Emagazine

Không nguôi nhớ Người…

Không nguôi nhớ Người…

Mỗi một lần trở lại quê hương Nam Đàn, trong lòng tôi đều dâng lên câu hát thiết tha ấy. Bác Hồ được ví với rất nhiều hình ảnh cao đẹp khác nhưng ở đây, giữa quê nhà bình dị, người chính là một đài hoa sen dân dã, thanh cao mà hương thơm đã tỏa ngát, ươm ủ tâm hồn bao thế hệ…

Không nguôi nhớ Người…

Những ngày này, khắp các lối vào Làng Sen quê cha và Hoàng Trù quê mẹ Chủ tịch Hồ Chí Minh, hoa sen đã bung nở, tỏa hương ngan ngát như một lời chào đón nồng thắm nhất đối với du khách. Chỉ cần thoáng gặp mùi hương đồng nội ấy là những con đường dẫn vào quê hương Người lại hiện lên thật rõ rệt.

Đã nhiều lần như thế, mỗi khi bước vào con ngõ quanh co dẫn vào làng quê của Người, qua những mái nhà tranh đơn sơ của người hàng xóm, qua hàng dâm bụt thắm xanh… lòng tôi lại dâng lên niềm xúc động. Biết bao du khách mà tôi đã gặp cũng có chung một cảm xúc đó.

Không nguôi nhớ Người…

Ai cũng cho rằng, quê hương là một trong những yếu tố quan trọng hình thành nên nhân cách, khát vọng và hoài bão của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ chiếc giường nhỏ bé, cánh võng đơn sơ, chiếc khung cửi hiền từ đến lời ru đượm tình yêu thương của mẹ. Từ những gia đình hàng xóm nghèo khổ với những câu chuyện bị đọa đày đến những bài học cuộc sống của cha. Tất cả đã ươm ủ, hun đúc nên tâm hồn, trí tuệ, ý chí của cậu bé Nguyễn Sinh Cung thuở ấy.

Đến quê hương Bác Hồ đã rất nhiều lần, bà Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang cho biết: “Năm nào vào dịp kỷ niệm sinh nhật Bác Hồ, tôi cũng cùng bạn bè, con cháu về thăm quê Bác. Mỗi lần trở lại, tôi lại có thêm những cảm nhận mới và càng thêm kính yêu Bác hơn. Bác Hồ như vẫn ở đâu đây, trong những nỗi niềm thương nhớ của du khách mọi miền”.

Không nguôi nhớ Người…

Di tích giếng Cốc ở làng Sen - giếng cổ từ thế kỷ 18, nơi gắn với tuổi thơ của Bác Hồ.

Trưa tháng Năm, Xứ Nghệ nắng vàng như cánh đồng mùa gặt. Cả Hoàng Trù và Làng Sen đều thưa vắng du khách, tuy nhiên, trên suốt những “con đường” đến với thế giới tuổi thơ của Bác, đâu đó, vẫn có tiếng trẻ thơ ngạc nhiên, thích thú khi bắt gặp những kỷ vật cũ mà chúng đã thấy trên sách báo; vẫn có những cảm xúc rưng rưng của những người đã qua một thời binh lửa chiến tranh; có niềm tự hào của tuổi trẻ quê hương Người…

Không nguôi nhớ Người…

Anh Nguyễn Mạnh Hà - du khách đến từ Hà Nội cho biết: “Gia đình tôi, từ già đến trẻ đều rất kính yêu Bác Hồ. Tôi đã đưa con đến thăm nhiều di tích gắn bó với cuộc đời Bác nhưng đây là lần đầu tiên chúng tôi về thăm quê Bác. Bước vào không gian thanh bình, giản dị này, được nhìn thấy những kỷ vật của gia đình Bác, tôi lại càng thêm tự hào về Người. Tôi hy vọng, chuyến đi này sẽ bồi đắp thêm những bài học lịch sử bổ ích, để niềm kính yêu đối với Bác Hồ vĩ đại trong tâm hồn các con trở nên sinh động hơn”.

Không nguôi nhớ Người…

Giữa quê hương thanh bình hôm nay, những di sản tinh thần mà người để lại đã tỏa bóng vào đời sống Nhân dân, đã tỏa sáng vào tâm hồn hậu thế. Biết bao thế hệ người Nam Đàn, bao thế hệ người Nghệ An đã được tắm táp trong suối nguồn ấy, xây đắp hoài bão dựng xây Tổ quốc, làm giàu cho quê hương.

Không nguôi nhớ Người…

Có mặt trong lễ trao giải thưởng Lý Tự Trọng do Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức tại Khu di tích Kim Liên (9/5/2020), Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) Nguyễn Thị Hà chia sẻ: “Là thế hệ trẻ trên quê hương của Bác Hồ kính yêu, chúng tôi vô cùng tự hào và luôn ý thức được trách nhiệm của mình đối với sự nghiệp xây dựng quê hương. Mỗi hành động của chúng tôi đều được tư tưởng, đạo đức và phong cách của Bác soi đường chỉ lối. Chúng tôi luôn cảm nhận được sự đồng hành của Người trong mỗi bước đi lên”.

Gần gũi với những kỷ vật của Bác hơn cả chính là những nhân viên thuộc Ban Quản lý Khu di tích Kim Liên. Mỗi ngày, tùy theo công việc của mình, mỗi người có một cách để nhận được sự “tỏa sáng” của Người vào tâm tư. Tất cả những kỷ vật từng gắn bó với gia đình Bác, với Bác, tất cả những câu chuyện kể về Bác… đều ẩn chứa những luồng ánh sáng mà bất kỳ ai tiếp cận cũng đều được truyền năng lượng tích cực.

Không nguôi nhớ Người…

Hướng dẫn viên Nguyễn Thị Kim Thanh chia sẻ: “Từ nhỏ, tôi đã được sống trong niềm kính yêu, tự hào về Bác Hồ vĩ đại, tâm hồn tôi đã thấm đẫm “hương đời” mà Người để lại qua những câu chuyện cha tôi kể. Từ thuở ấy, tôi đã ấp ủ ước mơ trở thành hướng dẫn viên Khu di tích Kim Liên, để có thể hiểu sâu hơn về cuộc đời của Bác, để chuyển tải được nhiều hơn những giá trị mà Người để lại cho hậu thế”.

Bởi mang trong lòng ước nguyện ấy nên mọi mục tiêu trong học tập và cuộc sống đều được Kim Thanh hướng về Khu di tích Kim Liên. Và giờ đây, cô đã có hơn 10 năm tuổi nghề với rất nhiều kỷ niệm sâu sắc.

Không nguôi nhớ Người…
Không nguôi nhớ Người…

Du khách tham quan những kỷ vật của gia đình Bác tại quê ngoại Hoàng Trù.

Cũng như rất nhiều hướng dẫn viên ở đây, Kim Thanh cảm thấy, làm việc lâu năm ở đây, tưởng như đã thực sự được ở bên Người. Từ suy nghĩ, hành động đến tâm hồn, tư tưởng đều trở nên trong sáng hơn mỗi ngày. Giờ đây, không có câu chuyện kể nào về Người mà Kim Thanh không biết. Chính vì thế, đối với từng đối tượng, Kim Thanh lại có những cách dẫn chuyện khác nhau, tạo nên sự hấp dẫn, lôi cuốn.

Không nguôi nhớ Người…

Mỗi kỷ vật trong căn nhà đều hết sức đơn sơ, giản dị, chạm vào miền ký ức ấu thơ của nhiều người. Chính vì vậy, ai cũng cảm thấy thật thân thương, thật quen thuộc và gần gũi.

Không nguôi nhớ Người…

Mỗi kỷ vật trong căn nhà đều hết sức đơn sơ, giản dị, chạm vào miền ký ức ấu thơ của nhiều người...

Không nguôi nhớ Người…

...chính vì vậy, ai cũng cảm thấy thật thân thương, thật quen thuộc và gần gũi.

“Không chỉ chứng kiến những giọt nước mắt của du khách mà chính tôi, trong rất nhiều lần dẫn chuyện cũng đã rất xúc động. Một ngày, nếu không được đứng trước du khách, không được kể chuyện về Người là tôi và các đồng nghiệp lại nhớ nhung khôn xiết” - Kim Thanh chia sẻ thêm.

Một mùa sen thơm ngát nữa đang về trên khắp thôn xóm quê hương Nam Đàn. Trong tháng ngày này, nỗi nhớ khôn nguôi về lãnh tụ kính yêu của dân tộc trong tâm tư mỗi người con đất Việt lại trỗi dậy mạnh mẽ…

Chủ đề KỶ NIỆM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Đọc thêm

Tản văn: Chiếc nón của mẹ

Tản văn: Chiếc nón của mẹ

Khi đã trải qua quá nhiều va vấp trên đường đời, tôi càng thấm thía hơn những nghĩa tình ấy. Chợt nhận ra, mẹ cũng chính là một chiếc nón vĩ đại che chở tôi đến hết cuộc đời…
Hoa hậu AI đầu tiên trên thế giới lộ diện

Hoa hậu AI đầu tiên trên thế giới lộ diện

Kenza Layli - một nhân vật hoàn toàn được tạo ra bởi trí tuệ nhân tạo, vừa giành giải Hoa hậu AI. Người đẹp ảo này vốn có sức ảnh hưởng về mảng phong cách sống, thu hút lượng người theo dõi đông đảo trên Instagram, TikTok.
Vòng xòe nở hoa

Vòng xòe nở hoa

Đến Nghĩa trang Liệt sỹ Điện Biên Phủ, bà không tin là trong đời mình, có ngày lại được tự tay thắp hương lên mộ những vị anh hùng dân tộc...
Tản văn: Căn nhà tuổi thơ

Tản văn: Căn nhà tuổi thơ

Tôi lớn lên, cảm giác như không gian nhỏ hẹp đi. Cái man mác buồn bơ vơ của ngày nhỏ cũng không còn nữa. Thiếu thốn qua đi, kỷ niệm không còn nguyên sơ nữa...
Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Đêm tàn dần. Bình minh bắt đầu lên từ phía bên kia thành phố. Huyên đi qua một đêm thức trắng, kỷ niệm chầm chậm trôi trong đầu như một cuốn phim...
Tản văn: Hừng nắng sau cơn mưa

Tản văn: Hừng nắng sau cơn mưa

Sau mỗi lần trời mưa, tôi thường có thói quen ngồi ở một chỗ nào đó thật cao để đón lấy cái hừng nắng đầu tiên. Cái hừng nắng trông non nớt mà lại vô cùng mạnh mẽ...
Vienna tiếp tục là thành phố đáng sống nhất thế giới

Vienna tiếp tục là thành phố đáng sống nhất thế giới

Thủ đô Vienna của Áo một lần nữa được “xướng tên” là thành phố đáng sống nhất trên thế giới, theo bảng xếp hạng thường niên của Economist Intelligence Unit (EIU) - cơ quan nghiên cứu kinh tế thuộc tập đoàn dịch vụ thông tin và truyền thông toàn cầu The Economist, trong đó có báo The Economist.
Khủng hoảng không bắt đầu từ truyền thông

Khủng hoảng không bắt đầu từ truyền thông

Chuyên gia truyền thông Lê Quốc Vinh khẳng định ‘khủng hoảng không bắt đầu từ truyền thông’, mà bắt đầu từ chính triết lý, văn hóa kinh doanh của doanh nghiệp, tổ chức…