Khi ca sĩ hát bằng sắc đẹp

Khi sân khấu ca nhạc đang thịnh hành thể loại âm nhạc EDM và hình ảnh các nữ ca sĩ sexy với một kiểu “đồng phục” áo liền quần (áo dài tay liền với quần không ống) cùng những vũ đoàn hùng hậu nhảy theo phong cách “tập thể dục”, khán giả hầu như không còn cảm xúc gì với giọng hát của ca sĩ nữa. Họ đi cổ vũ cho những nhan sắc.

Trong một lễ trao giải âm nhạc diễn ra gần đây, quá nửa chương trình là các tiết mục biểu diễn của các nữ ca sĩ với phong cách này. Trên sân khấu của các “sự kiện khách hàng”, những hình ảnh này cũng là phổ biến.

Ai cũng muốn làm Hồ Ngọc Hà

Người tiên phong xây dựng hình ảnh ca sĩ giải trí với công thức “hình ảnh quyến rũ + vũ điệu hấp dẫn + âm nhạc sôi động” không phải Hồ Ngọc Hà mà là Ngô Thanh Vân, hồi đầu những năm 2000. Tuy nhiên, Ngô Thanh Vân đã không thành công bởi cô “đi trước thời đại” sớm quá, và chiến lược lăng xê cũng chưa hợp lý với tâm thế xem – nghe của khán giả Việt. Và người xây dựng thành công hình mẫu này chính là Hồ Ngọc Hà.

Khi ca sĩ hát bằng sắc đẹp ảnh 1

Hồ Ngọc Hà trở thành hình mẫu đáng học tập và Nam Em liệu có xây dựng thành công hình ảnh người đẹp hát nhạc không-sôi-động

Dù rằng xuất thân là dân nhạc (học piano ở trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Quân Đội) và có chất giọng khá đặc biệt nhưng Hồ Ngọc Hà chưa bao giờ được đánh giá cao về giọng hát. Cô xuất hiện trên sân khấu, khuấy động bằng nhan sắc, khả năng nhảy múa không thua bất kỳ vũ công chuyên nghiệp nào và thứ âm nhạc có tiết tấu sôi động. Chỉ vậy là đủ. Thậm chí ngay cả khi vừa nhảy vừa thều thào không ra hơi, Hồ Ngọc Hà vẫn khiến khán giả đứng ngồi không yên.

Đó là sức hút của một ngôi sao giải trí đúng nghĩa. Và kéo theo đó là những ánh sáng khác ngoài sân khấu, có ma lực khiến tất cả các cô gái đẹp đều muốn đi hát để được như Hồ Ngọc Hà.

Dễ thấy trên sân khấu ca nhạc hiện nay những Tóc Tiên, Maya, Đông Nhi, Hoàng Thuỳ Linh… đều đang ráo riết xây dựng hình ảnh ca sĩ giải trí, sexy với âm nhạc sôi động. Thậm chí ngay cả những ca sĩ đi lên từ chính giọng hát chứ không phải sắc đẹp như Hương Tràm, Giang Hồng Ngọc… cũng đang bon chen vào khu vực này.

Trong số họ, nhiều người hát hay hơn, khoẻ hơn Hồ Ngọc Hà nhưng khó ai có thể tiếm ngôi Hà. Thay vào đó, họ chỉ tạo ra những bản sao na ná và làm cho sân khấu của nhiều chương trình ca nhạc trở nên tẻ nhạt, ít màu sắc hơn mà thôi.

Lệ Nam Em tạo sự khác biệt?

Mới đây, Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long Nguyễn Thị Lệ Nam Em vừa tổ chức họp báo trong Nam ngoài Bắc để ra mắt MV Tết sang, đồng thời gửi lời “chào sân” với làng nhạc và khẳng định cô sẽ hát nhạc trữ tình, bolero. Chưa biết Nam Em có làm nên chuyện hay không, nhưng cô đã tạo ra một sự khác biệt cho phong trào người đẹp hát.

Cô không “xông thẳng” vào địa hạt mà nhiều người đang tranh đua tìm vị trí mà rẽ vào nhánh trữ tình, bolero cũng rất nhiều khán giả nhưng ít người đẹp nghĩ đến. Và dù có mác người đẹp nhưng Nam Em đã ra mắt bằng hình ảnh kín đáo với áo dài và quyết giữ tên cha mẹ đặt có phần hơi “quê lúa” chứ không đổi lấy một nghệ danh thời thượng nào.

Một điều thú vị khác, trước khi trở thành hoa khôi, Nam Em đã là sinh viên khoa Thanh nhạc của Trường Nghệ thuật Quân đội. Tham gia làng giải trí với Nam Em không phải chuyện rẽ ngang hay lấn sân nhưng phải chờ đến sau khi có danh hiệu, cô mới làm chuyện này. Vô hình trung, cô đưa mình vào thế “người đẹp đi hát”.

Không mong chờ vào sự đột phá Nam Em có thể tạo ra với giọng hát không có gì đặc biệt của cô, như bao người đẹp hát khác, nhưng bước đi của cô lúc này có thể được xem là sáng suốt. Bởi các cụ xưa vẫn dạy: Sông sâu chớ lội đò đầy chớ qua.

Đằng nào sân khấu ca nhạc cũng đang đầy rẫy các ca sĩ hát... bằng sắc đẹp, nếu mỗi người mỗi vẻ thì cũng đỡ nhàm hơn.

Theo An Chi/Thể thao & Văn hóa

Đọc thêm

Podcast truyện ngắn: Chuột Bún bán bánh

Podcast truyện ngắn: Chuột Bún bán bánh

Những mùa Trung thu, tôi luôn nhận được quà của bà Chuột Bún là những chiếc bánh Trung thu thơm phức. Cũng từ đó, cái tên Chuột Bánh luôn đi liền với tình bạn thời tiểu học của tôi.
Xúc động những vần thơ viết về cơn bão số 3

Xúc động những vần thơ viết về cơn bão số 3

Trong đau thương, mất mát của người dân nhiều tỉnh thành phía Bắc sau bão số 3, nhiều tứ thơ đã được gieo vần. Báo Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu một số bài thơ đầy cảm xúc trong cơn hoạn nạn.
Chuyện cây Hà Nội sau bão

Chuyện cây Hà Nội sau bão

Ngay sau cái đêm kinh hoàng bão YAGI đổ bộ vào Hà Nội, tôi lái xe ra đường. Khắp cả thành phố, cây nằm la liệt, nhiều cây bật gốc, gãy đổ tan hoang.
Đền Phúc Hải - chốn tâm linh yên bình

Đền Phúc Hải - chốn tâm linh yên bình

Đền Phúc Hải, xã Thuận Lộc (TX Hồng Lĩnh – Hà Tĩnh) là một trong những di tích đặc trưng cho sinh hoạt tín ngưỡng, chốn trao gửi tâm linh của người dân và du khách thập phương.
Bộ tranh Việt Nam tử tế trong cơn bão Yagi

Bộ tranh Việt Nam tử tế trong cơn bão Yagi

Hình ảnh cảm động các chiến sĩ đưa dân ra ngoài, các xe đi chậm lại để dìu mọi người trên cầu trong lúc gió to… được cô gái TP. Hồ Chí Minh khắc họa lại trong bộ tranh nói về Việt Nam tử tế trong cơn bão Yagi.
Vinh danh 'Sứ giả tiếng Việt' năm 2024

Vinh danh 'Sứ giả tiếng Việt' năm 2024

Tối 8/9, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Lễ tổng kết Ngày Tôn vinh tiếng Việt năm 2024 và Chương trình Gala tiếng Việt thân thương đã diễn ra với sự tham dự của hơn 600 đại biểu. Những “Sứ giả tiếng Việt” năm 2024 đã được vinh danh và trao tặng bằng khen.
Podcast truyện ngắn: Cây nhãn kỷ niệm

Podcast truyện ngắn: Cây nhãn kỷ niệm

Cây nhãn già thách thức mưa nắng, bão bùng, nhìn vào đó, bà luôn tưởng tượng bóng hình Hiếu, vẫn hiển hiện đâu đây trong khu vườn, căn nhà thân thuộc, như chưa từng có cuộc chia ly...
Podcast tản văn: Ơi mùa thu, mùa thu

Podcast tản văn: Ơi mùa thu, mùa thu

Có vẻ như mọi hân hoan, quyến luyến, mọi mỹ cảm, nồng say đều dồn tụ hết vào một chữ thu. Thu xao xuyến, thu bồi hồi, thu bâng khuâng, thu đa cảm...
Khám phá Công viên địa chất toàn cầu Non Nước Cao Bằng

Khám phá Công viên địa chất toàn cầu Non Nước Cao Bằng

Non nước Cao Bằng chính thức được UNESCO công nhận là Công viên Địa chất Toàn cầu vào ngày 12/4/2018, trở thành công viên địa chất toàn cầu thứ hai tại Việt Nam sau Công viên Địa chất Cao nguyên đá Đồng Văn tại Hà Giang.
Truyện ngắn: Màu áo lính

Truyện ngắn: Màu áo lính

Phía ngoài ô cửa sổ, loa phát thanh đang vang lên tin tức về những hoạt động mừng ngày tết Độc lập. Ông Việt nhìn ra lá cờ đỏ sao vàng tung bay ngoài song cửa rồi mắt ông ầng ậc nước…
Cây muỗm ở Nghi Xuân là cây di sản Việt Nam

Cây muỗm ở Nghi Xuân là cây di sản Việt Nam

Cây muỗm được công nhận cây di sản Việt Nam có tuổi đời hơn 360 năm, nằm trong khuôn viên nhà thờ Phan Tôn Chu và Ngọc Hoa công chúa ở thôn Phú Vinh, xã Cổ Đạm, Nghi Xuân, Hà Tĩnh.