Người Việt chi hàng chục tỷ đồng sắm đồ chơi Pickleball

Pickleball gây sốt nửa năm qua giúp thị trường kinh doanh sản phẩm liên quan bùng nổ, với doanh số riêng kênh online đã hàng chục tỷ đồng mỗi quý.

Chơi Pickleball song song với cầu lông, anh Lê Tân (TP HCM) "săn sale" trên một sàn thương mại điện tử lớn để mua chiếc vợt 2,5 triệu đồng sau giảm giá. "Mới chơi nên tôi mua loại trung bình để thử", anh nói.

Theo Tân, chi phí tham gia môn này khá mềm cho nam. Ngoài vợt tùy túi tiền thì bóng pickleball bền nên không thay thường xuyên như cầu lông. Trong khi, quần áo có thể dùng chung đồ đi đánh cầu lông.

Chơi Pickleball từ tháng 4, Phương Thảo tự nhận là người đơn giản với chi phí đầu tư chỉ 5 triệu đồng. Tuy nhiên, chị cho biết chi phí đầu tư có thể gấp nhiều lần với người đầu tư cao về trang phục và bộ nhiều vợt màu sắc khác nhau. "Tôi tận dụng đồ thể thao có sẵn nên không tốn kém nhiều, nhưng ở sân tôi chơi, có chị em chi hàng chục triệu cho trang phục", chị kể.

Phương Thảo chơi Pickleball trên sân. Ảnh nhân vật cung cấp.
Phương Thảo chơi Pickleball trên sân. Ảnh nhân vật cung cấp.

Ra đời năm 1965 ở Washington (Mỹ), Pickleball là môn thể thao vợt, kết hợp các yếu tố của tennis, cầu lông và bóng bàn. Môn này được chơi trên một sân nhỏ hơn sân quần vợt và sử dụng loại bóng nhẹ, có lỗ nhỏ. Pickleball xuất hiện ở Việt Nam từ 2018 nhưng chỉ mới thành "cơn sốt" từ đầu năm đến nay.

Hoa Shop (quận 3, TP HCM) bán sản phẩm phục vụ Pickleball từ tháng 2/2023. Không chia sẻ con số cụ thể nhưng đại diện cửa hàng cho biết nhu cầu mua sắm đồ chơi môn này từ đầu năm đến nay "vượt ngoài mong đợi".

"Khách mua đồ Pickleball đến từ các môn cầu lông, tennis, bóng bàn, golf và đặc biệt là các anh chị văn phòng chưa bao giờ chơi thể thao. Trung bình một người cần chi cho vật dụng tầm 1,5 triệu đồng là có thể ra sân", đại diện cửa hàng nói. Giá vợt đa dạng, từ vài trăm nghìn đến chục triệu đồng.

Trên 5 sàn bán lẻ đa ngành trực tuyến là Shopee, Lazada, Tiki, Sendo, TikTok Shop, tổng doanh số bán ra (GMV) trong quý II đạt 22,7 tỷ đồng, tăng gần 150% so với 3 tháng trước đó, theo nền tảng dữ liệu thương mại điện tử Metric.

Có 568 shop phát sinh đơn hàng, tăng trưởng 45,6% so với quý I. Họ bán được 154.870 sản phẩm. Top các sản phẩm bán chạy hầu hết cũng thuộc 2 nhóm dụng cụ thể thao (vợt, bóng) và trang phục (quần, áo, váy, giày).

Phân khúc giá bán chạy nhất là 200.000-350.000 đồng, tương ứng với quần áo không thương hiệu để chơi Pickleball và 500.000-750.000 đồng, tức các loại vợt phổ thông cho người nhập môn. Trên sàn Shopee, shop đắt hàng nhất thu về hơn 1,5 tỷ đồng trong 3 tháng bán sản phẩm liên quan Pickleball. Top 5 shop doanh thu cao có GMV ít nhất hơn 200 triệu đồng.

Lượng người chơi tăng mạnh là lý do khiến thị trường sản phẩm này bùng nổ. Nửa đầu năm nay, với số người chơi Pickleball ở Hà Nội, TP HCM tăng hàng trăm lần so với cuối 2023. Ghi nhận của VnExpress trong 7 tháng đầu, Hà Nội mở khoảng hơn 200 sân chơi, TP HCM cũng tăng lên vài trăm sân.

Bên cạnh kinh doanh, Hoa Shop quản lý một cộng đồng người chơi Pickelball có nhu cầu trao đổi dụng cụ trên mạng xã hội với khoảng 58.000 thành viên. Mỗi ngày lượng người mới tăng 100-300.

"Đỉnh điểm có khi tăng gần 800 người một ngày, bùng nổ nhất vào đợt hè qua (tháng 6,7). Rất nhiều khách đến mua vợt cho cả gia đình vợ chồng con cái cùng đi đánh", đại diện cửa hàng cho biết.

Theo người bán lẫn người chơi, môn này gây sốt vì dễ chơi, không yêu cầu sức khỏe cao, tính cộng đồng tốt (người chơi giỏi và mới bắt đầu đều có thể chơi cùng nhau) và tính thời trang của vợt hay quần, váy, áo. "Mình mới đầu chơi vì nó mới nên muốn thử. Sau đó tôi gắn bó vì thấy vừa sức với người không hay thể dục thể thao như mình. Ngoài ra có tính đối kháng, gắn kết với đồng nghiệp", Thảo nói.

Cùng với đó, người nổi tiếng và mức độ lan tỏa nhờ mạng xã hội khiến Pickleball nhanh chóng thành "trend" (xu hướng) hái ra tiền cho các shop offline lẫn online. Sự tham gia của một số người có ảnh hưởng như gia đình Trí Thịt Bòa, các nghệ sĩ Phương Ly, Gigi Hương Giang cũng gián tiếp kích cầu.

Thống kê của nền tảng và dịch vụ phân tích dữ liệu mạng xã hội & thương mại điện tử YouNet cho biết có gần 166.300 lượt thảo luận trên các nền tảng mạng xã hội tại Việt Nam về chủ đề Pickleball vào tháng 8, gấp gần 19 lần so với tháng 4. Người dùng chủ yếu đề cập đến môn này trên Facebook, TikTok và Youtube.

"Một số khách trẻ đến mua nói là do thấy các anh chị nổi tiếng đăng 'story' (tính năng đăng nội dung hiển thị trong 24 giờ của các mạng xã hội) chơi vui quá mà đốt calo nhiều nên muốn thử", một cửa hàng cho biết.

Thị trường sản phẩm liên quan đến Pickleball chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Các cửa hàng cho biết tiêu thụ có thể qua giai đoạn tăng nóng nhưng nhu cầu vẫn khá, khi Pickleball ngày càng phổ biến theo xu hướng thế giới.

Hiệp hội Công nghiệp Thể thao & Thể hình (SFIA) đã gọi Pickleball là môn thể thao phát triển nhanh nhất ở Mỹ 3 năm liên tiếp. Theo SFIA, môn này có tổng khoảng 8,9 triệu người chơi tại Mỹ từ 6 tuổi trở lên vào 2023, tăng từ 4,8 triệu vào năm 2022.

Từ nước này, các sân đánh Pickleball đã lan rộng đến Canada, nhiều quốc gia ở châu Âu và châu Á. Công ty nghiên cứu thị trường Market Research Future (Ấn Độ) cho biết thị trường sản phẩm ngành Pickleball toàn cầu ước đạt quy mô 71,47 tỷ USD vào năm 2024 và tăng lên đến 151 tỷ USD vào năm 2032, với tốc độ tăng trưởng hàng năm đạt 9,8%.

vnexpress.net

Đọc thêm

Xúc động những vần thơ viết về cơn bão số 3

Xúc động những vần thơ viết về cơn bão số 3

Trong đau thương, mất mát của người dân nhiều tỉnh thành phía Bắc sau bão số 3, nhiều tứ thơ đã được gieo vần. Báo Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu một số bài thơ đầy cảm xúc trong cơn hoạn nạn.
Chuyện cây Hà Nội sau bão

Chuyện cây Hà Nội sau bão

Ngay sau cái đêm kinh hoàng bão YAGI đổ bộ vào Hà Nội, tôi lái xe ra đường. Khắp cả thành phố, cây nằm la liệt, nhiều cây bật gốc, gãy đổ tan hoang.
Đền Phúc Hải - chốn tâm linh yên bình

Đền Phúc Hải - chốn tâm linh yên bình

Đền Phúc Hải, xã Thuận Lộc (TX Hồng Lĩnh – Hà Tĩnh) là một trong những di tích đặc trưng cho sinh hoạt tín ngưỡng, chốn trao gửi tâm linh của người dân và du khách thập phương.
Bộ tranh Việt Nam tử tế trong cơn bão Yagi

Bộ tranh Việt Nam tử tế trong cơn bão Yagi

Hình ảnh cảm động các chiến sĩ đưa dân ra ngoài, các xe đi chậm lại để dìu mọi người trên cầu trong lúc gió to… được cô gái TP. Hồ Chí Minh khắc họa lại trong bộ tranh nói về Việt Nam tử tế trong cơn bão Yagi.
Vinh danh 'Sứ giả tiếng Việt' năm 2024

Vinh danh 'Sứ giả tiếng Việt' năm 2024

Tối 8/9, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Lễ tổng kết Ngày Tôn vinh tiếng Việt năm 2024 và Chương trình Gala tiếng Việt thân thương đã diễn ra với sự tham dự của hơn 600 đại biểu. Những “Sứ giả tiếng Việt” năm 2024 đã được vinh danh và trao tặng bằng khen.
Podcast truyện ngắn: Cây nhãn kỷ niệm

Podcast truyện ngắn: Cây nhãn kỷ niệm

Cây nhãn già thách thức mưa nắng, bão bùng, nhìn vào đó, bà luôn tưởng tượng bóng hình Hiếu, vẫn hiển hiện đâu đây trong khu vườn, căn nhà thân thuộc, như chưa từng có cuộc chia ly...
Podcast tản văn: Ơi mùa thu, mùa thu

Podcast tản văn: Ơi mùa thu, mùa thu

Có vẻ như mọi hân hoan, quyến luyến, mọi mỹ cảm, nồng say đều dồn tụ hết vào một chữ thu. Thu xao xuyến, thu bồi hồi, thu bâng khuâng, thu đa cảm...
Khám phá Công viên địa chất toàn cầu Non Nước Cao Bằng

Khám phá Công viên địa chất toàn cầu Non Nước Cao Bằng

Non nước Cao Bằng chính thức được UNESCO công nhận là Công viên Địa chất Toàn cầu vào ngày 12/4/2018, trở thành công viên địa chất toàn cầu thứ hai tại Việt Nam sau Công viên Địa chất Cao nguyên đá Đồng Văn tại Hà Giang.
Truyện ngắn: Màu áo lính

Truyện ngắn: Màu áo lính

Phía ngoài ô cửa sổ, loa phát thanh đang vang lên tin tức về những hoạt động mừng ngày tết Độc lập. Ông Việt nhìn ra lá cờ đỏ sao vàng tung bay ngoài song cửa rồi mắt ông ầng ậc nước…
Cây muỗm ở Nghi Xuân là cây di sản Việt Nam

Cây muỗm ở Nghi Xuân là cây di sản Việt Nam

Cây muỗm được công nhận cây di sản Việt Nam có tuổi đời hơn 360 năm, nằm trong khuôn viên nhà thờ Phan Tôn Chu và Ngọc Hoa công chúa ở thôn Phú Vinh, xã Cổ Đạm, Nghi Xuân, Hà Tĩnh.
Podcast truyện ngắn: Miền gió

Podcast truyện ngắn: Miền gió

Anh hứa chỉ xin gặp lại một lần thôi chứ sẽ không làm gì xáo trộn cuộc sống bình yên của chị, nhưng chị biết tình yêu ban đầu ấy vẫn còn như ngọn lửa, chỉ một khoảnh khắc thôi cũng đủ cháy bùng lên tựa thuở thanh xuân...