Khai mạc hội nghị quốc tế lần thứ 8 Mạng lưới Công viên địa chất châu Á-Thái Bình Dương

Sáng 12/9, tại Trung tâm hội nghị tỉnh Cao Bằng đã diễn ra Lễ khai mạc hội nghị quốc tế lần thứ 8 Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu UNESCO khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Untitled.jpg
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu ý kiến tại lễ khai mạc hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Bùi Thanh Sơn, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao; Trần Hồng Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng; Hà Kim Ngọc, Thứ trưởng Ngoại giao, Chủ tịch Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam; Nông Thị Hà, Thứ trưởng-Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng.

Đại biểu quốc tế, bà Lidia Brito, Trợ lý Tổng Giám đốc Unesco về Khoa học Tự nhiên; ông Nickolas Zouro, Chủ tịch Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu UNESCO; ông Jin XiaoChi, Phó Chủ tịch Ban điều hành Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu, Điều phối viên Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Cùng hơn 800 đại biểu trong nước và quốc tế.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng Hoàng Xuân Ánh phát biểu ý kiến.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng Hoàng Xuân Ánh phát biểu ý kiến.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng chia sẻ, với chủ đề “Cộng đồng địa phương và phát triển bền vững trong vùng Công viên địa chất” cùng nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn, thiết thực, hội nghị lần này hướng tới tìm ra nhiều giải pháp hữu ích trong việc xây dựng và phát triển danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu; qua đó góp phần bảo tồn, phát huy giá trị các loại hình di sản hướng tới phát triển bền vững.

Để hội nghị lần thứ 8 thành công tốt đẹp, đồng chí Hoàng Xuân Ánh đề nghị, các đại biểu, các thành viên Mạng lưới Công viên địa chất cùng tập trung trí tuệ tập thể, trách nhiệm chia sẻ kinh nghiệm xây dựng và phát triển Công viên địa chất.

Từ đó, cùng tìm ra những giải pháp cho những thách thức toàn cầu đang đặt ra hiện nay, đặc biệt là tăng cường vai trò của cộng đồng địa phương, chủ thể của các Công viên địa chất trong các hoạt động bảo tồn, xây dựng và phát huy giá trị Công viên địa chất vì một cộng động phát triển bền vững.

Các đại biểu dự lễ khai mạc.
Các đại biểu dự lễ khai mạc.

Cảm ơn tỉnh Cao Bằng đã đón tiếp nồng hậu các đại biểu và tổ chức chu đáo hội nghị, ông Nickolas Zouro, Chủ tịch Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu nhấn mạnh, những thách thức từ biến đổi khí hậu đang đòi hỏi chúng ta cần tư duy mạnh mẽ hơn, cụ thể hơn để ứng phó với biến đổi khí hậu, nguy cơ thiên tai.

Từ đó, nâng cao năng lực của cộng đồng trong ứng phó biến đổi khí hậu, tạo nên một thế giới an toàn hơn.

Ông Nickolas Zouro đề nghị, với tinh thần thấu hiểu, hữu nghị,kết nối các đại biểu dự hội nghị cùng trao đổi kinh nghiệm hay, cách làm mới trong bảo tồn, phát huy giá trị các Công viên địa chất.

Chia sẻ những mất mát do bão Yagi gây ra ở khu vực phía bắc và tỉnh Cao Bằng nói riêng, bà Lidia Brito, Trợ lý Tổng Giám đốc UNESCO về Khoa học Tự nhiên nhấn mạnh, tác động của biến đổi khí hậu không chừa một ai, chúng ta cần nỗ lực chung, bền bỉ mới giảm được tác động, thiệt hại của biến đổi khí hậu.

Nhấn mạnh mục đích của Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu là kết nối, đoàn kết qua những cam kết bảo vệ di sản, phát triển bền vững, bà Lidia Brito đề nghị các đại biểu dự hội nghị tăng cường giao lưu, trao đổi tri thức, kinh nghiệm bảo vệ cảnh quan, di sản, bản sắc văn hóa trong khu vực Công viên địa chất, phát triển bền vững.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn chia sẻ những mất mát, đau thương người dân phía bắc và tỉnh Cao Bằng nói riêng do bão Yagi và hoàn lưu sau bão. Đồng chí đề nghị các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định đời sống, sản xuất của người dân.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và các đại biểu dự hội nghị.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và các đại biểu dự hội nghị.

Đồng chí Phó Thủ tướng nhấn mạnh trong bối cảnh việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc đang gặp một số thách thức, khó khăn, các hoạt động của Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu chính là một “lời giải” cho vấn đề toàn cầu này.

Với tinh thần đó, đồng chí Bùi Thanh Sơn đề nghị hội nghị thảo luận, làm rõ một số hướng hợp tác mới, như xác định cách tiếp cận tổng thể để thống nhất trong nhận thức và hành động về bảo tồn và phát huy giá trị công viên địa chất vì phát triển bền vững. Trong đó, các đại biểu cần thảo luận về lồng ghép các nguyên tắc phát triển bền vững vào chính sách bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ hệ sinh thái, môi trường tự nhiên và bản sắc văn hóa của cộng đồng; đồng thời gắn bảo tồn, quản lý công viên địa chất với chính sách phát triển bền vững.

Các bên trong Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu cần thúc đẩy quan hệ đối tác nhiều bên và hợp tác quốc tế phát triển công viên địa chất toàn cầu gắn với phát triển bền vững.

Các bên cũng cần thúc đẩy tầm nhìn dài hạn 5 năm, 10 năm cho phát triển Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu trở thành một mạng lưới hợp tác quốc tế mạnh mẽ nhằm bảo tồn và phát huy giá trị các di sản địa chất không chỉ vì lợi ích của chúng ta mà còn vì các thế hệ tương lai.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh: "Tôi trông đợi Tuyên bố Cao Bằng sẽ là văn kiện quan trọng đánh giá hoạt động của Mạng lưới hai thập kỷ qua, đề xuất định hướng hợp tác trong thập kỷ tới, nhất là năm sau sẽ kỷ niệm 10 năm “Chương trình Công viên địa chất toàn cầu” của UNESCO (2015-2025)".

Gian hàng giới thiệu bản sắc văn hóa, sản phẩm Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng.
Gian hàng giới thiệu bản sắc văn hóa, sản phẩm Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng.

Trong chương trình hội nghị quốc tế lần thứ 8 Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu UNESCO khu vực châu Á-Thái Bình Dương có các Phiên hội thảo chuyên đề về bảo tồn, phát triển bền vững các Công viên địa chất; các gian hàng quảng bá sản phẩm, bản sắc văn hóa tại các Công viên địa chất.

Ngày 15/9, hội nghị sẽ bế mạc.

nhandan.vn

Chủ đề Báo Nhân Dân

Đọc thêm

Podcast tản văn: Giai điệu tháng Năm

Podcast tản văn: Giai điệu tháng Năm

Tháng Năm ngân lên bản nhạc mùa hạ, như gọi dậy mọi sắc màu đang say ngủ... Trong giai điệu ấy, ai cũng thấy một phần tuổi trẻ của mình – ngây ngô, sôi nổi, và đầy mộng mơ…
Chùa Thiên Tượng - Hoan Châu đệ nhị danh thắng

Chùa Thiên Tượng - Hoan Châu đệ nhị danh thắng

Toạ lạc trên sườn núi Thiên Tượng của dãy Hồng Lĩnh, chùa Thiên Tượng thuộc phường Trung Lương (TX Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) được xem là Hoan Châu đệ nhị danh thắng với nhiều cảnh đẹp.
Podcast tản văn: Lối cũ ta về

Podcast tản văn: Lối cũ ta về

Lối cũ không chỉ là một con đường, mà là nơi chất chứa yêu thương, là mảnh đất chôn rau cắt rốn, là chiếc nôi của những giấc mơ giữa trưa hè...
Podcast: Chuyện những người phụ nữ Hà Tĩnh được gặp Bác Hồ

Podcast: Chuyện những người phụ nữ Hà Tĩnh được gặp Bác Hồ

Trong ngôi nhà đơn sơ, những bức ảnh kỷ niệm thiêng liêng được treo ngay ngắn như những kỷ vật quý báu. Dù thời gian có qua đi hơn 55 năm thì nhũng ký ức được gặp Bác Hồ vẫn vẹn nguyên trong trái tim bà Tưởng Thị Diên - người Tiểu đội trưởng Tiểu đội dân quân gái Kỳ Phương năm nào....
Podcast: Hà Tĩnh in dấu chân Người

Podcast: Hà Tĩnh in dấu chân Người

Gần bảy thập kỷ đã đi qua, giọng nói trìu mến, thân thương của Bác vẫn còn vang vọng, thấm vào mỗi con tim. Khắc ghi lời Bác kính yêu, Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh đoàn kết một lòng, ra sức xây dựng quê hương giàu đẹp như sinh thời Người căn dặn và mong muốn...
Đại sứ Nhật Bản ITO Naoki dự sự kiện giao lưu văn hóa tại Hà Tĩnh

Đại sứ Nhật Bản ITO Naoki dự sự kiện giao lưu văn hóa tại Hà Tĩnh

Tối 15/5, tại TP Hà Tĩnh đã diễn ra chương trình giao lưu văn hóa Việt - Nhật với chủ đề “Kết nối thế giới qua Truyện dân gian và Âm nhạc”. Tham dự có ngài ITO Naoki - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng.
Podcast mỗi tuần một câu chuyện: Đôi guốc của tam thể

Podcast mỗi tuần một câu chuyện: Đôi guốc của tam thể

Chú mèo tam thể soi mặt vào vại nước ở gốc cau, vuốt đi vuốt lại mấy sợi ria mép trắng như cước cho thật óng ả rồi thong thả bước ra sân tắm nắng. Gió hây hẩy, nắng nhè nhẹ vàng như mật, tam Thể khoan khoái nằm duỗi dài trên sân...
ABC News: Vì sao bánh mì Việt Nam khiến người Australia 'phát cuồng'?

ABC News: Vì sao bánh mì Việt Nam khiến người Australia 'phát cuồng'?

Trang tin tức ABC News vừa đăng tải bài viết với tiêu đề “Why are Australians obsessed with bánh mì, the Vietnamese roll with the complex history?” (Tạm dịch: Vì sao người Australia “mê” bánh mì Việt Nam, món ăn giản dị chứa đựng câu chuyện lịch sử đặc biệt), phản ánh sức hút ngày càng lớn của bánh mì Việt trên đất Australia.
Podcast truyện ngắn: Kỷ vật cuối cùng

Podcast truyện ngắn: Kỷ vật cuối cùng

Chiếc đồng hồ cũ kỹ nằm im lìm trong hộp gỗ, phủ đầy bụi thời gian. Đó là kỷ vật giản dị, chứa đựng cả một kho tàng ký ức về người bà đã khuất với biết bao câu chuyện, những hồi ức đẹp đẽ về một thời đã qua...
Ly sữa chua... “chát”!?

Ly sữa chua... “chát”!?

Vị thanh mát của ly sữa chua đánh đá post lên mạng hôm ấy giờ chỉ còn trong mường tượng, nhưng dư vị chua ít, chát nhiều còn đọng lại và phảng phất gần xa ở Hà Tĩnh.
Thắp sáng tinh thần từ bi và hướng thiện

Thắp sáng tinh thần từ bi và hướng thiện

Đại lễ Phật đản được tổ chức tại hơn 300 ngôi chùa lớn, nhỏ trên địa bàn Hà Tĩnh là dịp để cộng đồng nhìn nhận những giá trị sống tích cực, lan tỏa tinh thần từ bi, hướng thiện của Phật giáo.
Podcast tản văn: Vàng nắng vàng đồng

Podcast tản văn: Vàng nắng vàng đồng

Sinh ra và lớn lên ở quê, những cảnh vật, con người nơi đây đã quá quen thuộc với tôi. Tôi yêu dòng sông như dải lụa xanh uốn lượn ôm trọn xóm thôn; yêu những hàng bằng lăng tím lịm chạy dọc theo con đường làng; yêu cả những tường rào được phủ sắc hoa tigon đỏ tươi như màu máu con tim trong bài thơ tình lãng mạn của ai đó...
Podcast truyện ngắn: Bí mật dưới chân đèn

Podcast truyện ngắn: Bí mật dưới chân đèn

Tuổi trẻ của mẹ tôi là một phần ký ức đẹp đẽ của hai người lính. Tôi lại là con gái của mẹ. Đó là một nỗi niềm sâu kín. Kỷ vật này, tôi sẽ thay mẹ mình giữ mãi...