(Baohatinh.vn) - Cụ P. năm nay đã gần trăm tuổi. Có 5 người con nhưng cụ lại ở với 2 mẹ con cô con gái út không chồng. Cụ P. là mẹ liệt sỹ nên hàng tháng có hơn 1 triệu đồng tiền trợ cấp. Chính vì thế, các con không ai chu cấp tiền nuôi mẹ.
Trong khi đó, cụ luôn dành dụm tiền để phòng khi đau ốm nên cũng chẳng đưa tiền ăn uống, sinh hoạt cho con gái. Ngày còn khỏe mạnh, con gái cụ có làm thêm nên đủ trang trải cuộc sống 3 mẹ con, bà cháu.
Ảnh minh họa từ internet
Từ lúc đổ bệnh, mọi thứ chi tiêu chỉ nhìn vào đồng lương công nhân của đứa cháu trai. Khó khăn là vậy, nhưng cụ P. vẫn thà ăn rau, ăn mắm, chứ không đưa tiền. Đứa cháu nghĩ đến công chăm bẵm của bà nên cũng không ý kiến gì, cứ cần mẫn làm lụng nuôi bà và mẹ.
Chuyện chẳng có gì đáng nói nếu không có một ngày con gái cụ P. hỏi mượn cụ tiền để chữa bệnh thì mới vỡ lẽ, lâu nay, cụ P. gửi hết cho ông con trai thứ, nhưng khi hỏi lấy thì ông này nhất mực không đưa. Từ đó, cô con gái đâm ra cáu bẳn, chì chiết cụ P. Đứa cháu trai cũng trở nên hỗn láo, coi bà ngoại không ra gì, thậm chí, còn ra tối hậu thư “nếu không đưa tiền thì sẽ phải ăn kham khổ”. Tuy vậy, do lâu nay ông con trai vẫn nhận tiền “giúp mẹ” nên cụ P. chẳng có mà đưa cho cháu. Và, cụ P. hàng ngày vẫn phải sáng sáng ăn cơm nguội với mắm, tép. Lúc đau ốm cũng không có bát cháo mà ăn. Thương tình, những người hàng xóm tốt bụng thỉnh thoảng mua cho cụ bát cháo, tô phở.
Giá như con cái cụ P. sống hiếu đễ, anh em hòa thuận, yêu thương nhau thì chẳng đến mức một bà mẹ liệt sỹ phải sống nghèo khổ, nhận sự thương cảm của xóm làng như thế. Cha ông ta nói: “Giọt máu đào hơn ao nước lã” nhưng ở gia đình cụ P. thì đạo lý đó không được coi trọng.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại Lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 20 nữ dân quân Hà Tĩnh đã trở về quê nhà với sự tự hào xen lẫn nhiều cung bậc cảm xúc.
Sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, công chức, viên chức, người lao động thuộc các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, xã hội được nghỉ Lễ Quốc khánh 2025 kéo dài 4 ngày. Đây sẽ kỳ nghỉ lễ kéo dài cuối cùng trong năm 2025.
Năm học 2024-2025 là năm đầu tiên thống nhất trong tiêu chuẩn đánh giá và xếp loại học sinh tiểu học, THCS và THPT theo chương trình giáo dục phổ thông 2018.
Dịp lễ 30/4 và 1/5, người lao động được nghỉ 5 ngày. Đây cũng là thời điểm mọi người mong muốn được nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng, thế nhưng, không ít người vẫn miệt mài làm việc xuyên lễ, sẵn sàng phục vụ nhân dân.
Huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) huy động cả hệ thống chính trị, tranh thủ tối đa sức dân để hiện thực hóa mục tiêu hoàn thành xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người nghèo trước ngày 19/5/2025.
Trong dịp lễ, tại các phòng bệnh, các y bác sỹ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh vẫn miệt mài túc trực ngày đêm chăm sóc, giành giật sự sống cho người bệnh.
Các doanh nghiệp ở Hà Tĩnh nỗ lực thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, góp phần giảm thiểu rủi ro tai nạn, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
Chính sách mới hỗ trợ trẻ em vùng khó khăn, quy định mức phạt vi phạm hành chính, và giới hạn sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài tại TCTD Việt Nam... là những điểm mới trong các chính sách sẽ có hiệu lực từ 1/5.
Nhiều doanh nghiệp trong, ngoài tỉnh đã đồng hành cùng Hà Tĩnh trong hành trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, góp phần mang đến mái ấm vững chắc cho những hoàn cảnh khó khăn.
Thực hiện công cuộc đổi mới, công nhân, người lao động ở Hà Tĩnh không ngừng lớn mạnh về số lượng và chất lượng, là lực lượng đi đầu trong phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương
Trong Ngày Quốc tế Lao động 1/5, nhiều người lao động ở Hà Tĩnh vẫn miệt mài mưu sinh với công việc thường nhật của mình để vun đắp cuộc sống tốt đẹp hơn.
12 em bé đã chào đời tại BVĐK tỉnh Hà Tĩnh trong sự vui mừng của gia đình, các y, bác sĩ vào buổi sáng đặc biệt, kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng niềm Nam, thống nhất đất nước.
Trong 2 cuộc kháng chiến, đất Thành Sen đã viết lên trang sử hào hùng về ý chí chống giặc ngoại xâm kiên cường, bất khuất. TP Hà Tĩnh hôm nay đang đón vận hội mới, bứt phá phát triển mạnh mẽ.
9 hành khách người Hà Tĩnh cảm thấy vinh dự, tự hào khi được đi trên "Đoàn tàu Thống Nhất" chào mừng 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Dịp kỉ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), Vinamilk đã tổ chức nhiều hoạt động tri ân, thăm hỏi, tặng quà các cựu chiến binh, thương binh tại nhiều địa phương.
Hiện nay, các cơ sở y tế ở Hà Tĩnh đã sẵn sàng về nhân lực, vật tư, thuốc để cấp cứu, điều trị và chăm sóc một cách chu đáo cho người bệnh trong dịp nghỉ lễ dài ngày 30/4 – 1/5.
Đến ngày 28/4, TP Hà Tĩnh đã bàn giao 103 ngôi nhà (đạt 56%) cho các hộ thuộc diện được xây mới, sửa chữa theo Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát của Chính phủ.
Không chỉ là đội đầu tiên giải mã thành công câu hỏi ô chữ bí ẩn trị giá 40 điểm, 3 chàng trai đội Trường THCS Bắc Hồng (TX Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) còn xuất sắc lập kỷ lục điểm số cao nhất tính đến thời điểm hiện tại ở chương trình “Ô cửa tiếng Anh” mùa 2.
Trong bối cảnh thực phẩm bẩn, sữa giả tràn lan trên thị trường, việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại các bếp ăn bán trú trở thành mối quan tâm hàng đầu của các nhà trường, phụ huynh ở Hà Tĩnh.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh bày tỏ sự biết ơn trước những đóng góp to lớn của các gia đình chính sách, người có công với cách mạng ở Nghi Xuân, Can Lộc trong sự nghiệp giải phóng dân tộc.
Ở tuổi 13, em Nguyễn Trần Minh Thư - học sinh lớp 7A2, Trường THCS Lê Văn Thiêm (TP Hà Tĩnh) đã khiến nhiều người ngỡ ngàng khi đạt điểm IELTS 8.0, trong đó Listening đạt tuyệt đối 9.0.
Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, các trường học tại Hà Tĩnh đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực để khơi dậy, bồi đắp lòng yêu nước cho thế hệ trẻ.
Sở Y tế Hà Tĩnh yêu cầu các cơ sở khám, chữa bệnh đảm bảo nhân lực, thuốc, vật tư y tế và tổ chức tốt việc trực, cấp cứu, khám chữa bệnh cho Nhân dân trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.