Láng giềng tranh chấp đất ở Tượng Sơn: “Tại anh tại ả, tại cả đôi bên"!

(Baohatinh.vn) - Chỉ vì doi đất rộng 20cm giáp ranh vùng nông thôn dùng để xây mương nước thoát thải mà những người láng giềng ở thôn Sâm Lộc, xã Tượng Sơn, huyện Thạch Hà đã trở mặt với nhau hơn 10 năm qua. Sự việc không được giải quyết dứt điểm khiến hàng xóm mâu thuẫn ngày càng gay gắt...

Láng giềng tranh chấp đất ở Tượng Sơn: “Tại anh tại ả, tại cả đôi bên!

Ông Dương Xuân Thử đang đậy hệ thống gom nước thải sinh hoạt của gia đình trong vườn nhà...

Theo phản ánh của ông Dương Xuân Thử ở thôn Sâm Lộc, xã Tượng Sơn, trước đây gia đình ông và gia đình ông Hoàng Trọng Ngô luôn thân thiết, gắn bó. Nhưng rồi xảy ra mâu thuẫn khi gia đình ông xây tường rào (2007) ở khu vực giáp ranh.

Trước đây, ở khu vực này có bờ bụi của cha ông Ngô và một mương nước do cha ông Thử đào để ngăn rễ cây từ bờ bụi ăn lan sang vườn mình. Khi xây tường rào ông có trừ lại 20cm để sau này làm mương thoát nước chung (mỗi nhà chịu ½ để có mương rộng 40cm)...

Láng giềng tranh chấp đất ở Tượng Sơn: “Tại anh tại ả, tại cả đôi bên!

Vì bị ông Hoàng Trọng Ngô bịt hết lỗ thoát thải nên nhà tắm, nhà vệ sinh của gia đình ông Thử nhiều năm nay bị tắc, không sử dụng được...

Cũng theo phản ánh của ông Thử, từ đó đến nay, ông Ngô đã nhiều lần cản trở ông hoàn thiện bờ rào, có ý định chiếm luôn phần đất mà ông trừ để làm mương nước chung. Đặc biệt, ông Ngô lấp các lỗ thoát nước thải khiến gia đình ông phải sống trong ô nhiễm, vườn tược thường xuyên bị ngập mỗi khi có mưa.

Trước sự việc này, ông đã nhiều lần có ý kiến lên thôn xóm, chính quyền địa phương, thậm chí lên huyện Thạch Hà nhưng vẫn không được giải quyết dứt điểm, lần nào ông Ngô cũng không chấp nhận kết quả làm việc, không cho làm mương thoát nước...

Láng giềng tranh chấp đất ở Tượng Sơn: “Tại anh tại ả, tại cả đôi bên!

Theo phản ánh của ông Thử, để trả đũa, ông Ngô đã cho hệ thống thoát thải nhà vệ sinh chảy vào khu vực gần giếng nước của gia đình mình (chỗ ánh đèn pin)...

Theo đơn thư của công dân, chúng tôi về tìm hiểu sự việc thì nhận thấy: Tình trạng tranh chấp, khiếu kiện, mất đoàn kết giữa gia đình ông Thử với ông Ngô đã xảy ra nhiều năm. Thôn xóm, chính quyền đã hòa giải, xử lý nhiều lần nhưng đều bất thành, mâu thuẫn chưa được tháo gỡ.

Tại khu vực tranh chấp, xã đã đóng cột mốc để làm mương thoát nước nhưng chưa được làm. Quá trình xẩy ra sự việc, ông ông Ngô đã lấp các lỗ thoát nước thải khiến công trình phụ và giếng nước của ông Thử bị tắc không sử dụng được...

Láng giềng tranh chấp đất ở Tượng Sơn: “Tại anh tại ả, tại cả đôi bên!

Cọc mốc UBND xã Tượng Sơn đóng để làm mương thoát nước rộng 80cm đi qua giữa tường rào ông Thử và vườn ông Ngô...

Làm việc với ông Hoàng Trọng Ngô, ông đưa ra lý lẽ: “Tường rào là do gia đình ông ấy chủ động xây, tôi có xây đâu mà nói là lấn chiếm, tranh chấp. Mặt khác, vườn tôi thấp hơn vườn ông Thử, toàn bộ nước thải để chảy sang vườn tôi nên tôi phải bịt lại. Còn việc cùng hiến đất để làm mương nước tôi chấp hành nhưng đang chờ xã giải phóng các hộ cuối tuyến để thông vào mương chung chứ làm mỗi đoạn tranh chấp thì nước thải không biết chảy đi đâu. Hơn nữa tôi cũng sợ ông Thử lấy cớ là mương chung để làm mất vệ sinh môi trường và có những hành vi không đúng khác trong vườn nhà tôi”...

Láng giềng tranh chấp đất ở Tượng Sơn: “Tại anh tại ả, tại cả đôi bên!

Vì tranh chấp, mâu thuẫn kéo dài, mương nước không được xây dựng nên tuyến đường bê tông này của xóm trở thành "mương" thoát nước khi mưa xuống và gần như nhếch nhác nhất xã...

Qua tìm hiểu một số người biết việc cho thấy, nguyên do của sự việc đều có lỗi của hai bên. Ông Thử cũng có lỗi khi xây bờ rào, dù chưa có mương nhưng toàn bộ nước đổ từ mái công trình phụ, nước thải sinh hoạt của gia đình đều được ông Thử cho chảy qua vườn nhà ông Ngô. Ban đầu chỉ là “bằng mặt không bằng lòng” nhưng hai bên đều không kiềm chế, chấp nhặt nhau thường xuyên có lời qua tiếng lại và có những hành động chưa đúng mực...

Ông Dương Kim Huy - Chủ tịch UBND xã Tượng Sơn cho rằng: "Về việc này, cả hai gia đình đều có đúng, có sai, chứ không đơn thuần nghiêng về ai. Vụ việc này kéo dài nhiều năm, xử lý nhiều lần nhưng cả hai đều đưa ra lý lẽ riêng và không chấp hành. Ít ngày tới, chúng tôi sẽ về làm việc với 2 gia đình và một số hộ có mương thoát nước đi qua để giải quyết dứt điểm, không để nó tiếp tục làm ảnh đến đoàn kết xóm làng, bất ổn ở thôn xóm”.

Chủ đề Giải phóng mặt bằng

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast