Hoa đào nở muộn ở Hà Giang

Đến thôn Vàng Chá Phìn, xã Cao Mã Pờ bạn có cơ hội chiêm ngưỡng sắc hồng của hoa đào nở muộn miền biên giới.

Hoa đào nở muộn ở Hà Giang

Vào giữa tháng 3, khi mộc miên đã chớm nở, những cây đào ở thôn Vàng Chá Phìn, xã Cao Mã Pờ, huyện Quản Bạ mới khoe sắc rực rỡ nhất.

Hoa đào nở muộn ở Hà Giang

Cao Mã Pờ là xã biên giới cách trung tâm huyện khoảng 33 km. Chạy dọc theo cung đường từ huyện qua các xã Thanh Vân, Tùng Vài đường đi mốc 291/2 ở thôn Vàng Chá Phìn, xã Cao Mã Pờ, du khách sẽ thấy hoa đào nở hồng rực cả cây rất nổi bật.

Hoa đào nở muộn ở Hà Giang

Bộ ảnh được anh Giàng A Phớn chụp vào giữa tháng 3. Anh Giàng A Phớn hiện là chủ một công ty du lịch và khu nhà Núi Hoa tại Vàng Chá Phìn.

Hoa đào nở muộn ở Hà Giang

Hoa đào nở tô điểm sắc xuân bên ngôi nhà trình tường lợp mái ngói âm dương. Khu nghỉ do anh Giàng A Phớn xây dựng vừa là chỗ nghỉ ngơi vừa là địa điểm giới thiệu đặc sản, văn hóa của Hà Giang tới du khách bốn phương. Ở đây, du khách như tách biệt hẳn với thế giới ồn ào, xung quanh chỉ còn núi, mây và một thung lũng bình yên.

Hoa đào nở muộn ở Hà Giang

Núi Hoa được xây dựng trên nền tảng những ngôi nhà truyền thống có sẵn. Ở đây từ phòng riêng, căn nhà tách biệt, khu phòng tập thể cho đến không gian cà phê ngắm cảnh ngoài trời. Không chỉ lưu trú, ngắm cảnh, du khách sẽ được thưởng thức nhiều loại trái cây cùng món ngon của Cao Mã Pờ như lẩu bò, chân giò hầm ấu tẩu, đậu phụ...

Hoa đào nở muộn ở Hà Giang

Địa hình núi cao, khí hậu mát mẻ quanh năm cộng thêm thời điểm đầu năm có các loài hoa nở đẹp thu hút du khách đến tham quan, chụp ảnh.

Hoa đào nở muộn ở Hà Giang

Những cây đào ở đây khác biệt hơn không chỉ vì nở muộn mà hoa còn có cánh dày hơn, mọc thành chùm, nở màu hồng tươi. Nhiều chỗ được dân địa phương chăm sóc để thu hoạch quả. Thời tiết thuận lợi, hoa đào ở Vàng Chá Phìn có thể nở hết tháng 3.

Hoa đào nở muộn ở Hà Giang

Du khách có thể tìm hiểu thêm về văn hóa, kiến trúc và đời sống thường nhật của dân tộc Hán tại những ngôi làng vùng biên giới như Vàng Chá Phìn.

Hoa đào nở muộn ở Hà Giang

Từ tháng 3 đến tháng 9 là thời gian lý tưởng để du khách tham quan và nghỉ lại đây. Trên hành trình khám phá sắc hoa xuân, thưởng thức đặc sản địa phương, du khách không thể bỏ qua trải nghiệm check-in cột mốc 291/2, tham quan chợ biên giới Việt-Trung...

Theo VNE

Đọc thêm

Podcast tản văn: Gom nắng mùa đông

Podcast tản văn: Gom nắng mùa đông

Nắng mùa đông e ấp như một lời hứa, rằng dù mùa đông có lạnh lẽo đến đâu, vẫn luôn có những điều đẹp đẽ chờ đón những ai biết trân trọng sự bình yên.
Podcast truyện ngắn: Đông ấm

Podcast truyện ngắn: Đông ấm

Truyện ngắn "Đông ấm" là một câu chuyện nhỏ về tình bạn học trò, sự cảm thông và những điều tử tế giản dị nhưng đủ sức sưởi ấm lòng người trong những ngày đông lạnh.
Podcast truyện ngắn: Có một chiều mây trắng

Podcast truyện ngắn: Có một chiều mây trắng

Bằng giọng kể chậm rãi, giàu hình ảnh và thấm đẫm cảm xúc, truyện ngắn "Có một chiều mây trắng" mở ra một không gian miền núi vừa hoang sơ, vừa ấm áp, nơi ký ức, yêu thương và niềm hy vọng đan xen...
Podcast truyện ngắn: Đồng hành

Podcast truyện ngắn: Đồng hành

Câu chuyện về đôi vợ chồng già trước lựa chọn: quê và phố, giữa ước nguyện của người này và nỗi niềm của người kia… đã đem đến những rung động rất đời, cất lên từ yêu thương, thấu hiểu.
Podcast tản văn: Một khóm dong riềng

Podcast tản văn: Một khóm dong riềng

Chỉ một khóm dong riềng đỏ hoa nơi góc vườn quen thuộc cũng gợi nên bao thương nhớ. Ký ức về mẹ, về quê nhà, về những năm tháng nhọc nhằn mà đầm ấm lại đong đầy trong tim.
Podcast tản văn: Nắng đông vẫy gọi xuân sang

Podcast tản văn: Nắng đông vẫy gọi xuân sang

Nắng đông hanh hao mà dịu nhẹ, rải xuống mặt đất một thứ ánh sáng ấm áp, khiến vạn vật bừng sắc và mang theo hương vị tình thân, đưa lòng người về miền ký ức xa xăm.
Podcast truyện ngắn: Chuyến tàu về nhà

Podcast truyện ngắn: Chuyến tàu về nhà

Giữa guồng quay mưu sinh hối hả, con người dễ quên mất rằng phía sau mình vẫn có một người mẹ âm thầm đợi chờ, để rồi khi còn kịp, ta hiểu rằng được trở về bên mẹ chưa bao giờ là muộn...
Hà Tĩnh trong trái tim đại sứ hữu nghị đến từ Palestine

Hà Tĩnh trong trái tim đại sứ hữu nghị đến từ Palestine

Gắn bó với Việt Nam 15 năm, Saleem Hammad - đại sứ hữu nghị đến từ Palestine không chỉ nói thành thạo tiếng Việt mà còn dành trọn tình yêu cho dải đất hình chữ S. Trong đó, thời gian trải nghiệm tại Hà Tĩnh đã mang đến cho anh những tình cảm đặc biệt.