“Ta bên Người, Người tỏa sáng trong ta”

“Ta bên Người, Người tỏa sáng trong ta”

Tháng Năm, khi hoa sen bắt đầu tỏa hương trên những làng quê Hà Tĩnh, tôi lại bồi hồi nghĩ về Bác Hồ, càng thêm quý trọng những người đang nỗ lực học và làm theo Bác…
Thăm Khu di tích K9 - nơi Bác Hồ từng yên nghỉ

Thăm Khu di tích K9 - nơi Bác Hồ từng yên nghỉ

Nằm giữa núi rừng trùng điệp, Khu Di tích K9 (Ba Vì - Hà Nội) là địa danh lịch sử gắn liền với tên tuổi của Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc đương thời và cả khi Người đã qua đời.
Kim Liên tỏa ngát hương sen

Kim Liên tỏa ngát hương sen

Tháng 5 về, quê hương Kim Liên (Nam Đàn, Nghệ An) trở nên thắm tươi hơn bao giờ hết. Giữa dòng người hành hương về quê Bác hôm nay, hương sen lan tỏa, vấn vít len qua hàng nghìn khuôn mặt lấp lánh với những trái tim bồi hồi của du khách gần xa.
Tháng Năm về, con nhớ Bác nhiều hơn

Tháng Năm về, con nhớ Bác nhiều hơn

Tháng 5 rực rỡ nắng vàng, dòng người khắp mọi miền Tổ quốc lại tìm về Khu di tích Kim Liên (huyện Nam Đàn, Nghệ An) để tưởng nhớ, tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh – Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hoá kiệt xuất của Việt Nam.
Hình ảnh Bác Hồ trong thơ Chế Lan Viên

Hình ảnh Bác Hồ trong thơ Chế Lan Viên

Có lẽ người viết về Bác Hồ nhiều nhất và thành công nhất, sau nhà thơ Tố Hữu là nhà thơ Chế Lan Viên. Nhiều thế hệ học sinh đã biết đến tên tuổi ông qua bài thơ “Người đi tìm hình của nước”.
Khắc ghi lời dạy của Người

Khắc ghi lời dạy của Người

Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ ngày Bác Hồ đi xa, nhưng những lời động viên, khen ngợi và dặn dò của Bác trong lần gặp gỡ cách đây 57 năm vẫn vẹn nguyên trong ký ức của bà Lê Thị Hiền ở tổ dân phố Hòa Bình, phường Văn Yên (TP Hà Tĩnh).
Hồ Chí Minh - biểu tượng tuyệt vời của khát vọng tự do

Hồ Chí Minh - biểu tượng tuyệt vời của khát vọng tự do

Chủ tịch Hồ Chí Minh - người suốt đời chiến đấu cho độc lập, tự do, hạnh phúc của dân tộc, của Nhân dân cũng là người rất tự do trong sáng tạo văn chương, báo chí. Trong suốt 50 năm sự nghiệp viết của mình, Người bao giờ cũng tự thể hiện trong một tư thế tự do tuyệt đối...
Về Kim Liên, rưng rưng nhớ Bác...

Về Kim Liên, rưng rưng nhớ Bác...

Kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, quê hương Kim Liên (Nam Đàn, Nghệ An) lại nhộn nhịp những bước chân của du khách muôn phương. Cùng PV Báo Hà Tĩnh hòa trong tình cảm thiêng liêng của mỗi người con nước Việt dành cho vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc.
Học và làm theo Bác ở Hà Tĩnh: Trách nhiệm tự thân, việc làm hằng ngày

Học và làm theo Bác ở Hà Tĩnh: Trách nhiệm tự thân, việc làm hằng ngày

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã từng bước trở thành việc làm tự giác, thường xuyên của cán bộ, đảng viên và Nhân dân Hà Tĩnh, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.
Bức họa mới trên quê hương Bác Hồ

Bức họa mới trên quê hương Bác Hồ

Từ Hà Tĩnh, tôi về Nam Đàn (Nghệ An), lên đỉnh Chung Sơn thuộc xã Kim Liên. Bồi hồi xúc động biết bao khi đặt chân lên ngọn núi tuổi thơ của Bác và dâng nén hương thơm lên bàn thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Chủ tịch Hồ Chí Minh với kỳ bầu cử Quốc hội đầu tiên năm 1946

Chủ tịch Hồ Chí Minh với kỳ bầu cử Quốc hội đầu tiên năm 1946

4 tháng sau ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập trên Quảng trường Ba Đình, 25 triệu người dân Việt Nam bước vào năm 1946, năm mở đầu kỷ nguyên Dân chủ - Cộng hòa bằng một sự kiện vang động lịch sử: Cuộc bầu cử Quốc hội khóa I, cơ quan lập pháp cao nhất của đất nước.
Nhớ về sinh nhật Bác Hồ năm 1969

Nhớ về sinh nhật Bác Hồ năm 1969

Giữa tháng 5 lịch sử ngát hương sen, ta lại nhớ ơn Người, nhớ về sinh nhật cuối cùng cách đây 52 năm của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.
Lan tỏa những tấm gương học và làm theo Bác ở Hà Tĩnh

Lan tỏa những tấm gương học và làm theo Bác ở Hà Tĩnh

Mỗi người một ngành nghề, một lĩnh vực nhưng ở những người dân Hà Tĩnh đều có điểm chung, đó là thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ trong mỗi hành động, việc làm dù nhỏ nhất. Họ xứng đáng là những điển hình trong học và làm theo Bác cần được lan tỏa, nhân rộng.
“Trồng người” - nét văn hóa Hồ Chí Minh

“Trồng người” - nét văn hóa Hồ Chí Minh

Trong văn hóa Hồ Chí Minh, việc giáo dục - đào tạo con người là vấn đề cốt lõi. Việc “trồng người” phải được bắt đầu bằng sự học. Đó là một trong ba nhiệm vụ khẩn thiết Hồ Chủ tịch đề ra ngay sau ngày Cách mạng tháng Tám thành công: “Chống giặc đói, chống giặc dốt và chống giặc ngoại xâm”.
Đất nước đẹp vô cùng nhưng Bác phải ra đi...

Đất nước đẹp vô cùng nhưng Bác phải ra đi...

“Tôi muốn đi ra ngoài, xem nước Pháp và các nước khác. Sau khi xem xét họ làm thế nào, tôi sẽ trở về giúp đồng bào chúng ta...”. Đây là lý do để người thanh niên Nguyễn Tất Thành xuống tàu xuất dương vào ngày 5/6/1911.
Hà Tĩnh thực hiện lời dạy của Bác về công tác cán bộ trước và trong Đại hội Đảng các cấp

Hà Tĩnh thực hiện lời dạy của Bác về công tác cán bộ trước và trong Đại hội Đảng các cấp

Trong những ngày tháng Năm lịch sử này, các cấp ủy Đảng ở Hà Tĩnh đang tiến hành Đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở tiến tới Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XIX và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đây thực sự là cơ hội để chúng ta tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt nhất các quan điểm của Bác về công tác cán bộ, góp phần xây dựng, phát triển quê hương - làm cho tình hình Hà Tĩnh nổi bật lên.
Không nguôi nhớ Người…

Không nguôi nhớ Người…

Tháng Năm năm nào cũng vậy, khi Kim Liên đã bắt đầu thơm ngát hương sen, lòng người lại trào dâng nỗi nhớ về lãnh tụ Hồ Chí Minh vĩ đại…