Lan tỏa những tấm gương học và làm theo Bác ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Mỗi người một ngành nghề, một lĩnh vực nhưng ở những người dân Hà Tĩnh đều có điểm chung, đó là thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ trong mỗi hành động, việc làm dù nhỏ nhất. Họ xứng đáng là những điển hình trong học và làm theo Bác cần được lan tỏa, nhân rộng.

Bác sĩ Đặng Diên - Bí thư Chi bộ Nội - Nhi - Lây, Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu, BVĐK Kỳ Anh: “Nụ cười của người bệnh và sự tin cậy của đồng nghiệp là món quà lớn nhất”

Lan tỏa những tấm gương học và làm theo Bác ở Hà Tĩnh

Bác sỹ Đặng Diên luôn tâm niệm “lương y như từ mẫu”.

Hơn 25 năm gắn bó với ngành y cũng là chừng đó thời gian bác sĩ Diên nhớ nằm lòng lời dặn của Bác Hồ: “Cán bộ cần phải thương yêu, săn sóc người bệnh như anh em, ruột thịt của mình, coi họ đau đớn cũng như mình đau đớn”; “lương y như từ mẫu”. Với tâm niệm đó, ngay từ khi là bác sĩ đến lúc được bổ nhiệm vị trí lãnh đạo, bác sĩ Diên luôn dành toàn tâm toàn ý cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Là người đứng đầu Chi bộ Nội - Nhi - Lây và Khoa Hồi sức cấp cứu, bác sĩ Diên luôn nêu cao vai trò gương mẫu, tiên phong trong mọi hoạt động để các y, bác sĩ khác học hỏi, noi theo. Anh cũng cùng với các y, bác sĩ trong khoa tích cực học hỏi, ứng dụng nhiều giải pháp, kỹ thuật điều trị bệnh hiện đại.

Đầu năm 2020, bác sĩ Diên đã triển khai thành công kỹ thuật mới “Tiêu huyết khối trong điều trị nhồi máu não” tại Bệnh viện Đa khoa Kỳ Anh. Đây là 1 trong 4 bệnh viện tuyến huyện thực hiện được kỹ thuật này.

Nói về mình, bác sĩ Diên khiêm tốn: “Khi chữa bệnh, tôi đặt mình vào vị trí bệnh nhân; trong chuyên môn, trong cuộc sống đặt mình vào vị trí của cấp dưới, của y, bác sĩ để kịp thời khích lệ, động viên, chia sẻ, hỗ trợ. Với tôi, nụ cười của người bệnh và sự tin cậy của anh em đồng nghiệp chính là món quà lớn nhất”.

Anh Phạm Nguyễn Bính - Chủ tịch Hội đồng thành viên, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp và Dịch vụ Hương Sơn: “Phải bảo vệ rừng như bảo vệ nhà cửa của mình”

Lan tỏa những tấm gương học và làm theo Bác ở Hà Tĩnh

Với anh Bính, rừng là nhà.

Gắn bó từ những ngày đầu nên giai đoạn năm 2012-2018, khi công ty gặp biến cố lớn, anh Bính vẫn kiên trì bám trụ cùng với Hội đồng thành viên, Ban Giám đốc vực dậy hoạt động của đơn vị.

Anh đã mạnh dạn hợp tác với các tổ chức trong nước, ngoài nước xây dựng và triển khai thành công phương án quản lý rừng bền vững theo tiêu chuẩn của Hội đồng Quản trị rừng FSC (Forest Stewardship Council).

Hiện nay, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp và Dịch vụ Hương Sơn là một trong số ít những doanh nghiệp đầu tiên trong cả nước tổ chức quản lý rừng tự nhiên theo tiêu chuẩn FSC.

Diện tích rừng và đất lâm nghiệp công ty được giao quản lý, sử dụng luôn được bảo tồn và phát triển, không để xảy ra các hiện tượng xâm canh, xâm cư, tranh chấp, lấn chiếm đất đai. Hệ thống mốc ranh giới sử dụng đất được thể hiện rõ ràng tại thực địa. Độ che phủ được tăng lên, đạt trên 97%.

Ngoài ra, anh còn chỉ đạo mở rộng ngành nghề sản xuất, phát huy thế mạnh chăn nuôi, tận dụng hiệu quả nguồn tài nguyên đất rừng... Đến nay, ngoài 19.367 ha đất rừng, công ty còn có một trang trại với 1.200 con lợn nái, 14.000 lợn thịt. Qua đó, tạo việc làm ổn định cho 120 người lao động trên địa bàn. Năm 2020, lợi nhuận của công ty vượt kế hoạch hơn 500%.

“Phải bảo vệ rừng như bảo vệ nhà cửa của mình", lời căn dặn đó của Bác Hồ là lời dạy cho muôn đời” - anh Bính chia sẻ.

Bà Trần Thị Vân - đảng viên, Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh thôn 5, xã Xuân Lĩnh, Nghi Xuân: “Luôn nỗ lực để xứng đáng là người đảng viên tiên phong”

Lan tỏa những tấm gương học và làm theo Bác ở Hà Tĩnh

Bà Vân luôn nhiệt huyết hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Chồng mất cách đây hơn 20 năm, một mình bà Vân chèo chống nuôi 3 người con. Vất vả, khó khăn đè nặng lên đôi vai người phụ nữ bé nhỏ. Thế nhưng, vượt lên tất cả, bà vừa thay chồng nuôi dạy con, vừa tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể ở địa phương.

Bà từng là Bí thư Chi đoàn, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã, Bí thư Chi bộ thôn 5. Từ năm 2017 đến nay, bà là Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh thôn 5.

Phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, đảng viên 45 năm tuổi Đảng, bà luôn nhiệt huyết hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp sức đưa thôn 5 trở thành khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của xã vào năm 2016.

Bà cũng là người khởi xướng “Quỹ Tình nghĩa” trong Chi hội Cựu chiến binh thôn 5. Mỗi năm, quỹ cho 2 hội viên vay vốn phát triển kinh tế không lấy lãi với số tiền 3 triệu đồng/hội viên, quay vòng vốn sau 2 năm.

Chi hội cũng đảm nhận chăm sóc tuyến đường xanh - sạch - đẹp với chiều dài hơn 130m; vận động hội viên hiến đất, hiến cây mở rộng đường giao thông nông thôn.

Bà Vân tâm sự: “Người lính Cụ Hồ là phải can trường trong chiến đấu, đi đầu trong xây dựng cuộc sống. Xây dựng nông thôn mới hôm nay chính là bước vào “trận tuyến mới”, vì vậy, tôi luôn tự nhắc mình phải nỗ lực để xứng đáng là người chiến sĩ cách mạng, người đảng viên tiên phong”.

Thiếu tá Hồ Mạnh Hùng - Chính trị viên Đồn Biên phòng Lạch Kèn, Bộ đội Biên phòng tỉnh: “Gương mẫu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Lan tỏa những tấm gương học và làm theo Bác ở Hà Tĩnh

Thiếu tá Hồ Mạnh Hùng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Sinh năm 1986 và có 12 năm công tác trong lực lượng biên phòng, Thiếu tá Hồ Mạnh Hùng đã giữ các cương vị: Trợ lý Tuyên huấn, Chính trị viên phó Tiểu đoàn Huấn luyện cơ động, Chính trị viên Đồn Biên phòng Lạch Kèn. Dù ở vị trí nào, anh cũng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt, anh đã tổ chức tuyên truyền cho hơn 5.000 lượt cán bộ, Nhân dân về công tác bảo vệ chủ quyền, phòng chống dịch Covid-19, phòng chống tội phạm; tổ chức và cùng cán bộ, chiến sĩ tham gia hơn 3.000 ngày công xây dựng nông thôn mới; triển khai nhiều chương trình hiệu quả như: “Nâng bước đến trường” và “Tiếp lửa yêu thương” đỡ đầu học sinh có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức trải nghiệm “Chúng em là chiến sĩ biên phòng” bồi đắp truyền thống yêu nước, yêu quân đội cho hơn 5.000 lượt học sinh.

Ngoài ra, anh từng đạt nhiều giải thưởng cấp Bộ Chỉ huy, cấp tỉnh trong các hội thi tuyên truyền viên về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thi báo cáo viên giỏi…

Anh chia sẻ: “Hạnh phúc nhất của tôi đó là những chuyến công tác về với người dân, được đưa kiến thức, thông tin về với bà con, nhất là ở vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa. Về với bà con, tôi cũng học hỏi được rất nhiều điều để hoàn thiện bản thân. Đó cũng là một góc nhỏ trong phong cách “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với Nhân dân” mà sinh thời Bác Hồ từng dạy”.

Chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Chủ đề Hoa đẹp núi hồng

Chủ đề 135 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Đọc thêm

Nhà nghiên cứu văn hóa Lê Văn Tùng: Viết để trả nợ quê hương, nối quá khứ với tương lai

Nhà nghiên cứu văn hóa Lê Văn Tùng: Viết để trả nợ quê hương, nối quá khứ với tương lai

Một ngày đầu đông, tôi và nhà nghiên cứu văn hóa (NCVH) Lê Văn Tùng thả bộ từng bước chân trên lối xưa Thành Sen với bao hoài niệm về mảnh đất yêu dấu. Dường như 3 con người đang hòa vào một trong vóc dáng ông: một nhà giáo mẫu mực, một nhà hoạt động chính trị sắc sảo và một nhà NCVH uyên thâm.
Sức mạnh đoàn kết ở Vĩnh Phong

Sức mạnh đoàn kết ở Vĩnh Phong

Những ngày này, dù mưa rét nhưng không khí vui tươi vẫn tràn ngập khắp TDP Vĩnh Phong (phường Trần Phú, Hà Tĩnh). Niềm hân hoan ấy được tạo nên nhờ tinh thần đoàn kết được xây đắp qua nhiều năm tháng.
Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa Trường Lưu

Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa Trường Lưu

Trường Lưu không chỉ mang vẻ đẹp của một miền quê thanh bình mà còn lưu giữ những giá trị văn hóa đặc sắc được thế giới vinh danh. Các di sản ấy được gìn giữ và phát huy, trở thành niềm tự hào của quê hương.
Chuyện chưa kể về anh nông dân chèo đò cứu trợ giữa tâm lũ

Chuyện chưa kể về anh nông dân chèo đò cứu trợ giữa tâm lũ

Khi xã Cẩm Duệ (Hà Tĩnh) chìm sâu trong dòng nước xiết do mưa lớn và xả tràn Kẻ Gỗ, người nông dân Nguyễn Văn Hương (SN 1980) đã biến chiếc thuyền độc mộc thành cây cầu nối sự sống tại "túi lũ" thôn Na Trung. Bất chấp hiểm nguy, anh đã tiếp sức kịp thời và trấn an tinh thần cho hơn 270 hộ dân bị cô lập nơi đây.
Đại thi hào Nguyễn Du - người của miền dân dã

Đại thi hào Nguyễn Du - người của miền dân dã

Dù sinh ra trong gia đình quý tộc nhưng Nguyễn Du chọn hòa mình với các tầng lớp nhân dân, nhất là quãng thời gian ở quê nội Tiên Điền (Hà Tĩnh). Điều đó đã giúp Đại thi hào hiểu rõ hơn cuộc sống người dân, yêu thương mọi kiếp người, hun đúc trái tim nhân đạo rộng lớn.
NSƯT Tạ Hồng Dương: “Con đò” ngược xuôi giữa đôi bờ ví, giặm

NSƯT Tạ Hồng Dương: “Con đò” ngược xuôi giữa đôi bờ ví, giặm

Không biết từ bao giờ, tôi đã ghi nhớ về NSƯT Tạ Hồng Dương - hiện là Phó Giám đốc Trung tâm Nghệ thuật truyền thống Nghệ An – trong hình ảnh một con đò. Có lẽ là khi dòng chữ tên anh vang lên trong lời giới thiệu về đạo diễn của vở kịch hát dân ca nào đó, có thể là khi tên anh lặng lẽ hiện lên ở phần giới thiệu thành phần sáng tạo một chương trình nghệ thuật được phát trên truyền hình, cũng có thể là khi anh lặng lẽ ngồi làm giám khảo một cuộc liên hoan dân ca ví, giặm ở Hà Tĩnh… Dù ở đâu, trong vai trò nào, anh cũng hiện lên giản dị, như con đò cần mẫn ngược xuôi giữa đôi bờ ví, giặm.
Tiên Điền hôm nay...

Tiên Điền hôm nay...

Tựa vào núi Hồng, soi bóng dòng Lam, Tiên Điền (Hà Tĩnh) hôm nay mang dáng hình rộng mở, năng động.
Hoàng giáp Vũ Diệm - Người con núi Hồng làm rạng danh quê hương

Hoàng giáp Vũ Diệm - Người con núi Hồng làm rạng danh quê hương

Ít ai biết rằng, câu thành ngữ nổi tiếng một thời ở kinh đô Thăng Long “Bút Cấm Chỉ, sĩ Thiên Lộc” nói về vùng đất hiếu học ở Hà Tĩnh là xuất phát từ người học trò có tên Vũ Diệm, quê ở làng Thổ Vượng, sau này thi đỗ Hoàng giáp, giúp nước, giúp dân.
Không ngừng “làm dày” di sản Nguyễn Du và Truyện Kiều

Không ngừng “làm dày” di sản Nguyễn Du và Truyện Kiều

Cùng với công tác bảo tồn, BQL Khu di tích Nguyễn Du (xã Tiên Điền, Hà Tĩnh) đã nỗ lực sưu tầm nhiều tư liệu, hiện vật, khảo cứu và xuất bản nhiều ấn phẩm liên quan về Đại thi hào Nguyễn Du, dòng họ Nguyễn Tiên Điền, Truyện Kiều..., qua đó, làm dày thêm và lan tỏa di sản Nguyễn Du.
Người thợ cốp pha lan tỏa lối sống đẹp

Người thợ cốp pha lan tỏa lối sống đẹp

Không danh lợi, không ồn ào, chỉ lặng lẽ cứu người, giúp đời bằng cả tấm lòng - đó là cách anh Đậu Văn Mân (Đội trưởng đội cứu hộ, cứu nạn 0 đồng SOS Mân Côi Hà Tĩnh) đang sống và hành động suốt những năm qua.
"Vì người nghèo" - Hành trình của yêu thương!

"Vì người nghèo" - Hành trình của yêu thương!

Những ngôi nhà được dựng lại sau bão, những mô hình sinh kế được trao cho người dân đã tạo nên dòng chảy yêu thương lan tỏa, thể hiện trách nhiệm, tinh thần đoàn kết trong mục tiêu phát triển bền vững ở Hà Tĩnh, không để ai bị bỏ lại phía sau.
"Cây sáng kiến" ở Vườn quốc gia Vũ Quang

"Cây sáng kiến" ở Vườn quốc gia Vũ Quang

Hơn 12 năm công tác tại Vườn Quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh), anh Lê Thanh Toán đã trở thành tấm gương tiêu biểu về tinh thần trách nhiệm, lòng tận tụy và sự sáng tạo trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và bảo tồn đa dạng sinh học.
Những bông hoa đẹp trong phong trào thi đua yêu nước

Những bông hoa đẹp trong phong trào thi đua yêu nước

Không chỉ giỏi việc nước, đảm việc nhà, nhiều phụ nữ Hà Tĩnh đã và đang tỏa sáng trong các phong trào thi đua yêu nước, trở thành những bông hoa đẹp, góp phần làm rạng rỡ thêm truyền thống của phụ nữ Việt Nam.
Vì sao người Hà Tĩnh ưu tiên làm nhà kiên cố, mua xe?

Vì sao người Hà Tĩnh ưu tiên làm nhà kiên cố, mua xe?

Nếu người ở những tỉnh có mưa thuận gió hòa từng sống, trải qua những ngày tháng tại Hà Tĩnh như tháng 10 này, sẽ thấu hiểu vì sao người quê tôi dồn tiền bạc, chắt bóp để làm nhà kiên cố, mua xe...