩnh đặc biệt quan tâm. Hiện nay, Hà Tĩnh có 1.965 Mẹ Việt Nam anh hùng, trong đó có 44 mẹ còn sống và tất cả các mẹ đều được các đơn vị, doanh nghiệp nhận phụng dưỡng suốt đời. Sự quan tâm, chăm sóc, lòng kính trọng, tri ân sâu sắc của các cấp, ngành, của cả cộng đồng trong thời gian qua đã làm vơi bớt những mất mát, đau thương, góp phần động viên các mẹ sống vui, sống khỏe.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast