Hạnh phúc giản dị của gia đình sinh con một bề ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Sinh con một bề là gái nhưng gia đình anh Ngô Đức Dũng ở phường Trần Phú (TP. Hà Tĩnh) không có ý định sinh con thứ 3 mà nỗ lực xây dựng hạnh phúc gia đình, nuôi dạy con chăm ngoan, học giỏi.

Hạnh phúc giản dị của gia đình sinh con một bề ở Hà Tĩnh

Trong ngôi nhà khang trang của vợ chồng anh Ngô Đức Dũng và chị Bùi Thị Hải ở đường Hồ Phi Chấn - phường Trần Phú, niềm vui luôn ngập tràn bởi sự chăm ngoan, học giỏi của 2 cô con gái. Chị Hải chia sẻ: “Tôi may mắn có chồng và gia đình chồng rất tiến bộ. Mặc dù tôi sinh 2 đứa con gái nhưng chưa ai tạo áp lực về chuyện sinh con trai nối dõi. Vợ chồng tôi cũng quyết định dừng lại để nuôi dạy con cho tốt”.

Hạnh phúc giản dị của gia đình sinh con một bề ở Hà Tĩnh

Chồng làm nghề xây dựng, vợ buôn bán hàng rau quả, thực phẩm, điều kiện kinh tế chưa phải là dư giả nhưng tiếng cười, sự ấm áp luôn chan hòa trong cuộc sống của họ. Giờ đây, 2 con của anh chị đã khôn lớn. Chị cả Ngô Thị Huyền (SN 1998) luôn là học sinh giỏi, hiện là thực tập sinh ở Nhật Bản. Noi gương chị, cô em Ngô Thị Thu Hà (SN 2006) đang học tại Trường THCS Thạch Linh - TP Hà Tĩnh cũng chăm ngoan, học giỏi.

Hạnh phúc giản dị của gia đình sinh con một bề ở Hà Tĩnh

Thu Hà là lớp trưởng lớp 9B, có 3 năm liền đạt học sinh giỏi trường.

Hạnh phúc giản dị của gia đình sinh con một bề ở Hà Tĩnh

Em cũng đã đạt giải ba học sinh giỏi cấp thành phố môn Địa lý lớp 9, hiện là thành viên đội dự tuyển học sinh giỏi cấp tỉnh.

Hạnh phúc giản dị của gia đình sinh con một bề ở Hà Tĩnh

Ngày xưa các cụ bảo trời sinh voi sinh cỏ, nhưng bây giờ thì khác rồi. Phải làm sao đầy đủ kinh tế, lo được cho các con ăn học đến nơi đến chốn, bố mẹ mới yên tâm. Để các con lớn khôn nên người là cả một quá trình cực nhọc của bố mẹ” - anh Dũng chia sẻ.

Hạnh phúc giản dị của gia đình sinh con một bề ở Hà Tĩnh

Để giữ gìn mái ấm, làm gương cho con, anh Dũng và chị Hải luôn chú trọng xây dựng văn hóa gia đình, mẫu mực trong giao tiếp, ứng xử. Không chỉ vất vả kiếm tiền, anh Dũng còn luôn chủ động chia sẻ việc nhà, chăm sóc, dạy dỗ con cái. Anh tâm sự: “Vợ chồng phải biết chia sẻ cùng nhau, có như vậy mới làm gương cho con cái”.

Hạnh phúc giản dị của gia đình sinh con một bề ở Hà Tĩnh

Cô con gái đầu Ngô Thị Huyền xa nhà, xa vòng tay của bố mẹ đã hơn 2 năm. Nhớ con, anh Dũng thường xuyên liên lạc động viên con cố gắng chăm ngoan, học tập đạt kết quả tốt.

Hạnh phúc giản dị của gia đình sinh con một bề ở Hà Tĩnh

Không quá phô trương, ồn ào, mỗi cá nhân trong gia đình anh chị tựa như những con ong, cần mẫn đi lấy mật để mang về xây đắp hạnh phúc ngọt ngào. Tình yêu thương chính là động lực để mỗi người tự nâng cao ý thức sống tốt hơn mỗi ngày.

Hạnh phúc giản dị của gia đình sinh con một bề ở Hà Tĩnh

Thu Hà bộc bạch: “Tuy gia đình em không giàu có về vật chất nhưng rất giàu tình yêu thương. Em luôn tự hào về bố mẹ và chị gái mình. Đó là những tấm gương mẫu mực để em noi theo và phấn đấu trở thành người có ích cho xã hội”.

Hạnh phúc giản dị của gia đình sinh con một bề ở Hà Tĩnh

Ngoài giờ học, những lúc rảnh rỗi, Thu Hà thường giúp đỡ bố, mẹ việc nhà

Hạnh phúc giản dị của gia đình sinh con một bề ở Hà Tĩnh

Năm 2016, gia đình anh Ngô Đức Dũng và chị Bùi Thị Hải được UBND thành phố Hà Tĩnh biểu dương là gia đình tiêu biểu thực hiện tốt chính sách dân số, có con gái chăm ngoan, học giỏi. Mới đây, em Ngô Thị Thu Hà được UBND tỉnh biểu dương, khen thưởng tại hội nghị biểu dương trẻ em gái chăm ngoan, học giỏi toàn tỉnh năm 2020. (Ngô Thị Thu Hà đứng thứ 3 từ trái qua).

Chủ đề Dân số KHHGĐ

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast